NangSky254
New member
Sau 10 ngày vi vu quanh Mặt Trăng xa hơn bất kỳ ai trong lịch sử, phi hành đoàn Artemis II vừa hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương rồi nè! Đây là cột mốc khủng cho tham vọng quay lại chinh phục mặt trăng của NASA đó các bạn ơi
Tàu vũ trụ Orion đã tiếp nước ngoài khơi San Diego lúc 8h07 tối giờ ET (tầm 7h sáng ngày 11/4 theo giờ Việt Nam mình nhé), chính thức khép lại hành trình 10 ngày bay vòng quanh Mặt Trăng siêu epic.
Đây được xem là một trong những nhiệm vụ tham vọng và rủi ro nhất của NASA khi đưa các phi hành gia đi xa Trái Đất hơn bất kỳ con người nào từ trước đến giờ luôn đó!
Ngay sau khi hạ cánh thành công, cả 4 phi hành gia được đưa lên tàu cứu hộ USS John P. Murtha. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai phi hành gia Victor Glover và Christina Koch ngồi cạnh nhau trên trực thăng, cười tươi rói và vẫy tay chào khi đáp xuống boong tàu luôn Người chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman là người ra khỏi tàu cuối cùng nha.
Tiếng reo hò vang dội cả Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh tại Houston, nơi đông nghịt các nhân viên NASA đang cùng nhau ăn mừng cột mốc lịch sử này luôn á!
Trước khi công chúng được xem những hình ảnh đầu tiên của phi hành đoàn, bà Liliana Villarreal - giám đốc phụ trách hạ cánh và thu hồi của NASA - cho biết bà đã xem video ghi lại cảnh bên trong khoang tàu rồi.
Theo đó, các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã rời ghế ngồi và tỏ ra rất chill, vui vẻ trong lúc chờ đội cứu hộ tiếp cận nè.
"Mọi người đều ở trạng thái rất tốt và có khoảng thời gian rất vui vẻ với đội ngũ y tế bên trong khoang tàu. Tôi nghĩ họ còn tranh thủ chụp ảnh selfie," Villarreal chia sẻ. "Khi chúng tôi đưa họ ra khu vực cửa khoang, có thể thấy rõ họ vô cùng phấn khích khi được trở về và liên tục trò chuyện với mọi người xung quanh."
Tuy nhiên, mọi thứ không hề ez khi cơ thể con người phải thích nghi trở lại với môi trường có trọng lực đâu nha
Theo các nhà khoa học, một số phi hành gia có thể gặp phải hội chứng thích nghi không gian, khiến quá trình làm quen lại với cuộc sống trên Trái Đất trở nên khó khăn, theo Jason Norcross - nhà khoa học phụ trách mảng Sức khỏe con người và các biện pháp đối phó thuộc Chương trình Nghiên cứu Con người của NASA.
May mắn là phi hành đoàn Artemis II chỉ ở ngoài không gian có 10 ngày thôi, nên việc lấy lại cảm giác thăng bằng khi trở về được đánh giá không phải vấn đề quá lớn. Dù vậy, NASA vẫn muốn thu thập data về khả năng vận động của các phi hành gia ngay sau khi hạ cánh nè.
Để phục vụ mục tiêu này, một bài kiểm tra dạng "vượt chướng ngại vật" đã được đưa vào quy trình đánh giá sau chuyến bay luôn.
Cụ thể, nhóm của Norcross đã thiết kế các bài kiểm tra hậu nhiệm vụ mà phi hành gia sẽ thực hiện song song với quá trình kiểm tra y tế sau khi tiếp nước. Trong khoảng 1 đến 4 giờ sau khi trở về Trái Đất, các thành viên phi hành đoàn sẽ tham gia một bài test ngắn, bao gồm leo thang và mô phỏng tình huống thoát hiểm khẩn cấp khỏi khoang tàu.
Dù chỉ mang tính thử nghiệm, bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp NASA đánh giá giới hạn thể chất của phi hành gia ngay sau các chuyến bay không gian, từ đó phục vụ cho các sứ mệnh trong tương lai đó.
Trước khi phóng, phi hành đoàn đã thực hiện bài kiểm tra này và hoàn thành trong khoảng 1 phút. Theo Norcross, ngay cả những phi hành gia vừa trở về sau nhiều tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế International Space Station vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra trong khoảng 90 giây thôi nha.
Phát biểu từ tàu thu hồi USS John P. Murtha, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đây là thời điểm đáng để ăn mừng sau một "nhiệm vụ hoàn hảo"
"Đây không chỉ là thành tựu của NASA, mà còn là thành tựu của toàn nhân loại. Một sứ mệnh lịch sử khi chúng ta bay tới Mặt Trăng và quay trở lại," ông nhấn mạnh.
Người đứng đầu NASA cũng dành nhiều lời khen cho phi hành đoàn, gọi họ là "những phi hành gia chuyên nghiệp tuyệt đối, giao tiếp xuất sắc và gần như là những thi sĩ", đồng thời là "đại sứ của nhân loại hướng tới các vì sao". Khen ngợi xịn sò quá đi mất
Theo ông Isaacman, thành công của Artemis II cho thấy Mỹ đã "trở lại cuộc chơi" trong việc đưa con người lên Mặt Trăng và đảm bảo họ trở về an toàn.
