Gần một tháng ra rạp rồi mà "Đội bóng đá nữ Kung Fu" của Châu Tinh Trì giờ đang hạ nhiệt nhanh ở phòng vé Trung Quốc luôn Theo data từ Maoyan lúc khoảng 17h ngày 7/8, phim chỉ kiếm được có 7.445,4 nghìn NDT thôi, tức khoảng 28,9 tỷ đồng doanh thu trong ngày. Con số này khiến bộ phim không còn giữ được ngôi vị số 1 như hồi mới ra mắt nữa rồi.
Mà nói thật là khác xa so với lúc debut nhé! Ngày đầu tiên phim từng phá đảo phòng vé, vượt cả mốc 100 triệu NDT, thậm chí lên đến 141 triệu NDT vào thời điểm được cập nhật, phá luôn nhiều kỷ lục phòng vé mùa hè Chỉ sau 2 ngày, "Đội bóng đá nữ Kung Fu" đã thu về khoảng 500 triệu NDT, chiếm hơn nửa doanh thu phòng vé toàn thị trường Trung Quốc tuần đó nha.
Nhưng mà giờ thì sức nóng của phim đang dần hạ nhiệt khi thời gian công chiếu kéo dài. Từ một tác phẩm được kỳ vọng trở thành bom tấn mùa hè, giờ phim phải cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ mới xuất hiện tại rạp rồi.
Hồi mới chiếu, "Đội bóng đá nữ Kung Fu" cứ top 1 hoài. Đến ngày 21/7, phim vẫn dẫn đầu doanh thu tháng 7 tại Trung Quốc và được xem là một trong những tác phẩm nổi bật nhất mùa hè.
Tuy nhiên, thành tích doanh thu ngày 7/8 cho thấy mọi chuyện đã thay đổi rồi. Với khoảng 7.445,4 nghìn NDT, tương đương gần 29 tỷ đồng, bộ phim không còn duy trì được mức doanh thu hàng ngày từng khiến thị trường phải trầm trồ nữa
Đây cũng là quy luật quen thuộc của phòng vé thôi: sau giai đoạn bùng nổ ban đầu, lượng khán giả mới thường giảm dần khi phim bước vào tuần chiếu thứ tư.
Tuy nhiên doanh thu ngày giảm không có nghĩa là "Đội bóng đá nữ Kung Fu" thất bại đâu nha! Trước đó, phim từng có đường doanh thu rất ấn tượng và được Maoyan liên tục điều chỉnh dự báo tổng doanh thu theo hướng tăng mà.
Bên cạnh đó, sức hút của thương hiệu Châu Tinh Trì vẫn là yếu tố quan trọng giúp phim duy trì lượng khán giả nhất định. Dù phản ứng về chất lượng phim còn trái chiều, tác phẩm vẫn tạo được hiệu ứng bàn luận trên mạng xã hội
Nguồn: saostar.vn