Phim cổ trang có nữ chính xinh "đỉnh của chóp", váy áo lộng lẫy khiến dân tình hóng từng ngày ra mắt

CrushQuocDan

New member
Nhan sắc của chị đẹp này đang gây sốt cộng đồng mạng nặng đô luôn nha!

Vừa lọt tầm ngắm loạt fancam từ phim trường Hoành Điếm, Vương Sở Nhiên đã bay luôn lên top trend MXH Trung Quốc nhờ hàng loạt visual "cân đẹp mọi góc máy" trong dự án mới "Phù Sinh". Netizen xem xong chỉ biết thốt lên: "Đẹp quá trời đẹp!"

Được iQIYI xếp hạng S+ (nghĩa là siêu phẩm đó các bạn ơi), "Phù Sinh" chính thức bấm máy ngày 2/5/2026 tại Tần Vương Cung, Hoành Điếm. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Phù Sinh Vật Ngữ" của tác giả Sái La Song Thụ - tác phẩm này xịn sò lắm nha, đã bán được hơn 5 triệu bản kể từ khi xuất bản năm 2010 và liên tục giữ điểm Douban trên 8.0, được thế hệ 9x và 2k xem như "thanh xuân bạch nguyệt quang" (tức là tuổi thơ dữ thần ấy mà).

56809f5c31e760f23d79.jpg


Bộ phim xây dựng cấu trúc kép "tuyến chính + đơn nguyên", đan xem nhiều bối cảnh thời đại gồm Tống, Đường, Chiến Quốc, Dân Quốc và hiện đại, kết hợp các yếu tố chí quái, quân phiệt, thương nhân, tình yêu cấm kỵ và sự khám phá bản tính người. Khung sự tự này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với đám phim cổ trang tình cảm "đánh một còn" đang tràn lan trên thị trường.

087ee992a56ec0fd22e4.jpg


Câu chuyện diễn ra ở một tiệm ngọt tên "Bất Đình", nơi bà chủ Sái La pha một loại trà gọi là Phù Sinh. Mỗi vị khách uống loại trà đó đều phải kể cho cô nghe một câu chuyện của bản thân. Những câu chuyện ấy muôn hình vạn trạng, chứa đầy tình yêu, thù hận và những mối duyên không trọn vẹn: mèo yêu tuấn tú đem lòng yêu một con cá (chốt đơn luôn á ), hồ ly visual canh giữ hoa thần chú, sư tử vàng gào thét để cứu người yêu, vũ sĩ Dạ Điệp mang thân thế ly kỳ diệt trừ yêu ma...

Bà chủ tiệm thực ra là yêu thụ của Phù Long Sơn. Nghìn năm trước cô từng yêu thủy thần, nhưng mối tình ấy kết thúc bi thảm (buồn hơn cả mất điểm danh luôn ). Từ đó Sái La sống một mình đến tận hiện đại, trở thành bà chủ tiệm ngọt. Ly trà Phù Sinh mà cô pha mang vị đắng trước ngọt sau, sau trăm vòng xoay. Người nghe chuyện của thiên hạ cũng là người đang âm thầm đi tìm lại hành trình của chính mình.

f38f185786a46b90087d.jpg


Các tạo hình lộ ra từ phim trường của Trần Triết Viễn vô cùng đa dạng, từ vest và quân phục thiếu soái Dân Quốc đến cổ trang nhiều triều đại khác nhau, được khán giả liên tục khen ngợi: "Mỗi ngày một bộ quần áo mới, một bộ phim mà tạo hình nhiều bằng mấy bộ cộng lại". Và phía nữ chính cũng không hề chịu thua nha!

Tạo hình trang phục tống nhân của Vương Sở Nhiên trong "Phù Sinh" khiến netizen bình luận đây "có thể là bộ phim tiên hiệp đầu tiên dùng trang phục tống nhân nữ, thắng hoàn toàn". Còn ở phần bối cảnh Dân Quốc, Vương Sở Nhiên với chiều cao 1m72 (chuẩn chỉnh model luôn) khoác lên mình hàng loạt kiểu sườn xám, từ sườn xám ren đen huyền bí, họa tiết gốm sứ xanh trắng từng lên trending, đến sườn xám màu hạnh nhạt và hồng dịu dàng, mỗi kiểu đều cân bằng chính xác giữa thời trang và cổ điển, khoe trọn đường cong và khí chất của người phụ nữ phương Đông.

e9fc744f27b66577b548.jpg


Điểm đặc biệt ở loạt tạo hình Dân Quốc là cô không chọn kiểu tóc búi truyền thống mà thay vào đó là mái tóc xoăn sóng vintage (chất lừ á). Độ bồng của tóc xoăn kết hợp cùng đường cắt ôm body của sườn xám tạo nên sự tương phản thú vị, vừa giữ được thần thái cổ điển lại thêm chút lười biếng thời thượng, như bước ra từ một tờ họa báo Dân Quốc vậy.

Đây cũng là lần đầu Vương Sở Nhiên thử sức với một mẫu nhân vật hoàn toàn khác. Trước đây cô chủ yếu gắn với các vai thanh lãnh như Liễu Hi Âm trong "Tướng Quân Tại Thượng". Sái La là nhân vật khác hoàn toàn: Bề ngoài hay nói mỉa, tinh vi trong tính toán, mắt sáng lên vì chút lợi nhỏ (relate quá trời ). Nhưng sau lớp vỏ bọc dày ấy là một tâm hồn cực kỳ dịu dàng và thấu suốt sau nghìn năm mài giũa. Khi thông báo casting, tác giả nhận xét khí chất trong trẻo mà phảng phất xa cách của cô hợp với hình tượng yêu thụ nghìn năm đến mức hoàn hảo, xem như "thắng ngay từ vạch xuất phát".

198963606985de6bf86c.jpg


Tại lễ khai máy, Vương Sở Nhiên chia sẻ: "Tôi vốn là người rất thích kể chuyện và nghe chuyện, ngay từ đầu đã bị kịch bản thu hút sâu sắc. Sái La theo tôi là một nhân vật rất có sức mạnh và rất có nhiệt độ. Tôi rất vui khi được sống trong nhân vật này, cùng cô ấy trưởng thành. Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực dốc sức để mang đến một tác phẩm xứng đáng với kỳ vọng của khán giả."

Đứng sau ống kính là đạo diễn Dịch Quân, người đã khẳng định tên tuổi qua bộ phim kỳ huyễn cao điểm "Mị Giả Vô Cương" với khả năng nắm bắt cảm xúc và dàn dựng cảnh quay đậm chất điện ảnh. Phụ trách tạo hình là chuyên gia Dịch Tiểu Nhã, người từng thiết kế trang phục cho loạt phim tiên hiệp đình đám "Thương Lan Quyết". Sự kết hợp "đạo diễn Dịch Quân + tạo hình Dịch Tiểu Nhã" được xem là bảo chứng vàng cho visual của bộ phim (cứ yên tâm mà cày thôi!).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top