SimpSao2k7
New member
Buồn quá trời! Valery Polyakov - nhà du hành vũ trụ huyền thoại người Nga, chủ nhân kỷ lục "bám trụ" ngoài vũ trụ lâu nhất đã ra đi ở tuổi 80
Nghe xong mà chill ngay á! Ông Polyakov đã dành tận 437 ngày từ tháng 1/1994 đến tháng 3/1995 trên trạm vũ trụ Mir luôn. Bay quanh Trái Đất hơn 7.000 vòng rồi mới chịu về - đỉnh của chóp thật sự!
Điểm độc nhất là ông được đào tạo làm bác sĩ và muốn chứng minh rằng cơ thể con người hoàn toàn có thể "handle" được thời gian siêu dài ngoài không gian.
Mà khi hạ cánh xuống, ông Polyakov còn flex luôn: từ chối được đưa ra khỏi khoang Soyuz để cơ thể thích nghi lại với trọng lực. Thay vào đó, ông tự mình chui ra và tự đi bộ đến phương tiện gần đó - cứ như mới đi công tác về bình thường vậy á!
Trước đó, ông cũng đã từng "camping" tám tháng trong không gian trong sứ mệnh từ tháng 8/1988 đến tháng 4/1989 nữa.
Ông Valery Polyakov nhận về siêu nhiều giải thưởng và huy chương vì đã cống hiến cho các chương trình vũ trụ của Liên Xô cũ và Nga, bao gồm cả danh hiệu Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Liên bang Nga, và Huân chương của Lenin nữa đó!
Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) đã thông báo về sự ra đi của cựu phi hành gia này vào ngày 19/9.
Theo báo The Moscow Times, Roscosmos cho biết trong một tuyên bố: "Nghiên cứu của ông đã giúp chứng minh rằng cơ thể con người đã sẵn sàng di chuyển không chỉ đến quỹ đạo Trái Đất mà còn vào không gian sâu".
Tuyên bố không nêu rõ ông qua đời vì nguyên nhân gì.
Nguồn: kenh14.vn