Vừa mới lên sóng được vài ngày mà "Hoa Khai Cẩm Tú" đã làm náo loạn cả làng phim cổ trang Hoa ngữ rồi nè! Phim chính thức ra mắt từ ngày 9/8 trên Tencent Video và WeTV với cặp đôi chính Đinh Vũ Hề - Đặng Ân Hy. Và guess what? Chỉ sau đúng 6 tập lên sóng, bộ phim đã ẵm luôn 24.591 điểm nhiệt độ, leo thẳng lên vị trí số 1 cả BXH tìm kiếm tổng hợp lẫn BXH phim truyền hình đang phát trên Tencent Video luôn!
Thành tích này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra nó đáng chú ý lắm đó. Vì sao ư? Bởi vì hiện tại thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang cạnh tranh siêu khốc liệt, nhiều dự án "khủng" ra trước đó vẫn chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng. Thêm nữa, khán giả giờ siêu khó tính, ai mà còn muốn xem những cốt truyện sến sẩm kiểu tình cảm lê thê, báo thù dập khuôn hay drama nội trạch gia tộc nhàm chán nữa đâu Cho nên việc một phim mới toanh vọt lên top 1 sau 6 tập là tín hiệu đáng mừng thật đấy!
Nội dung phim xoay quanh Phó Đình Vân (Đặng Ân Hy thủ vai) - cô tiểu thư thứ chín của gia tộc Phó gia, lớn lên trong gia phong nghiêm khắc, coi trọng danh tiếng và lễ giáo. Nhưng rồi cuộc đời cô đảo lộn 180 độ khi bị cuốn vào một lời đồn ảnh hưởng tới thanh danh.
Plot twist nặng đô là thay vì bênh vực cháu gái, gia tộc Phó gia lại chọn cách... hy sinh cô để bảo vệ danh tiếng dòng họ Phó Đình Vân bị ép uống thuốc độc và suýt nữa thì goodbye cuộc đời. Đúng lúc này, cô gặp Triệu Lăng (Đinh Vũ Hề đóng) - một anh chàng đến từ thế giới hoàn toàn khác. Hai người buộc phải đồng hành để thoát khỏi nguy hiểm, rồi dần dần bước vào những cuộc đấu trí lớn hơn về quyền lực và lợi ích.
Điểm cộng siêu to khổng lồ của phim là cách xây dựng nhân vật nữ chính không theo kiểu "Mary Sue" toàn năng từ đầu. Phó Đình Vân ban đầu vẫn là một cô tiểu thư ngoan ngoãn, tin tưởng gia đình và những giá trị truyền thống. Chỉ khi chính những thứ đó đẩy cô đến bờ vực cái chết, nhân vật mới bắt đầu "tỉnh ngộ" và thay đổi thôi.
Cảnh Phó Đình Vân bị ép uống độc được đánh giá là một trong những phân đoạn ấn tượng nhất mấy tập đầu. Khi không thể nôn ra chất độc bằng cách thông thường, cô phải bò ra giữa trời mưa tầm tã, dùng thức ăn thừa để kích thích cơ thể Cảnh này cũng là lúc Đặng Ân Hy được khen ngợi nhiều nhất về kỹ năng diễn xuất.
Hậu trường tiết lộ nữ diễn viên đã quay cảnh này trong điều kiện mưa thật lớn và thực sự đưa thức ăn vào miệng chứ không fake góc máy đâu nhé! Netizen Trung khen hết lời khả năng kiểm soát biểu cảm của Đặng Ân Hy, từ sự tuyệt vọng cho đến ý chí sinh tồn của nhân vật đều thể hiện cực kỳ thuyết phục
Trên các trang đánh giá phim, dân tình cũng dành nhiều lời có cánh cho dàn diễn viên trẻ. Nhiều người nhận xét cả phiên bản nhỏ của Phó Đình Vân lẫn Triệu Lăng đều được chọn cực hợp, đặc biệt các diễn viên nhí diễn rất tự nhiên. Câu chuyện có vibe chân thực, diễn xuất tiết chế vừa phải, mối quan hệ giữa các nhân vật phát triển từ từ dựa trên sự đồng hành chứ không phải kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" sến súa
Đinh Vũ Hề với vai Triệu Lăng cũng mang đến một hình tượng nam chính khác biệt so với các mẫu cổ trang quen thuộc. Nhân vật xuất thân bình dân, hơi phong trần, sống trong vùng xám của luật pháp nhưng vẫn có nguyên tắc riêng. Triệu Lăng không phải kiểu "hero xuất hiện để cứu nàng" mà có mục tiêu, tham vọng và hành trình phát triển của riêng mình.
Mối quan hệ giữa cặp đôi chính được xây dựng từ hoàn cảnh sinh tồn - họ quan sát, nghi ngờ rồi từ từ tin tương nhau qua từng biến cố. Cách kể chuyện này giúp tuyến tình cảm của "Hoa Khai Cẩm Tú" không bị vội vã ở những tập đầu, đồng thời tạo không gian để mở rộng sang những tuyến quyền mưu và xã hội phức tạp hơn.
Dàn diễn viên phụ cũng góp công không nhỏ. Trì Bồng vào vai bà của Phó Đình Vân - một nhân vật vừa yêu thương cháu gái nhưng cũng sẵn sàng hy sinh cô để giữ danh tiếng gia tộc. Ôn Tranh Vanh đảm nhận vai Du phu nhân với tính cách kiểm soát cao và luôn đặt lợi ích gia đình lên trên cảm xúc cá nhân. Những nhân vật này không được vẽ theo kiểu đen trắng rõ ràng mà đều có động cơ gắn với môi trường sống và hệ thống giá trị thời đại đó.
Về mặt hình ảnh, "Hoa Khai Cẩm Tú" chọn tone màu khá tự nhiên, không lạm dụng filter làm đẹp quá đà trên mặt diễn viên. Không gian phủ đệ, đường phố và những cảnh di chuyển bên ngoài được dùng để mở rộng quy mô câu chuyện. Phim được quay tại nhiều địa điểm ở Sơn Tây, Cam Túc và Chiết Giang đó!
Sau phần mở đầu tập trung vào Phó gia, câu chuyện dần chuyển sang hành trình bên ngoài của Phó Đình Vân và Triệu Lăng. Đây được coi là bước đi quan trọng vì tác phẩm không bó hẹp trong mô-típ đấu đá nội trạch mà mở rộng sang đời sống dân chúng, thương nghiệp, quyền lực và những mâu thuẫn xã hội lớn hơn.
Tuy nhiên, "Hoa Khai Cẩm Tú" vẫn còn những điểm cần kiểm chứng ở chặng đường phía trước. Nhịp phim hơi nhanh khiến một số chuyển biến tâm lý chưa có đủ thời gian để đào sâu. Trong khi đó, các cảnh hành động của Triệu Lăng thỉnh thoảng lạm dụng slow motion và góc cận để nhấn mạnh hình tượng nhân vật - hơi cliché một chút
Nguồn: saostar.vn