Chưa bao giờ chàng ca sĩ, diễn viên Will điển trai lại có một vai diễn đáng thương đến vậy luôn á!
**Vai diễn đáng thương của Will!**
Sau nhiều thông tin ồn ào "phim giả tình thật" của Kiều Minh Tuấn và An Nguy (drama chấn động một thời đó nha), bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con cũng đã được ra mắt rồi đây.
Chú ơi đừng lấy mẹ con là câu chuyện tình yêu của cặp bố mẹ đơn thân do Kiều Minh Tuấn và An Nguy thủ vai. Cặp đôi phải vượt qua vô vàn trở ngại như sự phản đối của con cái, người thân, sự xuất hiện đột ngột của người bạn trai cũ, để tìm thấy hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Bộ phim có mô típ về hôn nhân hiện đại đã khá quen thuộc trong các tác phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc rồi. Không chỉ có nhịp phim chậm như rùa bò, nhàm chán muốn ngủ gật , Chú ơi đừng lấy mẹ con còn gây ngán ngẩm qua cách xây dựng hình tượng nhân vật nữa.
Kiều Minh Tuấn được miêu tả là người chồng trong mơ của nhiều phụ nữ: soái ca, giàu có, lại ân cần và tốt bụng. Tuy nhiên, vì mục đích chọc cười cho khán giả mà Kiều Minh Tuấn lại tỏ ra thiếu bản lĩnh đàn ông, vì thế nên chẳng dễ khiến người xem cảm mến tí nào.
Bị thách thức trước mặt người yêu và các con, nhân vật của Kiều Minh Tuấn vẫn chỉ biết "đần mặt" (đúng kiểu bó tay không biết làm gì luôn).
An Nguy thì là một bà mẹ "quá tồi": thấy con tè dầm cũng không giúp con thay quần giặt chăn, đùng đùng cho bạn trai đến đón con sau giờ học và trông con trong ngày vắng nhà nhưng chẳng nói trước với con một câu. Mẹ gì mà...
Nhưng có lẽ nhân vật vừa đáng ghét vừa đáng thương nhất vẫn là Will - bạn trai cũ của An Nguy. Một lần nữa phải vào vai nam phụ sau Em chưa 18, Will không hề có một cơ hội nào để tỏa sáng cả hic.
Trong cảnh đầu tiên xuất hiện, Will đã bị mô tả là "xấu người xấu cả nết". Đội trên đầu bộ tóc giả màu cam vô cùng "trẻ trâu" (nhìn là muốn cạch luôn ấy), Will hiện lên như một gã khốn bạc tình ruồng bỏ bạn gái khi lỡ dính bầu.
Nhảy cóc đến thời điểm 7 năm sau, khi An Nguy và Kiều Minh Tuấn đã thành đôi, khán giả được biết thêm chàng "trẻ trâu" Will ngày nào giờ đang làm nghề sáng bán hoa quả tối sản xuất đậu phụ (cực khổ ghê).
Được tạo ra như một nhân vật đối trọng với Kiều Minh Tuấn nhưng có lẽ Will đã bị tô vẽ kém cỏi quá, nên cuộc đối đầu này không hề cân sức tý nào.
Vai trò của Will trong phim, trong mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn - An Nguy, giống như bộ trang phục mà anh phải mặc để đi bán hoa quả - một thằng hề không hơn không kém thôi.
Trai đã nghèo, lại còn xấu tính, đó là bi kịch của Will trong Chú ơi đừng lấy mẹ con (tội nghiệp Will quá đi).
Một vấn đề nữa là vóc dáng nhỏ con và khuôn mặt công tử của Will không hề phù hợp với vai diễn này dù anh đã cố nuôi râu và nhuộm mái đầu xanh lè nham nhở cho thêm phần phong trần, bụi bặm.
Thật đáng tiếc thay cho chàng ca sĩ kiêm diễn viên điển trai Will đã bị "dìm hàng" quá mức trong câu chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và An Nguy rồi.
**Đức Phúc trở thành nhân vật quá vô duyên**
Tuy nhiên, trong Chú ơi đừng lấy mẹ con vẫn còn một nhân vật nữa tuy không đáng thương bằng Will nhưng vô duyên hơn gấp cả chục lần luôn á. Đó là ca sĩ Đức Phúc.
Đức Phúc được cho xuất hiện hẳn trong trailer như một lời mời chào cho vai diễn khách mời thú vị (mọi người hype lắm đó).
Khán giả từ chỗ rất mong chờ diễn xuất đầu tay của anh chàng siêu "lầy lội" bỗng tụt hết cảm xúc vì hóa ra Đức Phúc chỉ xuất hiện đúng 30 giây để... xin đi vệ sinh nhờ. Những gì đã có trên trailer cũng là tất cả thời lượng mà Đức Phúc có được trong toàn bộ bộ phim (wtf?!).
Đáng nói là đạo diễn cho Đức Phúc xin chui vào nhà vệ sinh nhà An Nguy nhưng sau đó, phim cắt thẳng sang câu chuyện An Nguy - Kiều Minh Tuấn luôn.
Đến hết cả bộ phim, người xem vẫn còn hoang mang thắc mắc Đức Phúc đã bốc hơi không dấu vết như thế nào. Đây có lẽ là vai diễn khách mời vô duyên nhất từ trước đến nay trong phim Việt rồi.
Nguồn: soha.vn