CuaPho6875
New member
Chuyện cầu thủ xuất sắc nhất năm bị đẩy xuống ghế dự bị trong đội hình của Pep Guardiola chỉ là một trong vô vàn dấu hiệu cho thấy Manchester City mùa này đã tệ như thế nào rồi
Khi hỏi về Phil Foden, câu trả lời nhận được lại không hề nhắc trực tiếp đến tên anh cả. Nghĩ cũng hợp lý thật, vì mùa này Foden bị nhắc đến ít hơn mong đợi nhiều lắm. Số lần anh xuất hiện trên sân cũng giảm đáng kể. Cầu thủ xuất sắc nhất năm thì chỉ được thi đấu có 14 phút vào thứ Bảy tuần trước thôi
Theo Pep Guardiola, đây không phải do thiếu năng lượng hay tự tin – "hoàn toàn không phải" – cũng chẳng phải vì chấn thương gì cả. Đơn giản chỉ là lựa chọn của HLV mà thôi.
Và đây không phải lần đầu đâu nha. Foden đã ngồi dự bị khi Man City gặp Tottenham tháng trước. Anh cũng bị giữ trên ghế khi Real Madrid đến Etihad luôn. Trong hoàn cảnh khác, chuyện một tài năng thế hệ, người đang giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm bị đẩy xuống dự bị hẳn đã gây xôn xao lắm rồi. Nhưng mùa này thì quá nhiều thứ ở Man City sụp đổ, quá nhiều điều chắc chắn bị đảo lộn, đến nỗi đôi khi chuyện của Foden chỉ như một trong muôn vàn vấn đề khác
Năm ngoái rõ ràng đã đánh dấu bước ngoặt, thời điểm Foden đảm nhận vai trò mà anh được kỳ vọng từ lâu rồi – tiền vệ tấn công chủ lực của City – và ghi bàn với tần suất ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, 27 bàn đấy nhé Và giờ, giống như nhiều thứ khác ở Etihad, bức tranh đã mờ mịt hơn rất nhiều. Đây là một năm sa sút hay sự thụt lùi thật sự? Liệu Foden có lấy lại vị trí trung tâm trong kế hoạch của Guardiola khi Rodri trở lại để neo giữ hàng tiền vệ không, hay Pep sẽ xây dựng đội hình xoay quanh những người khác? Cả hai khả năng đều có thể xảy ra cả...
Phản ứng của Guardiola khi được hỏi về việc loại Foden trong trận gặp Brighton đã tiết lộ khá nhiều điều, dù không trực tiếp nhắc đến cầu thủ người Manchester này. "Tất cả các HLV trên thế giới đều phải đưa ra quyết định đúng đắn", Pep nói, người mà trong vài tháng khó khăn vừa qua đôi lúc như đưa ra quyết định dựa trên hy vọng nhiều hơn là sự cân nhắc vậy "Khi chọn 11 cầu thủ, họ phải tin rằng đội hình đó sẽ thắng. Tôi chưa từng thấy HLV nào chọn đội hình mà nghĩ rằng mình sẽ thua. Vì vậy, tôi cố gắng, nếu thắng thì tôi đúng, còn nếu không, có lẽ đã có thể làm tốt hơn. Tôi cố gắng thành thật, tôi cần tốc độ ở hàng công, cần sự ổn định ở giữa sân với trí thông minh của Gundo và thể chất từ Nico".
Nico Gonzalez và Ilkay Gundogan là một cặp đôi chưa hoàn hảo chút nào, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ thực sự đáp ứng được mô tả "Rodri phiên bản thu nhỏ" của Guardiola trong trận hủy diệt Newcastle, còn cầu thủ người Đức thì thiếu sức bền để thực sự bổ trợ cho người mới đến. Tuy nhiên, Foden không thực sự cạnh tranh vị trí với hai người này đâu.
