Sáng 30/4 này, bầu trời Sài Gòn đã chứng kiến một khoảnh khắc siêu xúc động trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước! Phi đội trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân đã thực hiện màn bay trình diễn cực kỳ ấn tượng: kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng bay lượn trên cao. Đây chính là một trong những màn "show" thiêng liêng và cảm xúc nhất của buổi lễ nha mọi người!
Lúc khoảng 7 giờ 40 phút sáng, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), cả 10 chiếc trực thăng đã được chuẩn bị kỹ càng và cất cánh cùng lúc. Dẫn đầu là ba chiếc trực thăng mang theo hai lá cờ siêu to khổng lồ – cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm đỏ thắm – tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tự hào Tổ quốc mà ai cũng phải thấm thía.
Đội hình bay nghiêm ngặt đến từng mét, tốc độ ổn định, khoảng cách giữa các máy bay được giữ chuẩn xịu, vượt qua hàng chục kilomet để bay vào ngay trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân đang đứng dưới nắng sớm tháng Tư để theo dõi nè! Khi những lá cờ đỏ rực tung bay giữa trời xanh thẳm, toàn bộ khu vực quảng trường trước Hội trường Thống Nhất vỡ òa với tiếng vỗ tay, reo hò, và không ít người đã phải ứa nước mắt luôn á!
Hai lá cờ dùng trong màn trình diễn này đều có kích thước khủng: dài hơn 20 mét, rộng 14 mét, được treo bằng hệ thống móc dây chuyên dụng ngay phía dưới bụng máy bay. Để bay được chuẩn như vậy, các anh phi công phải duy trì tốc độ khoảng 100 km/h, độ cao dưới 300 mét để người dân ở dưới quan sát rõ ràng, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối để cờ không bị cuộn gió hay rối dây. Đây là kỹ thuật phức tạp cực kỳ, chỉ có những phi công giàu kinh nghiệm mới làm được thôi nha!
Màn trình diễn này không chỉ đỉnh về mặt thị giác mà còn mang ý nghĩa sâu sắc lắm luôn. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác như gợi nhớ lại thời khắc thiêng liêng trưa 30/4/1975 – khi xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, thống nhất hai miền Nam – Bắc. Giờ đây, đã nửa thế kỷ trôi qua, những biểu tượng vinh quang ấy lại xuất hiện, tiếp nối dòng chảy lịch sử trong một thời đại mới: thời đại của hòa bình, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế!
Trong dòng người háo hức theo dõi màn trình diễn từ khu vực Công viên 30/4, Nguyễn Phương Linh (22 tuổi, sinh viên trường ĐH KHXH&NV TP. HCM) chia sẻ: "Từ nhỏ mình đã nghe ông bà kể về ngày 30/4 lịch sử, nhưng hôm nay lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến một Lễ Kỷ niệm lớn như vậy. Khi thấy trực thăng bay qua, kéo theo cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng, tim mình thực sự nghẹn lại. Đó là cảm giác tự hào mà không lời nào diễn tả hết được".
Còn Trần Minh Khang (20 tuổi, quê ở Bến Tre, đang học tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM) cũng bày tỏ: "Mình thấy xúc động khi nhìn những lá cờ tung bay giữa bầu trời thành phố. Mỗi nhịp cánh quạt như đang xoáy sâu vào ký ức lịch sử, khiến tụi mình – thế hệ trẻ – hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay".
Nguồn: svvn.tienphong.vn