Chắc hẳn ai trong chúng mình cũng từng muốn ném cái Outlook ra ngoài cửa sổ vì nó lag quá đúng không? Giờ thì NASA đã thực sự đưa nó lên không gian rồi đấy, nhưng mà... nó vẫn đứng hình như thường bạn ơi 
Đang bay vòng quanh Mặt Trăng chill chill, bỗng nhiên các astronaut của tàu vũ trụ Orion lại gặp drama công nghệ không ai ngờ tới.
Tàu Orion hiện đang bay lượn quanh quỹ đạo Trái Đất, các phi hành gia đang tất bật với công việc dọn dẹp và bảo trì nội bộ. Nhiệm vụ số 1 của họ là phải đảm bảo mọi thiết bị điện tử và phần mềm liên lạc chạy mượt như đậu phụ non. Nhưng mà theo những đoạn trao đổi giữa tàu vũ trụ và trung tâm điều khiển ở Houston, mọi thứ đang không ổn chút nào luôn
Microsoft Outlook đang trở thành villain chính trong hành trình bay xa xôi này, khiến các phi hành gia đang ở độ cao hàng trăm km phải stress tới bến.
NASA xịn sò lắm nha, họ có kênh YouTube phát trực tiếp từ bên trong tàu Orion luôn. Nhờ đó mà các fan hâm mộ không gian không chỉ được ngắm cảnh vũ trụ xịn xò mà còn được nghe luôn những cuộc hội thoại giữa phi hành đoàn và trung tâm điều khiển.
Trong một buổi livestream gần đây, người xem nghe rõ mười một khoảnh khắc một phi hành gia kêu cứu Houston vì mạng đang lỗi
Với các bạn IT chắc sẽ thấy quen quen ngay: bước khắc phục sự cố đầu tiên cho thiết bị không gian siêu hiện đại này là gì? Tắt nguồn rồi bật lại thôi bạn êi Classic move!
Nhưng plot twist ở đây là sau khi khởi động lại, phi hành gia đã báo cáo một câu làm ai cũng phải "hả hê": "Tôi có hai cái Microsoft Outlook, mà không cái nào chạy cả". Ối giời ơi, drama này quen quá đi mất
Chuyện có nhiều phiên bản Outlook chạy cùng lúc trên một hệ thống là nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao người dùng Windows trên toàn cầu rồi.
Một năm trước, Scott Hanselman - đại diện developer của Microsoft đã từng trolling tình huống này cực mạnh. Anh ấy liệt kê ra một list các tên phiên bản Outlook phiên bản châm biếm như Outlook (Classic), Outlook (New), rồi còn chế thêm Outlook (Zero Sugar), Outlook (Caffeine Free) và nhiều tên hài hước khác nữa Giờ thì có lẽ các phi hành gia đang phải đối mặt với Outlook (Deep Space), Outlook (Low Earth Orbit), hoặc thậm chí là Outlook (Tentacle Edition) luôn rồi!
Dù là phiên bản gì đi nữa thì sự thật phũ phàng là: ít nhất một trong bốn thành viên phi hành đoàn Artemis II đang không có BẤT KỲ phiên bản Outlook nào chạy được hết
Nhìn lại lịch sử, bug phần mềm trong vũ trụ không phải chuyện lạ đâu nha.
Nhiều năm trước, Bill Shepherd - vị chỉ huy trưởng đầu tiên của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã từng phàn nàn liên tục về việc không thể mở được app "Crew Squawk". App này được thiết kế để các phi hành gia ghi lại những góp ý và than phiền trong quá trình làm việc. Nhà văn James Oberg đã ghi chép lại trải nghiệm bực mình của ông trong cuốn sách Star Crossed Orbits, với câu nói đầy thất vọng: "Chúng tôi có thể đăng nhập, nhưng chương trình bị treo hoặc không khởi chạy khi chúng tôi cố gắng chạy nó ... Chúng tôi muốn 'squawk' cái crew squawk cho người mới bắt đầu".
Trải nghiệm của Shepherd từ 25 năm trước giờ vẫn còn nguyên giá trị với những người dùng Outlook hiện tại, dù họ đang lơ lửng ngoài không gian hay ngồi yên ổn dưới mặt đất thì drama vẫn y chang
Tuy nhiên các bạn đừng lo, các chuyên gia khẳng định rằng bug của Outlook sẽ KHÔNG làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ không gian đâu nha!
Nhờ công nghệ truy cập từ xa xịn xò, các kỹ sư ở Houston hoàn toàn có thể can thiệp và fix lỗi từ xa. Mọi người đều tin là sự cố phần mềm khó chịu này đã được giải quyết rồi. Nhưng mà tình huống này vẫn khiến nhiều người nghĩ ngay đến câu nói kinh điển trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng phiên bản remake: "In space, nobody can hear you scream 'Outlook! Noooooooo!' - Trong không gian, không ai có thể nghe thấy bạn hét lên 'Outlook! Khôngggggggg!'"