Và vào thứ Bảy, Man City gần như chơi với sơ đồ 4-4-2. Foden thua cuộc trước Omar Marmoush luôn. Cầu thủ người Ai Cập kiếm được một quả phạt đền và ghi bàn, thể hiện tốc độ và sự năng động mà Guardiola mong muốn, kết hợp với Erling Haaland tốt hơn Foden trong thời gian gần đây nữa
Sự xuất hiện của Marmoush là một phần trong cách Guardiola tái cấu trúc đội hình. Tư duy của ông cũng đang thay đổi, với sự nhấn mạnh lớn hơn vào tốc độ thuần túy và những cầu thủ chạy cánh thực thụ, nhờ thế mà Jeremy Doku và Savinho cùng đá chính trong bốn trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Mỗi điều này đều bất lợi cho Foden, người mà những ngày chạy cánh ôm sát đường biên dường như đã qua rồi, và anh, như phần lớn những người khác, không nhanh bằng Marmoush 
Việc tái xây dựng nhanh chóng của Guardiola vào tháng Một là điều bắt buộc bởi tình cảnh khẩn cấp của City. Điều này đã mang đến một số thử nghiệm gần đây: Foden thất bại khi đá tiền đạo trong lúc Haaland chấn thương, một cầu thủ từng tỏa sáng ở vai trò số chín ảo cách đây vài năm giờ lại lúng túng khi thiếu một trung phong thực thụ, trong nhiệm vụ khó khăn dẫn dắt hàng công tại Bernabeu
Marmoush đã được sử dụng ở cánh trái, cánh phải và giữa sân – tất cả đều là những vị trí Foden có thể đảm nhận. Đầu mùa giải, có lẽ phản ánh sự xuất sắc của anh năm trước, Foden chỉ được dùng ở trung tâm, những ngày bị đẩy ra khắp sân dường như đã chấm dứt rồi. Giờ đây, anh dao động giữa sân đấu và băng ghê dự bị. Sau khởi đầu mùa giải chậm chạp, bị gián đoạn bởi bệnh tật và chấn thương, anh trở lại phom với sáu bàn trong sáu trận vào tháng Một. Tuy nhiên, kể từ đó, anh không ghi bàn trong 11 trận gần nhất luôn
Nguồn: soha.vn
Khi hỏi về Phil Foden, câu trả lời nhận được lại không hề nhắc trực tiếp đến tên anh cả. Nghĩ cũng hợp lý thật, vì mùa này Foden bị nhắc đến ít hơn mong đợi nhiều lắm. Số lần anh xuất hiện trên sân cũng giảm đáng kể. Cầu thủ xuất sắc nhất năm thì chỉ được thi đấu có 14 phút vào thứ Bảy tuần trước thôi
Và đây không phải lần đầu đâu nha. Foden đã ngồi dự bị khi Man City gặp Tottenham tháng trước. Anh cũng bị giữ trên ghế khi Real Madrid đến Etihad luôn. Trong hoàn cảnh khác, chuyện một tài năng thế hệ, người đang giữ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm bị đẩy xuống dự bị hẳn đã gây xôn xao lắm rồi. Nhưng mùa này thì quá nhiều thứ ở Man City sụp đổ, quá nhiều điều chắc chắn bị đảo lộn, đến nỗi đôi khi chuyện của Foden chỉ như một trong muôn vàn vấn đề khác
Năm ngoái rõ ràng đã đánh dấu bước ngoặt, thời điểm Foden đảm nhận vai trò mà anh được kỳ vọng từ lâu rồi – tiền vệ tấn công chủ lực của City – và ghi bàn với tần suất ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, 27 bàn đấy nhé Và giờ, giống như nhiều thứ khác ở Etihad, bức tranh đã mờ mịt hơn rất nhiều. Đây là một năm sa sút hay sự thụt lùi thật sự? Liệu Foden có lấy lại vị trí trung tâm trong kế hoạch của Guardiola khi Rodri trở lại để neo giữ hàng tiền vệ không, hay Pep sẽ xây dựng đội hình xoay quanh những người khác? Cả hai khả năng đều có thể xảy ra cả...
