MeoGirl5989
New member
"Cả ngày hôm đó, Thierry cứ ở trong phòng mãi. Tới tối Denis gọi ra ăn cơm mà không thấy mở cửa. Vào xem thì phát hiện Thierry đã mất rồi huhu", Phi Thanh Vân kể lại với giọng nghẹn ngào.
Sáng sớm ngày 16/3, Phi Thanh Vân đã khiến cộng đồng mạng sốc nặng khi thông báo tin doanh nhân Thierry Blanc - chồng cũ của chị vừa qua đời đột ngột Nữ diễn viên phim "Cô Gái Xấu Xí" còn đăng status dài chia sẻ tâm trạng về sự ra đi của người đàn ông từng là một phần cuộc đời mình.
Chị có thể kể rõ hơn về thời điểm nhận tin anh Thierry Blanc qua đời không ạ?
Khuya hôm qua, lúc 0 giờ 16 phút, có một đồng chí công an thành phố Thủ Đức gọi báo tin cho mình. Lúc nghe xong, mình vội vào Facebook của Thierry xem, thấy vẫn đang hoạt động bình thường. Mình gọi điện thì gặp Denis - bạn thân của Thierry.
Denis kể lại là hôm qua Thierry qua nhà chơi. Cả ngày hôm đó, Thierry toàn ở trong phòng không ra ngoài. Denis nghĩ chắc anh ấy đang làm việc gì đó nên cũng không dám làm phiền. Đến tối, Denis nấu đồ ăn xong gọi Thierry ra ăn mà không thấy mở cửa. Vào xem thì phát hiện Thierry đã ra đi rồi
Nguyên nhân ra đi của anh ấy là gì vậy chị?
Hiện tại vẫn chưa rõ chính xác, nghi ngờ là bị trụy tim. Mà bình thường anh ấy siêu chăm tập gym thể dục thể thao luôn, body múi sương sương á. Ở VN anh kinh doanh máy móc thiết bị y tế như máy chụp X-quang, máy nội soi... nên cực kỳ quan tâm đến sức khỏe. Ngày xưa, bố của Thierry cũng mất vì trụy tim.
Đêm hôm trước khi nhận tin, mình nằm mơ thấy anh ấy luôn. Mơ thấy lúc hai đứa còn sống chung với nhau ấy. Tỉnh dậy mình cứ thắc mắc sao đã ly dị 10 năm rồi mà vẫn còn mơ cảnh hai người sống chung. Mình yêu và cưới Thierry đúng 10 năm. Chia tay đến giờ cũng vừa tròn 10 năm luôn.
Anh ấy từng nói với mình rằng, cuộc đời anh 2 đời vợ là quá đủ rồi, không lấy thêm nữa đâu. Anh là người đủ bản lĩnh để sống độc thân mà không cần phải có hôn nhân.
Hiện tại đã có kế hoạch tang lễ cho anh Thierry Blanc chưa ạ?
Ở VN, Thierry chỉ có mấy người bạn thân người Pháp thôi. Họ chơi trong cộng đồng người Pháp ở VN từ lâu rồi. Anh chị ruột của Thierry là bác sĩ ở Pháp hết. Ba mẹ của anh thì không còn nữa, các con đang học và sống bên Pháp nên giờ đang chờ gia đình quyết định.
Về mặt pháp lý thì anh chị và các con của anh Thierry mới có quyền quyết định chuyện này. Mình với Thierry ly dị 10 năm rồi, cũng không liên lạc gì với người thân của anh bên Pháp nữa. Mọi việc đều do bạn thân anh Denis lo hết. Bản thân mình cũng đang chờ thông tin thôi
Cảm giác của chị ra sao khi nghe tin này?
