Từng "càn quét" phòng vé Trung Quốc thời gian đầu, giờ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì đã bắt đầu "nguội lạnh", tuột xuống hạng 10 khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Sau 41 ngày công chiếu, "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" của Châu Tinh Trì đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" khá rõ tại phòng vé xứ Trung. Theo số liệu từ Maoyan vào trưa 20/8, bộ phim chỉ thu về hơn 480.000 NDT trong ngày, chiếm khoảng 0,9% tổng doanh thu phòng vé và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Thực sự là một cú "tụt dốc không phanh" đấy các bạn ơi!
Nhìn lại thời kỳ hoàng kim ngày đầu công chiếu, tương phản đến rợn người luôn! Ngay ngày đầu ra mắt 11/7, "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" đã "phá đảo" phòng vé với 260 triệu NDT, chiếm hơn 80% doanh thu toàn thị trường trong ngày. Phim chỉ mất có 27 phút để vượt mốc 100 triệu NDT và cán mốc 600 triệu NDT sau ba ngày. Nghe mà thấy "khủng bố" thật!
Momentum này còn tiếp tục trong tuần đầu tiên. Chưa đầy một tuần, tác phẩm đã vượt mốc 1 tỷ NDT. Đến ngày thứ 9, phim đạt khoảng 1,46 tỷ NDT, trở thành "con cưng" dẫn dắt phòng vé mùa hè Trung Quốc trong giai đoạn đầu.
Điều đáng nói là thành tích này càng "xịn xò" khi mà phim được thông báo lịch chiếu cực "gấp rút". Ngày khởi chiếu chỉ được xác nhận vào 6/7, tức chỉ khoảng 5 ngày trước ngày ra rạp thôi nha! Dù gần như không có chiến dịch quảng bá hoành tráng, tác phẩm vẫn tạo "hiệu ứng domino" nhờ thương hiệu Châu Tinh Trì và sự tò mò của khán giả với câu chuyện bóng đá nữ mix võ thuật. Brand name mạnh thì cứ "chơi lớn" thế này đây!
Tuy nhiên, sau giai đoạn "viral" ầm ầm, sức hút của "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" bắt đầu "xuống dốc không phanh". Theo số liệu Maoyan ghi nhận vào trưa 20/8, sau 41 ngày, phim đạt tổng doanh thu khoảng 2,302 tỷ NDT (hơn 8.947 tỷ đồng) nhưng doanh thu trong ngày đã giảm xuống chỉ còn hơn 480.000 NDT.
Nhưng mà đừng nghĩ là rơi xuống hạng 10 là "flop" nhé! Ngược lại, mốc hơn 2,3 tỷ NDT vẫn là thành tích "khủng long" đấy, đặc biệt khi tác phẩm từng "khuấy đảo" mùa phim hè Trung Quốc ngay từ những ngày đầu. Maoyan trước đó thậm chí còn từng nâng dự báo doanh thu cuối cùng của phim lên khoảng 3 tỷ NDT sau màn mở màn "xịn xò" vượt kỳ vọng.
Điểm "drama" ở đây chính là khoảng cách giữa thời kỳ "đỉnh cao" và giai đoạn "hạ nhiệt". Từ một bộ phim từng chiếm phần lớn doanh thu toàn thị trường trong ngày mở màn, "Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu" giờ chỉ còn đóng góp chưa tới 1% doanh thu trong ngày. Chênh lệch quá "trời ơi đất hỡi" luôn!
Nguồn: saostar.vn