Phi tần bí ẩn của Càn Long: Cô gái thường dân xinh như tiên khiến Hoàng hậu ghen đến "cắt tóc đoạn tình" ‍♀️✨

1f131a79b7eed84d07f1.jpg


Phương phi Trần thị tuy chỉ là một trong hàng nghìn "đóa hoa" trong hậu cung nhà Thanh nhưng chị em này vẫn may mắn phết khi được Hoàng đế crush nặng nè!

Càn Long là ông vua sống thọ nhất lịch sử Trung Quốc, cũng là người "cầm mic" lâu nhất trên "sân khấu" hoàng cung luôn

Trong hậu cung của Hoàng đế Càn Long có hơn 40 hậu phi nha mọi người ơi! Một số chị em được sủng nặng, còn số khác thì chỉ biết "ngồi góc cung" chờ mòn mỏi cả đời không được gặp Hoàng đế

Theo quy chế nhà Thanh, muốn vào cung thì các cô gái phải tham gia đợt tuyển tú hàng năm giống kiểu... casting vậy.

Tuy nhiên, trong lịch sử vẫn có ngoại lệ đó nha! Trong hậu cung của Hoàng đế Càn Long có nhiều phi tử được ông "rước" về sau những chuyến đi chơi miền Nam.

Chẳng hạn như Thuần Huệ Hoàng Quý phi Tô thị hay Khánh Cung Hoàng Quý phi Lục thị.

Trong số đó còn có một phi tần cũng xuất thân từ thường dân, được đồn đại là chính vì cô nàng này mà Kế Hoàng hậu Na Lạp thị đã phẫn nộ đến mức cắt tóc (drama thật sự! ), dẫn đến chuyện bị thất sủng. Đó chính là Phương phi Trần thị.

e68699e1231f511202a1.png


Theo các sử sách ghi chép, năm Càn Long thứ 30, Hoàng đế có chuyến Nam tuần lần 4.

Chuyến đi này chứng kiến sự kiện Kế Hoàng hậu Na Lạp thị cắt tóc nổi đình đám. Sau đó, đến năm Càn Long thứ 31, Trần thị nhập cung không qua tuyển tú, được phong luôn Minh Thường tại.

Liên kết các sự kiện này lại thì tin đồn Kế Hoàng hậu cắt tóc vì Trần thị cũng có cơ sở chứ không phải "bịa" đâu nha!

Trần thị không rõ năm sinh, là người Hán sống tại Dương Châu. Ba của nàng là Trần Đình Luân, một người dân bình thường tại địa phương thôi.

Từ nhỏ, Trần thị đã có visual "quốc sắc thiên hương", xinh đẹp như hoa và thành thạo cầm kỳ thi họa (tài sắc vẹn toàn luôn! ). Chính vì thế danh tiếng của nàng ngày càng "hot" ra bên ngoài.

Năm Càn Long thứ 30, Hoàng đế đưa Sùng Khánh Thái hậu, Kế Hoàng hậu Na Lạp thị, Lệnh Quý phi Ngụy Giai thị,... đến khu vực Giang Nam du lịch.

Khi đi ngang qua Dương Châu, các quan địa phương đã "tặng kèm" Trần thị cho Hoàng đế Càn Long luôn (kiểu quà biếu á ).

Đối với một mỹ nhân như Trần thị thì chắc chắn ông không thể từ chối rồi! Sau chuyến du tuần miền Nam, Trần thị được đưa về hoàng cung, sơ phong Minh Thường tại.

ae04a654f8abc3b4bc02.png


Sau khi nhập cung, Minh Thường tại Trần thị tuy không được sủng ái quá nhiều từ Hoàng đế Càn Long, nhưng cũng được yêu thương hơn nhiều chị em khác trong cung, nàng nhanh chóng được tấn phong thành Minh Quý nhân (thăng chức nhanh thật! ).

Một thời gian sau, vào năm Càn Long thứ 59, trước khi Hoàng đế thoái vị đã quyết định "đại tấn phong" hậu cung. Lần tấn phong này, Hoàng đế Càn Long đã đích thân lựa chọn phong hào cho Trần thị.

Ông đã chọn chữ "Phương" từ 3 chữ "Mậu, Dực, Phương" (Mậu có nghĩa là thịnh vượng; Dực có nghĩa là phò tá hỗ trợ; Phương nghĩa là mùi hương của cỏ hoa, cũng mang nghĩa đức hạnh tốt đẹp).

998553632693863aefd6.jpg


Cũng từ phong hào này có thể suy ra rằng, Trần thị thật sự rất xinh đẹp nha!

Ngày 20/12 cùng năm, Trần thị chính thức được sách phong từ Minh Quý nhân thành Phương tần. Đến ngày 29/12, tiến hành lễ sách phong cho nàng.

Năm Gia Khánh thứ 3, Hoàng đế Gia Khánh ra chiếu thăng Trần thị lên phi vị. Lúc đấy, Hoàng đế Càn Long đã thoái vị và xưng Thái thượng hoàng rồi, do đó Trần thị cũng được tôn xưng là Thái thượng hoàng Phương phi.

Năm Gia Khánh thứ 6, Thái thượng hoàng Phương phi Trần thị qua đời, không rõ hưởng thọ bao nhiêu tuổi. Tháng 11 cùng năm, nàng được an táng tại Dụ lăng Phi viên tẩm.

Mặc dù là một phi tử được Hoàng đế Càn Long yêu thương nhưng trong các tài liệu lịch sử rất ít ghi chép về Trần thị, thông tin của nàng trước khi nhập cung không được ghi nhận chi tiết lắm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top