Sau bao lần thử nghiệm đủ kiểu tổ hợp, cuối cùng Jose Mourinho cũng tìm ra "chân ái" cho hàng phòng ngự của M.U mùa này rồi đó: Phil Jones và Eric Bailly Và giờ câu hỏi đặt ra là: liệu bộ đôi này có "xịn" như huyền thoại Rio Ferdinand-Nemanja Vidic không nhỉ?
Nếu Jones được ra sân trong trận gặp Newcastle cuối tuần này, đây sẽ là lần ĐẦU TIÊN anh chàng 25 tuổi này được đá chính 12 trận liên tiếp kể từ khi về M.U cách đây 6 năm. Wow, nghe nó vừa vui vừa buồn á!
Lần đầu đá chính "dài hơi" đến vậy
Hồi dưới thời Louis van Gaal, Jones từng đá chính 11 trận liên tiếp vào đầu mùa 2014-15, nhưng không bao giờ chạm được mốc 12. Lý do? Chấn thương chứ còn gì nữa
Fun fact: Trước trận thua Chelsea, M.U chưa từng bị dẫn trước trong BẤT KỲ trận nào ở Premier League mùa này khi Jones có mặt trên sân đấy nha! Còn nhớ trận gặp Huddersfield cuối tháng trước không? Jones phải rời sân sau 23 phút vì chấn thương hông, lúc đó tỷ số vẫn 0-0. Và rồi sau đó...
Victor Lindelof vào thay Jones nhưng chơi "toang" quá, khiến M.U ăn thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này luôn May là Jones kịp bình phục và "comeback" ấn tượng trong trận thắng Tottenham ở vòng sau!
Chấn thương - "kẻ thù không đội trời chung" của Jones
6 năm qua, Jones như bị "dính lời nguyền" chấn thương vậy. List dài như sớ luôn: ngón chân, đầu gối (mấy lần á), mắt cá chân, bong gân, chấn thương đầu, và đủ thứ vấn đề từ gân khoeo, xương chày, đùi, vai đến lưng. Nghe mà tội nghiệp á!
David May - cựu cầu thủ M.U - nhận xét: "Nếu ai đó giúp Jones khỏe mạnh được, anh ta là cầu thủ tốt lắm. Trong số 4 trung vệ của M.U, Jones ổn định và đáng tin nhất. Tôi thích Jones chơi cặp với Eric Bailly. Jones khiến tôi nhớ đến Steve Bruce, một trung vệ đọc trận đấu rất giỏi".
Mourinho "cưng" Jones kiểu gì?
Giờ Mourinho đang "chiều" Jones bằng cách chỉ để anh ra sân ở Premier League thôi. Còn 7 trận đấu cúp khác? Jones không chơi phút nào, để dành slot cho Chris Smalling và Lindelof thi đấu
Dưới thời Mourinho, Jones được "đóng đinh" ở vị trí trung vệ luôn. Không còn phải đá hậu vệ phải lung tung như trước nữa (thanks to Antonio Valencia đang "carry" vị trí đó). Khác hẳn với thời Sir Alex Ferguson chưa biết đặt Jones ở đâu cho hợp!
Vị trí trung vệ - "trọng trách" của M.U
Vị trí này quan trọng lắm đối với M.U đấy! Ngày xưa, Old Trafford tự hào với những huyền thoại như Steve Bruce, Gary Pallister, Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic. Toàn những người từng đá chính hơn 50 trận mỗi mùa. Riêng Bruce thì từng đá chính 50+ trận trong BỐN mùa liên tiếp, đỉnh nhất là 61 trận mùa 1993-94 - mùa M.U ẵm cú đúp danh hiệu!
Mourinho không muốn để Jones "cày" quá nhiều, vì ông nhìn thấy tiềm năng Jones và Bailly có thể "chemistry" như cặp Ferdinand-Vidic ngày nào. Các đội bóng lớn châu Âu đều có bộ đôi trung vệ "hợp gu" và ổn định, kiểu như Sergio Ramos-Raphael Varane của Real Madrid ấy
Vì sao phải "giữ kỹ" Jones?
Dễ hiểu thôi! Cần sử dụng Jones cẩn thận để có lợi cho cả anh và M.U. Ngoài trọng trách ở sân Old Trafford, Jones còn là lựa chọn quan trọng của tuyển Anh. Cơ hội tăng con số 24 lần khoác áo ĐTQG rất rộng mở, và HLV Gareth Southgate cực muốn có Jones tại World Cup ở Nga năm sau!
Nguồn: soha.vn