Quân đội Philippines vừa có động thái gây chú ý khi miễn nhiệm ông Nixon Fortes - vị tướng đang cầm đầu chiến dịch giành lại TP Marawi ở miền Nam từ tay nhóm Maute (bọn này thề trung thành với IS đó). Thay vào đó, Thượng tá Generoso Ponio được bổ nhiệm lên vị trí này.
Trung tá Ray Tiongson - phát ngôn viên quân đội Philippines - hôm 2-6 có lên tiếng rằng việc thay máu này không liên quan gì đến trận đánh đang diễn ra ở thành phố (theo Reuters). Nhưng mà...
Một nguồn tin quân đội không nêu tên đã bật mí lý do thật sự: ông Fortes bị "truất ngôi" vì không kịp điều toàn bộ quân đội dưới quyền về Marawi đúng lúc khi các chiến binh cực đoan bắt đầu nổi dậy. Cụ thể là một phần lực lượng của ông đang vật lộn với nhóm phiến quân nhỏ ở thị trấn gần đó, trong khi 400 chiến binh Maute ập vào thành phố từ hôm 23-5
Tính đến hiện tại, đã có 39 binh sĩ chính phủ hy sinh trong các trận đánh ở Marawi. Bên phía tay súng cực đoan cũng có gần 120 người bị tiêu diệt. Ngày 2-6, chiến đấu cơ và trực thăng Philippines đã ném bom và bắn pháo vào các ổ phiến quân.
Nhiều tòa nhà bị thiêu rụi khi quân đội cố gắng dẹp 100 tay súng còn cố thủ trong thành phố. Họ đang gấp rút hoàn thành mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Marawi trong ngày 2-6 theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana.
Nguồn: soha.vn