Mới ra rạp được 11 ngày mà phim của "vua hài" Châu Tinh Trì đã quét sạch phòng vé Hoa ngữ rồi nè! Các đối thủ chỉ biết nhìn theo và... ngậm ngùi thôi.
Tính đến ngày 21/7, theo số liệu từ nền tảng Maoyan, phim của Châu Tinh Trì đang flex sức mạnh khủng khiếp khi chiếm luôn hơn 1/3 tổng thị phần phòng vé. Khoảng cách với các đối thủ đằng sau? Xa đến mức nhìn không thấy luôn á!
Top đầu BXH thuộc về Đội bóng đá nữ Kung Fu - dự án mới toanh do chính Châu Tinh Trì cầm trịch. Chỉ sau 11 ngày, bộ phim đã thu về con số khủng 1,545 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 5.700 tỷ đồng), ôm trọn 36,6% doanh thu phòng vé. Con số này giúp phim bỏ xa các đối thủ một cách... tàn nhẫn, đồng thời chứng minh cái tên Châu Tinh Trì vẫn là "kim bài bảo chứng" với fan Hoa ngữ.
Ở vị trí nhì bảng là phim hoạt hình Bát Tiên với 324 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.200 tỷ đồng) sau 4 ngày ra mắt, chiếm 33,7% thị phần. Khởi đầu cũng khá bùng nổ đấy, nhưng so với ông hoàng Châu Tinh Trì thì vẫn còn kém xa lắm nha!
Hạng 3 thuộc về Nhớ cậu rồi với 108 triệu Nhân dân tệ (khoảng 400 tỷ đồng) sau 5 ngày chiếu, nắm 12% doanh thu. Phim đang giữ phom ổn định nhưng muốn vượt mặt 2 cái tên trên thì... hơi khó đấy!
Còn các vị trí từ 4 đến 10 thì lần lượt như sau:
Tàu du lịch: 32,52 triệu Nhân dân tệ (khoảng 120 tỷ đồng) sau 5 ngày, chiếm 3,7% thị phần
Những tay sai và Quái vật khổng lồ: 278 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1.030 tỷ đồng) sau 19 ngày, chiếm 3,4% doanh thu
Bốn ngã tư: 255 triệu Nhân dân tệ (khoảng 944 tỷ đồng) sau 26 ngày, chiếm 2,2% thị phần
Tam Quốc phần 1: Trận chiến Lạc Dương: 72,9 triệu Nhân dân tệ (khoảng 270 tỷ đồng) sau 12 ngày, chiếm 2,2% doanh thu
Khi những vì sao tỏa sáng: 9,06 triệu Nhân dân tệ (khoảng 33,5 tỷ đồng), chiếm 1,8% thị phần
Phòng sau: 175 triệu Nhân dân tệ (khoảng 648 tỷ đồng) sau 26 ngày, nắm 1,4% doanh thu
Những bức thư tình gửi bà ngoại: 1,995 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 7.380 tỷ đồng) sau 83 ngày công chiếu, hiện chiếm 0,8% thị phần
Điều đáng nói là phim của Châu Tinh Trì không chỉ đơn thuần bán vé giỏi mà còn tạo hiệu ứng truyền thông cực mạnh! Đây được xem là màn comeback ấn tượng của "vua hài Hong Kong" với thể loại thể thao - thứ từng làm nên tên tuổi của ổng ngày xưa. Đội bóng đá nữ Kung Fu được coi là "hậu duệ" của siêu phẩm Đội bóng Thiếu Lâm kinh điển, mix giữa yếu tố hài hước, thể thao và thông điệp truyền cảm hứng đầy chill.
Nguồn: saostar.vn