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tăng tần suất các sứ mệnh, tiếp tục gửi phi hành đoàn lên Mặt Trăng cho đến khi đặt chân trở lại vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó," ông nói thêm.
Nguồn: kenh14.vn
Tàu vũ trụ Orion đã tiếp nước ngoài khơi San Diego lúc 8h07 tối giờ ET (tầm 7h sáng ngày 11/4 theo giờ Việt Nam mình nhé), chính thức khép lại hành trình 10 ngày bay vòng quanh Mặt Trăng siêu epic.
Đây được xem là một trong những nhiệm vụ tham vọng và rủi ro nhất của NASA khi đưa các phi hành gia đi xa Trái Đất hơn bất kỳ con người nào từ trước đến giờ luôn đó!
Ngay sau khi hạ cánh thành công, cả 4 phi hành gia được đưa lên tàu cứu hộ USS John P. Murtha. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai phi hành gia Victor Glover và Christina Koch ngồi cạnh nhau trên trực thăng, cười tươi rói và vẫy tay chào khi đáp xuống boong tàu luôn Người chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman là người ra khỏi tàu cuối cùng nha.
Tiếng reo hò vang dội cả Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh tại Houston, nơi đông nghịt các nhân viên NASA đang cùng nhau ăn mừng cột mốc lịch sử này luôn á!
Trước khi công chúng được xem những hình ảnh đầu tiên của phi hành đoàn, bà Liliana Villarreal - giám đốc phụ trách hạ cánh và thu hồi của NASA - cho biết bà đã xem video ghi lại cảnh bên trong khoang tàu rồi.
Theo đó, các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã rời ghế ngồi và tỏ ra rất chill, vui vẻ trong lúc chờ đội cứu hộ tiếp cận nè.
"Mọi người đều ở trạng thái rất tốt và có khoảng thời gian rất vui vẻ với đội ngũ y tế bên trong khoang tàu. Tôi nghĩ họ còn tranh thủ chụp ảnh selfie," Villarreal chia sẻ. "Khi chúng tôi đưa họ ra khu vực cửa khoang, có thể thấy rõ họ vô cùng phấn khích khi được trở về và liên tục trò chuyện với mọi người xung quanh."
Tuy nhiên, mọi thứ không hề ez khi cơ thể con người phải thích nghi trở lại với môi trường có trọng lực đâu nha
Theo các nhà khoa học, một số phi hành gia có thể gặp phải hội chứng thích nghi không gian, khiến quá trình làm quen lại với cuộc sống trên Trái Đất trở nên khó khăn, theo Jason Norcross - nhà khoa học phụ trách mảng Sức khỏe con người và các biện pháp đối phó thuộc Chương trình Nghiên cứu Con người của NASA.
May mắn là phi hành đoàn Artemis II chỉ ở ngoài không gian có 10 ngày thôi, nên việc lấy lại cảm giác thăng bằng khi trở về được đánh giá không phải vấn đề quá lớn. Dù vậy, NASA vẫn muốn thu thập data về khả năng vận động của các phi hành gia ngay sau khi hạ cánh nè.
Để phục vụ mục tiêu này, một bài kiểm tra dạng "vượt chướng ngại vật" đã được đưa vào quy trình đánh giá sau chuyến bay luôn.
Cụ thể, nhóm của Norcross đã thiết kế các bài kiểm tra hậu nhiệm vụ mà phi hành gia sẽ thực hiện song song với quá trình kiểm tra y tế sau khi tiếp nước. Trong khoảng 1 đến 4 giờ sau khi trở về Trái Đất, các thành viên phi hành đoàn sẽ tham gia một bài test ngắn, bao gồm leo thang và mô phỏng tình huống thoát hiểm khẩn cấp khỏi khoang tàu.
Dù chỉ mang tính thử nghiệm, bài kiểm tra này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp NASA đánh giá giới hạn thể chất của phi hành gia ngay sau các chuyến bay không gian, từ đó phục vụ cho các sứ mệnh trong tương lai đó.
Trước khi phóng, phi hành đoàn đã thực hiện bài kiểm tra này và hoàn thành trong khoảng 1 phút. Theo Norcross, ngay cả những phi hành gia vừa trở về sau nhiều tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế International Space Station vẫn có thể hoàn thành bài kiểm tra trong khoảng 90 giây thôi nha.
Phát biểu từ tàu thu hồi USS John P. Murtha, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đây là thời điểm đáng để ăn mừng sau một "nhiệm vụ hoàn hảo"
"Đây không chỉ là thành tựu của NASA, mà còn là thành tựu của toàn nhân loại. Một sứ mệnh lịch sử khi chúng ta bay tới Mặt Trăng và quay trở lại," ông nhấn mạnh.
Người đứng đầu NASA cũng dành nhiều lời khen cho phi hành đoàn, gọi họ là "những phi hành gia chuyên nghiệp tuyệt đối, giao tiếp xuất sắc và gần như là những thi sĩ", đồng thời là "đại sứ của nhân loại hướng tới các vì sao". Khen ngợi xịn sò quá đi mất
Theo ông Isaacman, thành công của Artemis II cho thấy Mỹ đã "trở lại cuộc chơi" trong việc đưa con người lên Mặt Trăng và đảm bảo họ trở về an toàn.
"Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tăng tần suất các sứ mệnh, tiếp tục gửi phi hành đoàn lên Mặt Trăng cho đến khi đặt chân trở lại vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó," ông nói thêm.
Nguồn: kenh14.vn