Phi hành gia đầu tiên của Mỹ phải "giải quyết nỗi buồn" ngay trong bộ đồ vũ trụ - câu chuyện khó đỡ nhất lịch sử NASA

BeoBabe5084

New member
Sự việc này đã bắt NASA phải nghiêm túc nhìn lại chuyện "đi vệ sinh ngoài vũ trụ" - một vấn đề ai cũng nghĩ đến nhưng không ai dám hỏi

Năm 1961 là cột mốc bùng nổ trong lịch sử nhân loại nha: lần đầu tiên con người bay vào vũ trụ đó! Ngày 12/4, phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất. Chỉ vài tuần sau, đến ngày 5/5, Alan Shepard đã giúp nước Mỹ "in tên" vào lịch sử vũ trụ với chuyến bay cận quỹ đạo đầu tiên. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một chi tiết ít ai biết - và hơi "khó nói": Shepard đã... đi tiểu luôn trong bộ đồ phi hành gia của mình

Chuyện bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như "ngớ ngẩn" của một công dân Mỹ bình thường. Vào ngày 1/2/1961, Brenda Kemmerer - sống tại Cherryville, bang Pennsylvania - đã viết thư hỏi NASA một câu cực kỳ thực tế: "Các phi hành gia đi vệ sinh như thế nào vậy?" Trong bối cảnh nước Mỹ đang "chạy deadline" với Liên Xô trong cuộc đua công nghệ siêu căng thẳng, câu hỏi này nghe có vẻ hơi... lạc đề so với tên lửa, tàu vũ trụ và các công thức vật lý cao siêu. Nhưng NASA đã trả lời luôn đó! Và câu trả lời là: "Phi hành gia đầu tiên không được mong đợi sẽ phải 'đi vệ sinh'" - theo thư của tiến sĩ Freeman H. Quimby từ Cơ quan Khoa học sự sống thuộc NASA.

d6193b96ae3dab217bfd.jpg


Nghe thì có vẻ logic đấy. Chuyến bay của Shepard chỉ kéo dài hơn 15 phút, không đi vào quỹ đạo Trái Đất, và được nghĩ là đủ ngắn để "hold được". Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác luôn

Sáng hôm đó, Shepard mặc bộ đồ phi hành gia lúc 5h20 sáng, chỉ dự kiến ngồi chờ 2 tiếng cho đến giờ phóng lúc 7h25. Nhưng plot twist: hàng loạt sự cố kỹ thuật khiến ông bị "trói" lại trong khoang tàu gần 7 tiếng đồng hồ Và rồi, đến một lúc nào đó, nhu cầu sinh lý đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người rồi...

Shepard đã phải báo với đội mặt đất rằng ông không thể "cầm" thêm được nữa. Các kỹ sư buộc phải tắt toàn bộ cảm biến y tế để tránh chập điện - vì nếu không, nước tiểu có thể làm hỏng thiết bị. Cuối cùng, Shepard đành phải... đi luôn trong bộ đồ vũ trụ Nước tiểu chảy xuống lưng và được lớp vải lót thấm hút. May là không có sự cố gì xảy ra, ngoài cảm giác vô cùng... khó chịu và "ướt át" thôi

Sự việc này đã buộc NASA phải xem xét lại nghiêm túc chuyện "sinh lý học không gian". Trong chuyến bay Mercury tiếp theo vào tháng 7, phi hành gia Gus Grissom đã được trang bị thiết bị thu gom nước tiểu bên trong bộ đồ rồi đó!

Câu hỏi tưởng như nhỏ nhặt của Brenda hóa ra lại rất đúng timing. Và sự cố của Shepard là bằng chứng sống rằng: muốn chinh phục vũ trụ, con người không thể bỏ qua những nhu cầu rất... con người ✨

12f3ecc20e4c7cf26b28.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top