Sau khi chủ nhà Philippines "chơi lớn" với SEA Games 2019, giờ họ đang phải đối mặt với hậu quả "ví tiền trống rỗng" ASEAN Para Games (đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á) 2019 chính thức bị hoãn vì lý do... hết tiền luôn các bạn ơi!
Theo chuẩn rồi thì sau mỗi kỳ SEA Games, nước chủ nhà sẽ tổ chức tiếp ASEAN Para Games ngay. Nhưng năm 2019 lại là câu chuyện khác. Philippines vừa thông báo chính thức rằng giải đấu này sẽ bị lùi sang tháng 3/2020, tức là chậm hơn tận 2 tháng so với kế hoạch ban đầu đó nha.
Lý do à? Ban tổ chức nói thẳng là "thiếu tiền" Họ cần khoảng 2 tháng để đi kêu gọi tài trợ và "gây quỹ" cho đủ chi tiêu. Quyết định này đến hơi bất ngờ và khiến 11 đoàn thể thao tham dự (trong đó có Việt Nam mình nè) rơi vào thế bị động hoàn toàn trong việc chuẩn bị và tập luyện. Không những thế, nhiều VĐV còn phải "đau đầu" lựa chọn giữa việc tham dự ASEAN Para Games hay đi tích điểm ở các giải khác để đủ tư cách dự Paralympic - Thế vận hội người khuyết tật lớn nhất thế giới tổ chức tại Nhật Bản năm 2020.
Đại diện ban tổ chức ASEAN Para Games, ông Maj Gen Osoth Bhavillai đã lên tiếng với truyền thông Philippines: "Chúng tôi biết điều này gây nhiều khó khăn cho tất cả các đoàn nhưng không còn sự lựa chọn khác. Chúng tôi cần thêm thời gian để tái tạo nguồn tài chính và kêu gọi tài trợ, mong tất cả mọi người hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi". Nghe xong mà thương quá đi
Nhắc lại chút về thành tích của Việt Nam nha, ở kỳ ASEAN Para Games 2017, đoàn thể thao Việt Nam mình đã "làm nên chuyện" khi chỉ tham dự 1/2 số môn nhưng lập được tới 10 kỷ lục luôn! Đỉnh nhất phải kể đến VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) với 3 kỷ lục đại hội ở nội dung 200m tự do, 100m ngửa và 50m tự do. Quá xịn
Nguồn: kenh14.vn