Ai nghĩ đi vệ sinh ngoài vũ trụ ez mà hoá ra lại là cái đề bài hóc búa nhất của ngành công nghiệp vũ trụ luôn nha!
Gemini 5 là tàu vũ trụ có hành trình dài thực sự đầu tiên của Mỹ. Tháng 8/1965, Gordon Cooper và Pete Conrad đã dành trọn 8 ngày trên quỹ đạo để test nhiên liệu, đảm bảo công nghệ đủ xịn cho chuyến bay tới Mặt Trăng.
Suốt chuyến đi này, hai phi hành gia có tổng cộng 4 lần "đi nặng". Lúc đó trải nghiệm đi vệ sinh ngoài không gian thực sự là... thảm hoạ luôn á!
Ban đầu, chuyện xử lý chất thải không phải là priority hàng đầu của kỷ nguyên chinh phục không gian đâu.
Mãi tới khi tàu Redstone bay vào không gian ngày 5/5/1961, phi hành gia Al Shepard đã phải... tè ra quần luôn. Hành trình này được plan chỉ kéo dài 15 phút thôi, nên mọi người mặc định là không cần lo chuyện vệ sinh gì cả.
Nhưng có một detail NASA quên béng là Al Shepard đã bị nhốt trong bộ đồ phi hành gia Freedom 7 của mình trong nhiều giờ trước chuyến bay rồi!
Không có "hệ thống vệ sinh" nào bên trong bộ đồ, và cũng không có cách nào chui ra khỏi đồ mà không mất time, Shepard đã buộc phải tè luôn trong đồ. Chất thải tồn tại cho đến khi hệ thống làm mát làm bay hơi hết. Tội nghiệp chú quá trời!
Sau Freedom 7, hệ thống "tiếp nhận nước tiểu" mới bắt đầu được upgrade. Phi hành gia có thể dùng túi đơn giản để đựng chất thải lỏng rồi vứt ra bên ngoài tàu. Nhưng chuyện "đi nặng" lại là một câu chuyện khác hẳn.
Gemini là hành trình dài đầu tiên mà phi hành gia có thể phát sinh nhu cầu "đi nặng", mặc dù chế độ ăn đã được thiết kế để giảm tối đa số lần phải đi. Solution lúc đó là một thiết bị chứa chất thải đặc biệt.
Đó là chiếc túi hình trụ dài khoảng 20cm, mở một đầu có chất dính. Túi này có cả bộ phận lau và chứa chất khử khuẩn, khử mùi. Vì không thể vứt chất thải rắn ra ngoài, phi hành gia phải giữ túi này suốt hành trình luôn á!
Việc "đi nặng" ngoài không gian còn khó ở chỗ: không có trọng lực thì chất thải không thể tách ra khỏi người "tạo ra" nó một cách dễ dàng. Ở ngoài vũ trụ, mọi thứ đều rơi với cùng tốc độ mà.
Vì thế, thay vì tách ra khỏi cơ thể ez như trên Trái Đất, chất thải ngoài vũ trụ cứ... dính lại. Do đó chiếc túi còn phải có thêm dụng cụ để các phi hành gia tự tay tách chất thải ra. Tưởng tượng đi, creepy vãi!
Chưa hết đâu, với không gian chật hẹp trong tàu vũ trụ, việc "đi nặng" còn nan giải vì chẳng có chút privacy nào. Trên tàu Apollo, phi hành gia cần "đi nặng" sẽ đứng vào góc trong khi những người còn lại đứng ra xa nhất có thể.
Việc "đi nặng" đòi hỏi phải khỏa thân hoàn toàn vì khan hiếm nước, nếu đồ dính chất thải thì bất tiện lắm. Cả quá trình "đi nặng" vì thế có thể kéo dài tới... một tiếng đồng hồ! Stress max luôn!
Cũng có nhiều hành trình mà việc cởi bỏ bộ đồ phi hành gia là impossible, phi hành gia sẽ phải đeo "bỉm" đặc biệt để giải quyết nhu cầu. Dù vậy, các phi hành gia được cho là luôn muốn hạn chế việc này nhiều nhất có thể.
Nguồn: soha.vn