Lúc anh Denis nói thi hài Thierry đang nằm ở viện là mình đã khóc sụt sùi rồi, đầu óc như không còn hoạt động được nữa á. Anh Thierry sống tốt lắm nên giờ mất đi, ai cũng thương hết. Showbiz VN, mọi người đều biết anh Thierry cả. Nhiều người viết status thương tiếc sự ra đi của anh trên Facebook lắm
Trong hai cuộc hôn nhân thì chỉ có cuộc với doanh nhân Thierry Blanc là chị giữ được mối quan hệ đẹp sau khi chia tay phải không?
Đúng vậy luôn. Khi mình nói với anh là em mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, em muốn ly dị. Anh ấy bảo em suy nghĩ kỹ đi. Lúc đó vợ chồng mình đứng ở ban công biệt thự. Anh đứng yên bên cạnh để mình khóc. Và sau đó mọi chuyện được giải quyết siêu êm đẹp, không có drama gì hết luôn.
1 năm đầu sau khi ly dị, vài lần anh có ý muốn quay lại nhưng lúc đó mọi thứ của mình đã thay đổi quá nhiều rồi. Khoảng 3 lần, vào tầm 2-3 giờ sáng, anh nhắn tin "mình quay lại đi em". Mình biết lúc đó anh say nhưng không dám trả lời.
Thời điểm đó mình mở nhà hàng, đi đóng phim bận rộn. Hơn nữa, người phụ nữ mất con, mất mát kinh khủng lắm. Hai lần mình sảy thai với anh ấy. Với phụ nữ mà sảy thai như vậy là quá đau đớn rồi
Anh ấy sinh ra trong gia đình mà bố mẹ là giáo viên, anh chị là bác sĩ, họ rất trí thức. Hai đứa ly dị đều im lặng hết, 1 năm sau mới chia sẻ với báo chí.
Và chia sẻ theo hướng tôn trọng nhau. Anh hoàn toàn im lặng, để mình nói. Hai đứa không bất đồng gì cả. Sau này thỉnh thoảng đi dự tiệc vẫn gặp nhau, anh vẫn chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho mình như bình thường.
Lần cuối gặp anh ấy là khi nào vậy chị?
Trước dịch, năm 2019 ấy. Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin Facebook hỏi thăm nhau. Thấy mình live stream anh cũng vào xem luôn. Anh biết sự phát triển của mình đấy. Anh mừng khi thấy mình như vậy, biết làm ăn kinh doanh, học hỏi để trưởng thành hơn. Anh vẫn theo dõi mình. Mình đến với anh khi mới 21 tuổi, anh là người dạy mình rất nhiều thứ.
Những gì chị chia sẻ về chồng cũ đều rất tốt đẹp, vậy sao hai người lại chia tay?
Lúc mình sảy thai đứa con thứ 3, mình bị sang chấn tâm lý, trầm cảm nên vợ chồng mới xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến ly dị. Sau này khi nghiên cứu sâu về tâm lý thì mới hiểu các cung bậc cảm xúc lúc đó.
Xin lỗi trước khi hỏi câu này nha, nhưng có tin đồn hồi còn sống với Thierry, chị bị đánh đến sảy thai. Sẽ bất công với người đã mất nếu anh ấy nằm xuống rồi mà vẫn bị điều tiếng như vậy. Vậy sự thật là thế nào ạ?
Không hề có chuyện đó đâu. Mình đâu có bị đánh. Chuyện bị đánh sảy thai là với người bạn trai đầu tiên, trước khi lấy anh Thierry á. Thierry tốt lắm luôn ạ
2 năm vừa qua chị đã trải qua nhiều mất mát quá. Sau tất cả những điều vô thường đó, chị nhận ra gì?
Mình đã tu tại gia rồi. Giờ mình trân trọng tất cả mọi thứ đến với mình, trân trọng mọi người và sống bằng cả trái tim. Sống lấy đức làm gốc, yêu thương chân thành vì cuộc sống quá vô thường. Căm ghét đố kỵ chả có ích gì cả
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nguồn: kenh14.vn