HeoLuoiNgoan
New member
Các chị phi tần thời xưa đúng là "cao thủ" trong nghệ thuật ngầm hiểu ý ngầm rồi nha! Theo các chuyên gia thì những hành động này không phải tự nhiên mà có, mà là chiêu "thông báo kín" trong cuộc đua giành sủng ái của hoàng đế đấy.
Thời phong kiến, phụ nữ sinh ra đã khó rồi, vì xã hội toàn trọng nam khinh nữ. Chị em muốn có địa vị phải dựa vào đàn ông, và hoàng cung chính là con đường "đổi đời" số 1.
Nhưng mà cạnh tranh khốc liệt vô cùng luôn! Tưởng tượng nha: cả 3.000 cung nữ xinh đẹp chen chúc nhưng chỉ có 1 ông hoàng đế. Ai được sủng là "lên đời" liền, sinh được hoàng tử thì càng xịn sò. Để "chia đều" cho mấy nghìn người, hoàng đế cũng chỉ biết... lật thẻ bài chọn người thôi
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này: thời xưa, chuyện "đèn đỏ" hàng tháng của chị em là điều cực kỳ riêng tư và nhạy cảm. Theo quy định cung cấm, phi tần trong giai đoạn này TUYỆT ĐỐI không được hầu hạ hoàng đế, vì sợ ảnh hưởng vận nước (nghe hơi mê tín nhưng thời đó người ta tin thế). Ai cố tình vi phạm có thể bị... chém luôn á!
Nhưng mà không lẽ đi nói thẳng với hoàng đế chuyện này? Kỳ vậy! Nên các chị phi tần phải nghĩ ra đủ kiểu "hint" ngầm, vừa lịch sự vừa tế nhị để báo động. Làm hoàng đế mất hứng là coi như xong đời, nhẹ thì bị đày lãnh cung, nặng thì... bay màu luôn.
Vậy các chị làm sao để "thông báo" mà không khiến hoàng đế nổi giận?
Hóa ra từ thời nhà Hán, chị em đã có quy trình rồi! Mỗi triều đại có cách riêng, nhưng 2 cách phổ biến nhất là đeo nhẫn vàng hoặc treo đèn lồng đỏ trước cửa.
Thời nhà Đường, phi tần đeo nhẫn vàng trên tay là signal rõ ràng: "Em đang không tiện hầu hạ ạ!". Hoàng đế nhìn thấy chiếc nhẫn là hiểu ngay, thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe luôn. Ông cũng có tình cơ mà!
Còn cách khác là treo đèn lồng đỏ trước cửa cung - kiểu "em đang đèn đỏ, xin nhường cơ hội cho chị em khác ạ". Rất là văn minh và biết điều!
Qua nhiều triều đại, cách thức cũng biến hóa linh hoạt lắm:
• Thời Hán: Dùng son phấn đỏ trang điểm lên mặt (kiểu makeup hint ấy)
• Thời Đường: Buộc sợi chỉ đỏ vào tay (simple nhưng hiệu quả)
• Hoặc viết mật tấu gửi cho hoàng thượng nếu thân thể không được khỏe
Đến thời Minh và Thanh thì còn chuyên nghiệp hơn: có luôn "Phòng Kính Sự" - bộ phận chuyên quản lý lịch trình của các phi tần. Thái giám sẽ được cử đến báo trước để hoàng đế khỏi chọn nhầm. Có hẳn một hệ thống quản lý luôn á!
Phải công nhận các chị thời xưa thông minh và khéo léo lắm. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn tìm được cách giải quyết vừa tế nhị vừa hiệu quả. Respect!
Nguồn: soha.vn