Hết hồn chưa các mợ ơi! Bộ phim "Lửa Trắng" với chị đẹp Thu Quỳnh sắp khép lại rồi đây Tác phẩm đang bước vào những tập cuối cùng với màn đối đầu căng đét giữa công an và băng nhóm ma túy. Dự kiến phim sẽ kết thúc trong tháng 8 này thôi nha!
Khi mà "Lửa Trắng" kết thúc, khung giờ vàng sẽ có ngay một "người kế nhiệm" mới toanh là "Đội Bóng Nữ Làng Xuân". Nghe tên thôi đã thấy đáng yêu chưa nào! Phim kể về hành trình của hội chị em vượt qua giới hạn bản thân để đổi đời luôn ấy. Nhân vật chính là Minh, cô gái 19 tuổi tự tin mình có tố chất đá bóng, chỉ thiếu cơ hội để lên hàng chuyên nghiệp mà thôi.
Dù bố - ông Khiêm - là người khá nghiêm khắc và không ủng hộ, nhưng Minh vẫn quyết tâm lập team bóng đá nữ làng Xuân để tham gia giải đấu. May mà có hai người bạn thân từ bé là Linh và Bá luôn ở bên cạnh. Linh là típ bạn hiểu chuyện, support hết mình, còn Bá thì... kiểu bị "dắt mũi" làm việc theo ý Minh á Trio này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều tình huống cười té ghế lắm đây!
Sau bao nhiêu lần thuyết phục, cuối cùng Minh cũng tập hợp đủ người cho đội bóng. Nhưng mà lineup này khá là... "lạ đời" nha mọi người:
• Đào: lạnh tanh như tủ lạnh, nhìn thì thấy không mấy "ưng" với bóng đá
• Mỹ Dung: quan tâm đến việc sao cho nổi bật hơn là chơi bóng
• Tâm: khỏe vật vã nhưng lại tự ti lắm
• Chị Nga: có vóc dáng không giống dân thể thao tý nào
• Yến: yếu đuối kiểu "liễu yếu đào tơ" ấy
• Loan: tính cách chua ngọt, nói thẳng không sợ ai
Bảy chị em khác tuổi, khác hoàn cảnh, khác tính cách nhưng cùng chung một mục tiêu. Từ những buổi tập và trận đấu, họ không chỉ học đá banh mà còn đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống. Minh cũng lớn lên và hiểu ra rằng giá trị thật sự của đội bóng không phải là thắng thua, mà là giúp các chị em tìm lại tự tin, tình bạn và tin vào chính mình
"Đội Bóng Nữ Làng Xuân" tiếp cận chủ đề nữ quyền theo kiểu rất đời rất thật, không cao siêu gì cả. Phim không tạo ra những nhân vật phải mạnh mẽ 100% hay nói to tuyên ngôn lung tung, mà bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản: được có thời gian cho bản thân, được theo đuổi sở thích và được tôn trọng lựa chọn của mình thôi.
Nguồn: saostar.vn