Trời ơi, The Escape of The Seven - phim cùng biên kịch với Penthouse đang gây bão chỉ trích vì những cảnh bạo lực, ngược đãi trẻ em khiến ai xem cũng nổi da gà
Theo theqoo, tập phát sóng ngày 15/9 của The Escape of The Seven đang khiến netizen Hàn rần rần phẫn nộ vì nội dung quá đáng. Chỉ mới vài tập đầu thôi mà phim cùng biên kịch với Penthouse đã vấp phải làn sóng anti mạnh mẽ vì nội dung lạm dụng trẻ em rõ ràng.
Lấy đề tài báo thù làm chủ đạo, The Escape of The Seven kể về bảy người dính líu đến vụ một cô gái mất tích bí ẩn. Họ cố nói láo khi bị điều tra, nhưng rồi những sự thật đen tối dần được phơi bày ra ánh sáng.
Tập đầu focus vào nhân vật Da Mi do Jung Ra El thủ vai. Cuộc đời cô bé như bị lật úp khi đoàn tụ với người mẹ xa cách lâu năm do Hwang Jung Eum đảm nhận. Tưởng đâu sẽ có màn tình mẫu tử cảm động, nhưng thực chất mẹ cô chỉ đeo bám mục tiêu duy nhất: tiền thừa kế của ông nội Da Mi Đến cuối tập, người xem nổi cơn tam bành với cảnh Da Mi phải chạy về nhà dưới mưa tầm tã, bị mẹ đẻ bỏ rơi và hành hạ thể xác tàn nhẫn.
Tác giả của The Escape Of The Seven chính là Kim Soon Ok - người nổi tiếng với lối viết đầy khiêu khích và gây tranh cãi khắp nơi. Theo theqoo, do quá nổi tiếng với những bộ phim có nội dung bạo lực đáng lo ngại, cuộc tranh cãi trên mạng nổ ra tưng bừng, yêu cầu chỉnh sửa hay thậm chí cấm sóng luôn.
"Sao lại chiếu cảnh người mẹ đánh đập con gái vậy?", "Thật lòng mà nói phim của Kim Soon Ok lúc nào cũng có tình tiết nguy hại, nhiều cảnh bắt nạt và giết người", "Hết Penthouse đến The Escape of The Seven, nó ảnh hưởng tồi tệ đến sức khỏe tinh thần người xem quá", "Trời ơi, rốt cuộc mình đang xem cái gì thế này, không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ lại bị đánh như vậy"... là một số comment phẫn nộ của cộng đồng mạng
The Escape Of The Seven đánh dấu lần hợp tác thứ 3 của đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok - hai cái tên đứng sau series Penthouse đình đám một thời. Trước Penthouse, bộ đôi này cũng đã thành công vang dội với Hoàng Hậu Cuối Cùng.
Nguồn: kenh14.vn
Theo theqoo, tập phát sóng ngày 15/9 của The Escape of The Seven đang khiến netizen Hàn rần rần phẫn nộ vì nội dung quá đáng. Chỉ mới vài tập đầu thôi mà phim cùng biên kịch với Penthouse đã vấp phải làn sóng anti mạnh mẽ vì nội dung lạm dụng trẻ em rõ ràng.
Lấy đề tài báo thù làm chủ đạo, The Escape of The Seven kể về bảy người dính líu đến vụ một cô gái mất tích bí ẩn. Họ cố nói láo khi bị điều tra, nhưng rồi những sự thật đen tối dần được phơi bày ra ánh sáng.
Tập đầu focus vào nhân vật Da Mi do Jung Ra El thủ vai. Cuộc đời cô bé như bị lật úp khi đoàn tụ với người mẹ xa cách lâu năm do Hwang Jung Eum đảm nhận. Tưởng đâu sẽ có màn tình mẫu tử cảm động, nhưng thực chất mẹ cô chỉ đeo bám mục tiêu duy nhất: tiền thừa kế của ông nội Da Mi Đến cuối tập, người xem nổi cơn tam bành với cảnh Da Mi phải chạy về nhà dưới mưa tầm tã, bị mẹ đẻ bỏ rơi và hành hạ thể xác tàn nhẫn.
Tác giả của The Escape Of The Seven chính là Kim Soon Ok - người nổi tiếng với lối viết đầy khiêu khích và gây tranh cãi khắp nơi. Theo theqoo, do quá nổi tiếng với những bộ phim có nội dung bạo lực đáng lo ngại, cuộc tranh cãi trên mạng nổ ra tưng bừng, yêu cầu chỉnh sửa hay thậm chí cấm sóng luôn.
"Sao lại chiếu cảnh người mẹ đánh đập con gái vậy?", "Thật lòng mà nói phim của Kim Soon Ok lúc nào cũng có tình tiết nguy hại, nhiều cảnh bắt nạt và giết người", "Hết Penthouse đến The Escape of The Seven, nó ảnh hưởng tồi tệ đến sức khỏe tinh thần người xem quá", "Trời ơi, rốt cuộc mình đang xem cái gì thế này, không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ lại bị đánh như vậy"... là một số comment phẫn nộ của cộng đồng mạng
The Escape Of The Seven đánh dấu lần hợp tác thứ 3 của đạo diễn Joo Dong Min và biên kịch Kim Soon Ok - hai cái tên đứng sau series Penthouse đình đám một thời. Trước Penthouse, bộ đôi này cũng đã thành công vang dội với Hoàng Hậu Cuối Cùng.
Nguồn: kenh14.vn