BeoYeu5641
New member
Chị đẹp Phi Thanh Vân vừa ngồi tâm sự hết nước mắt trong "Chuyện đêm muộn" về những drama đời thực mà nghe xong chỉ muốn bật khóc luôn á!
Cuộc hôn nhân tan vỡ vì... rào cản ngôn ngữ
Khi được hỏi về lý do chia tay chồng Tây, chị Vân chia sẻ: "Có một lí do mà tôi vẫn chia sẻ từ ngày xưa đó là vấn đề về ngôn ngữ. Khi anh và bà xã cãi nhau về những điều khúc mắc thì mẹ anh sẽ có thể nói chuyện và khuyên giải anh, ba mẹ vợ anh cũng có thể làm điều tương tự với vợ anh."
Nhưng trường hợp của chị thì khác, vì bố mẹ không biết tiếng nước ngoài nên mọi chuyện phải tự xử. Và thế là mâu thuẫn cứ chồng chất lên không ai can được
Cảm xúc lên xuống như tàu lượn sau li hôn
Hỏi về tâm trạng sau khi ly hôn, chị Vân kể: "Bao gồm tất cả những điểm đó cộng lại, nhưng chia đều theo từng khoảng thời gian." Sáng nào thức dậy không phải đi làm là thấy cô đơn, đêm về có chút rượu trong người lại càng trống vắng. Còn cảm giác hối tiếc thì ập đến vào những đêm mất ngủ, giật mình tỉnh giấc
Plot twist: Tình cờ gặp lại chồng cũ ở bar
Chị Vân kể một câu chuyện siêu thực luôn! Hôm đó đi bar với chị bạn, có linh cảm cả ngày là sẽ gặp chồng cũ. Và ơ kìa, vừa bước vào bar đã thấy lưng anh ngồi ngay bàn đầu tiên. "Lúc đó tim tôi đập mạnh y như lần đầu tiên đi casting phim" - chị chia sẻ.
Chị ngồi góc xa, còn anh thì cứ nhìn sang hoài. Lúc đó chị đã làm trắng da, tóc vàng rực, búp bê lắm nên anh shocked hẳn Nhìn nhau cả nửa tiếng, cuối cùng chị phải tính tiền chạy mất
Nỗi đau chất chồng: mất con, vợ cũ của chồng bị tâm thần
Gia đình biết chuyện cũng sốc nặng, nhưng điều khủng khiếp hơn là chị vừa mất đứa con nhỏ lúc thai 4 tháng. Cú sốc này nặng lắm!
Và đây mới là drama thực sự: "Người vợ cũ của chồng em bị bệnh tâm thần. Cô ấy là người Ấn Độ nhưng sống ở Malaysia. Cô ấy bị mồ côi từ nhỏ, khi trưởng thành thì gặp và yêu chồng cũ của tôi."
Khi cô ấy bị bệnh, họ phải gửi vào bệnh viện Biên Hòa, sau đó chuyển về Malaysia. "Cuộc sống của cô ấy bây giờ khá ổn, nhưng bệnh đó thì không bao giờ khỏi được."
Chuyện không ai tin nổi: Để vợ cũ của chồng về ở chung nhà
Mỗi năm cô ấy về thăm con 2 lần, mỗi lần 1 tháng. Và giải pháp của chị Vân là... rước cô ấy về ở chung nhà, chung phòng với 2 đứa nhỏ luôn!
"Chuyện đó chỉ có người điên như tôi mới có thể làm được. Nhân viên của tôi cũng rất thắc mắc là tại sao có thể làm điều đó" - chị Vân tâm sự.
"Mỗi bữa ăn, tôi luôn có cảm giác không hề đơn giản tí nào, nhất là khi nhìn thấy hai đứa nhỏ nói chuyện với mẹ ruột rồi lại quay qua nói chuyện với bố." Chị muốn cảm giác gia đình hạnh phúc nhưng phải chứng kiến cảnh đó, "chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa"
Tất cả drama này dồn dập trong một năm: lục đục hôn nhân, sảy thai, vợ cũ của chồng về ở... Quá tải luôn!
Bây giờ thận trọng hơn trong tình yêu
"Cuộc sống bây giờ, việc tìm một người tình là quá đơn giản nhưng tìm một người để yêu, để gắn bó mới khó." Chị Vân giờ đi chơi, gặp gỡ bạn bè nhưng để yêu hay đặt niềm tin thì khó lắm
"Bây giờ tôi tìm hiểu một người khác phái rất kĩ càng. Tôi không muốn tình cảm của mình đến quá vội vàng. Cả đàn ông và phụ nữ hiện giờ đều tham lam vì nhiều lí do nên tốt nhất là phải tìm hiểu thật kĩ trước khi quyết định."
Message đến mọi người về chuyện li hôn
Chị Vân khuyên: "Khi li dị chuyện quan trọng vẫn là con cái. Vấn đề ở đây là con sẽ mất cha hay mất mẹ, hay là sẽ chia con ra. Đây là điều vô cùng kinh khủng và nặng nề."
Chị li dị dễ dàng hơn vì không có con chung và tự chủ về kinh tế. Hai điều này cực kỳ quan trọng với phụ nữ!
"Nếu như hôn nhân còn có thể cứu vãn được thì hãy cứu vãn cho đúng nghĩa, đừng để sống với nhau mà đau khổ, ràng buộc." Nhưng nếu thực sự không được nữa thì nên chọn giải pháp tốt nhất cho cả hai
Nguồn: soha.vn