Phản ứng của Guardiola khi được hỏi về việc loại Foden trong trận gặp Brighton đã tiết lộ khá nhiều điều, dù không trực tiếp nhắc đến cầu thủ người Manchester này. "Tất cả các HLV trên thế giới đều phải đưa ra quyết định đúng đắn", Pep nói, người mà trong vài tháng khó khăn vừa qua đôi lúc như đưa ra quyết định dựa trên hy vọng nhiều hơn là sự cân nhắc vậy "Khi chọn 11 cầu thủ, họ phải tin rằng đội hình đó sẽ thắng. Tôi chưa từng thấy HLV nào chọn đội hình mà nghĩ rằng mình sẽ thua. Vì vậy, tôi cố gắng, nếu thắng thì tôi đúng, còn nếu không, có lẽ đã có thể làm tốt hơn. Tôi cố gắng thành thật, tôi cần tốc độ ở hàng công, cần sự ổn định ở giữa sân với trí thông minh của Gundo và thể chất từ Nico".
Nico Gonzalez và Ilkay Gundogan là một cặp đôi chưa hoàn hảo chút nào, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ thực sự đáp ứng được mô tả "Rodri phiên bản thu nhỏ" của Guardiola trong trận hủy diệt Newcastle, còn cầu thủ người Đức thì thiếu sức bền để thực sự bổ trợ cho người mới đến. Tuy nhiên, Foden không thực sự cạnh tranh vị trí với hai người này đâu.
Và vào thứ Bảy, Man City gần như chơi với sơ đồ 4-4-2. Foden thua cuộc trước Omar Marmoush luôn. Cầu thủ người Ai Cập kiếm được một quả phạt đền và ghi bàn, thể hiện tốc độ và sự năng động mà Guardiola mong muốn, kết hợp với Erling Haaland tốt hơn Foden trong thời gian gần đây nữa
Sự xuất hiện của Marmoush là một phần trong cách Guardiola tái cấu trúc đội hình. Tư duy của ông cũng đang thay đổi, với sự nhấn mạnh lớn hơn vào tốc độ thuần túy và những cầu thủ chạy cánh thực thụ, nhờ thế mà Jeremy Doku và Savinho cùng đá chính trong bốn trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Mỗi điều này đều bất lợi cho Foden, người mà những ngày chạy cánh ôm sát đường biên dường như đã qua rồi, và anh, như phần lớn những người khác, không nhanh bằng Marmoush
Việc tái xây dựng nhanh chóng của Guardiola vào tháng Một là điều bắt buộc bởi tình cảnh khẩn cấp của City. Điều này đã mang đến một số thử nghiệm gần đây: Foden thất bại khi đá tiền đạo trong lúc Haaland chấn thương, một cầu thủ từng tỏa sáng ở vai trò số chín ảo cách đây vài năm giờ lại lúng túng khi thiếu một trung phong thực thụ, trong nhiệm vụ khó khăn dẫn dắt hàng công tại Bernabeu
Marmoush đã được sử dụng ở cánh trái, cánh phải và giữa sân – tất cả đều là những vị trí Foden có thể đảm nhận. Đầu mùa giải, có lẽ phản ánh sự xuất sắc của anh năm trước, Foden chỉ được dùng ở trung tâm, những ngày bị đẩy ra khắp sân dường như đã chấm dứt rồi. Giờ đây, anh dao động giữa sân đấu và băng ghê dự bị. Sau khởi đầu mùa giải chậm chạp, bị gián đoạn bởi bệnh tật và chấn thương, anh trở lại phom với sáu bàn trong sáu trận vào tháng Một. Tuy nhiên, kể từ đó, anh không ghi bàn trong 11 trận gần nhất luôn
Nguồn: soha.vn