Một bộ phim đang khiến netizen "toang" không chỉ vì chất lượng mà còn cả drama marketing "bẩn" ảnh hưởng đến nghệ sĩ khác luôn các bạn ơi!
Theo Sina, bộ phim "Sống Lại Từ Hồ Băng" được gọi là Sở Kiều Truyện 2 nhưng chỉ ăn có 3,2/10 điểm trên Douban, với vỏn vẹn hơn 8.000 người review thôi. Chứng tỏ phim không chỉ flop về chất lượng mà còn flop cả về độ hot nữa chứ
"Sống Lại Từ Hồ Băng" càng chiếu càng... xuống dốc không phanh á! Mỗi ngày chỉ được 5 triệu view thôi (với một bộ phim thì con số này quá ít luôn), chỉ số nhân vật hiếm khi lọt top 10. Cả dàn cast từ Lý Quân Nhuệ (vai Vũ Văn Nguyệt/Gia Cát Nguyệt), Hoàng Dương Điền Điềm (vai Sở Kiều), Trương Khang Lạc (vai Yến Tuân) đến Hạ Mộng (vai công chúa Triệu Thuần Nhi) đều bị chê tơi tả về diễn xuất lẫn cách dựng nhân vật
Mà nói về trang phục thì... ai nhìn cũng phát hoảng! Thế tử Yến Tuân trông như cái bang, nữ chính Sở Kiều thì vừa đen vừa bẩn, visual không thu hút tí nào. Nam chính Vũ Văn Nguyệt thì nhan sắc nhạt nhòa. Netizen nhận xét cả đoàn không ai có visual đỡ được Đặc biệt là chênh lệch tuổi tác quá xa - Hoàng Dương Điền Điềm lúc quay mới 17 tuổi, nhìn hai người như chú-cháu chứ đâu phải couple ngọt ngào gì!
Về nội dung thì... càng xem càng muốn bỏ luôn á! Tính cách nhân vật thiếu logic, hành động không thuyết phục. Cảnh quay cắt ghép loạn xà ngầu, các nhân vật hành động không nhất quán, như kiểu... chỉ đọc thoại theo kịch bản mà không hiểu tại sao nhân vật lại phải có cảm xúc đó
Thêm nữa, phim lại hay dùng slow motion vô duyên, chủ yếu để "khoe" nhan sắc diễn viên (mà visual cũng không có gì đâu nhé) khiến người xem bực mình vì nhấn nhá vô tội vạ, chả có ý nghĩa nghệ thuật gì cả!
Ban đầu thì khán giả còn kỳ vọng vì phần 1 của Sở Kiều chưa hoàn thiện. Nhưng khi lên sóng, netizen lại đòi "gỡ xuống", dừng phát sóng ngay vì kịch bản cải biên quá đà, PR "bẩn" nữa
Đỉnh điểm drama là khi "Sống Lại Từ Hồ Băng" flop nặng, netizen quay về xem lại "Sở Kiều Truyện" (2017), khen ngợi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Đậu Kiêu, Lý Thấm... Các diễn viên cũng đăng bài tưởng nhớ vai diễn để chung vui với fan.
Văn phòng Triệu Lệ Dĩnh cũng share lại bài phỏng vấn cô về lý tưởng của nhân vật Sở Kiều. Nhưng sau đó Weibo đoàn phim Sở Kiều lại đăng bài mỉa mai kiểu "ai đó sống hai mặt": "Trước mặt thì giữ thể diện, sau lưng thì khó làm người tử tế, thời loạn muốn sống phải dựa vào diễn xuất, ai chẳng có hai bộ mặt" - bị nghi nhắm thẳng vào Triệu Lệ Dĩnh
Các blogger phân tích có thể đoàn phim "Sống Lại Từ Hồ Băng" cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đăng bài không đúng lúc vì Hoàng Dương Điền Điềm đang bị chỉ trích diễn dở. Nhưng netizen lại bảo đoàn phim đang cố tình hạ bệ Triệu Lệ Dĩnh, "bán thảm", "đóng vai nạn nhân", vì một diễn viên nhớ lại vai diễn của mình là chuyện bình thường mà! Sau đó đoàn phim phải xóa bài gấp luôn
Chưa hết drama đâu nhé! Fan của nam chính Lý Quân Nhuệ còn đăng bài chửi Triệu Lệ Dĩnh, bảo cô hết thời phải bám víu vào phim "Sống Lại Từ Hồ Băng". Trong khi địa vị Lý Quân Nhuệ không thể so với Triệu Lệ Dĩnh (ai cũng biết mà lol ).
Vì thế netizen cho rằng đoàn phim "Sống Lại Từ Hồ Băng" dùng chiêu marketing "bẩn", cố tạo drama để câu view!
Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là diễn xuất non nớt của cả dàn cast không thể nào cứu được phim. Nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm chỉ biết... trợn mắt, hơn nữa đôi mắt nhiều lòng trắng quá, thiếu cảm xúc và rất đơ. Thân hình nhỏ con gầy gò khiến netizen cảm giác như "trẻ con trộm đồ người lớn mặc", hoàn toàn không hợp vai một tướng quân, sát thủ nguy hiểm
Lý Quân Nhuệ thì chỉ giữ một biểu cảm vô hồn với đôi mắt mơ màng suốt. Không thể hiện được gì về nhân vật luôn!
Còn Trương Khang Lạc thì lúc nào cũng giận dữ, diễn quá lố khiến mặt trở nên hung hăng. Có nhiều đất diễn nhưng khả năng thể hiện... zero điểm các bạn ạ!
Nguồn: kenh14.vn