Nguồn: soha.vn
Đang bay vòng quanh Mặt Trăng chill chill, bỗng nhiên các astronaut của tàu vũ trụ Orion lại gặp drama công nghệ không ai ngờ tới.
Tàu Orion hiện đang bay lượn quanh quỹ đạo Trái Đất, các phi hành gia đang tất bật với công việc dọn dẹp và bảo trì nội bộ. Nhiệm vụ số 1 của họ là phải đảm bảo mọi thiết bị điện tử và phần mềm liên lạc chạy mượt như đậu phụ non. Nhưng mà theo những đoạn trao đổi giữa tàu vũ trụ và trung tâm điều khiển ở Houston, mọi thứ đang không ổn chút nào luôn
Microsoft Outlook đang trở thành villain chính trong hành trình bay xa xôi này, khiến các phi hành gia đang ở độ cao hàng trăm km phải stress tới bến.
NASA xịn sò lắm nha, họ có kênh YouTube phát trực tiếp từ bên trong tàu Orion luôn. Nhờ đó mà các fan hâm mộ không gian không chỉ được ngắm cảnh vũ trụ xịn xò mà còn được nghe luôn những cuộc hội thoại giữa phi hành đoàn và trung tâm điều khiển.
Trong một buổi livestream gần đây, người xem nghe rõ mười một khoảnh khắc một phi hành gia kêu cứu Houston vì mạng đang lỗi
Với các bạn IT chắc sẽ thấy quen quen ngay: bước khắc phục sự cố đầu tiên cho thiết bị không gian siêu hiện đại này là gì? Tắt nguồn rồi bật lại thôi bạn êi Classic move!
Nhưng plot twist ở đây là sau khi khởi động lại, phi hành gia đã báo cáo một câu làm ai cũng phải "hả hê": "Tôi có hai cái Microsoft Outlook, mà không cái nào chạy cả". Ối giời ơi, drama này quen quá đi mất
Chuyện có nhiều phiên bản Outlook chạy cùng lúc trên một hệ thống là nỗi ám ảnh kinh hoàng của biết bao người dùng Windows trên toàn cầu rồi.
Một năm trước, Scott Hanselman - đại diện developer của Microsoft đã từng trolling tình huống này cực mạnh. Anh ấy liệt kê ra một list các tên phiên bản Outlook phiên bản châm biếm như Outlook (Classic), Outlook (New), rồi còn chế thêm Outlook (Zero Sugar), Outlook (Caffeine Free) và nhiều tên hài hước khác nữa Giờ thì có lẽ các phi hành gia đang phải đối mặt với Outlook (Deep Space), Outlook (Low Earth Orbit), hoặc thậm chí là Outlook (Tentacle Edition) luôn rồi!
Dù là phiên bản gì đi nữa thì sự thật phũ phàng là: ít nhất một trong bốn thành viên phi hành đoàn Artemis II đang không có BẤT KỲ phiên bản Outlook nào chạy được hết
Nhìn lại lịch sử, bug phần mềm trong vũ trụ không phải chuyện lạ đâu nha.
Nhiều năm trước, Bill Shepherd - vị chỉ huy trưởng đầu tiên của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã từng phàn nàn liên tục về việc không thể mở được app "Crew Squawk". App này được thiết kế để các phi hành gia ghi lại những góp ý và than phiền trong quá trình làm việc. Nhà văn James Oberg đã ghi chép lại trải nghiệm bực mình của ông trong cuốn sách Star Crossed Orbits, với câu nói đầy thất vọng: "Chúng tôi có thể đăng nhập, nhưng chương trình bị treo hoặc không khởi chạy khi chúng tôi cố gắng chạy nó ... Chúng tôi muốn 'squawk' cái crew squawk cho người mới bắt đầu".
Trải nghiệm của Shepherd từ 25 năm trước giờ vẫn còn nguyên giá trị với những người dùng Outlook hiện tại, dù họ đang lơ lửng ngoài không gian hay ngồi yên ổn dưới mặt đất thì drama vẫn y chang
Tuy nhiên các bạn đừng lo, các chuyên gia khẳng định rằng bug của Outlook sẽ KHÔNG làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ không gian đâu nha!
Nhờ công nghệ truy cập từ xa xịn xò, các kỹ sư ở Houston hoàn toàn có thể can thiệp và fix lỗi từ xa. Mọi người đều tin là sự cố phần mềm khó chịu này đã được giải quyết rồi. Nhưng mà tình huống này vẫn khiến nhiều người nghĩ ngay đến câu nói kinh điển trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng phiên bản remake: "In space, nobody can hear you scream 'Outlook! Noooooooo!' - Trong không gian, không ai có thể nghe thấy bạn hét lên 'Outlook! Khôngggggggg!'"
Nguồn: soha.vn