EchBabe7557
New member
Nữ ca sĩ Duffy - người từng là nạn nhân của vụ bắt cóc và xâm hại tình dục thực sự không thể chill được với "365 Days" này các bạn ơi
Ngày 3/7, nữ ca sĩ xứ Wales - Duffy đã chính thức gửi tâm thư tới Reed Hastings (CEO của Netflix) yêu cầu gỡ bỏ bộ phim "365 Days" (365 Ngày) khỏi nền tảng streaming này luôn. Chị 36 tuổi lên tiếng mạnh mẽ rằng bộ phim này đang lãng mạn hóa những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng như bắt cóc, buôn bán tình dục và hiếp dâm, gây tổn thương sâu sắc cho các nạn nhân từng bị xâm hại.
Plot twist đau lòng là bản thân Duffy cũng từng bị đánh thuốc, bắt cóc, giam cầm và hãm hiếp cách đây vài năm rồi Trải nghiệm traumatic này đã khiến cô phải rút lui khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian dài để healing.
Trong lá thư gửi Netflix, Duffy viết thẳng không chút nể hà: "Hôm nay, tôi thực sự không biết phải nghĩ, nói hay làm gì, ngoài việc nói với ông rằng Netflix đã rất vô trách nhiệm khi phát sóng bộ phim 365 ngày. Đây không phải là sự giải trí của bất kỳ ai, cũng không nên được mô tả như vậy, hoặc được thương mại hóa theo cách này.
Chúng ta đều biết rằng Netflix không phát sóng những nội dung liên quan tới ấu dâm, phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính, hay bất cứ tội ác nào chống lại loài người. Thế nhưng, những nạn nhân của nạn buôn người, bắt cóc, hiếp dâm lại bị bỏ quên, khi sự đau khổ của họ được biến thành bộ phim tình cảm, như mô tả của Netflix."
Hiện tại vẫn chưa rõ yêu cầu của Duffy có được Netflix "nghe lời" hay không, nhưng "365 Days" vẫn đang ngồi chễm chệ trong Top 10 phim được xem nhiều nhất ở nhiều quốc gia luôn á Nam chính Michele Morrone còn confirm luôn là phim sẽ có part 2 nữa cơ!
"365 Days" ra mắt vào ngày 7/2 tại Ba Lan và lên Netflix vào tháng 6 vừa rồi. Bộ phim ngay lập tức viral khắp nơi nhưng đồng thời cũng nhận về vô số phản ứng gay gắt. Nhiều người xem đã so sánh phim với "Fifty Shades" (50 Sắc Thái) vì những cảnh nóng trần trụi và thô bạo quá mức
Nguồn: kenh14.vn