Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk vừa tiết lộ một tình huống siêu kịch tính: một phi công Ukraine đã bám đuôi quả tên lửa Kh-101 của Nga đang lao thẳng về phía Ba Lan, nhưng không thể hạ gục nó và phải quay đầu chỉ còn cách biên giới... 20 giây bay! ️
Câu chuyện bắt đầu từ rạng sáng 30/7, khi chính quyền Ba Lan xác nhận một tên lửa Nga đã rơi xuống lãnh thổ của họ sau đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
"Anh phi công Ukraine đã theo sát quả tên lửa này, nhưng không thể bắn hạ được, và phải quay máy bay lại ngay trước khi chạm biên giới Ba Lan 20 giây", Thứ trưởng Tomczyk giải thích. Lý do? Máy bay Ukraine không thể xâm phạm không phận Ba Lan vì có nguy cơ bị F-16 của Ba Lan "chào hàng" luôn đó!
Theo vị Thứ trưởng này, thường thì quân đội Nga chỉ phóng khoảng 10-20 tên lửa mỗi đợt. Nhưng hôm 30/7, con số lên tới... 70 quả! Khủng khiếp chưa!
"Phải nói thêm là phần lớn số tên lửa này đã bị quân đội Ukraine hạ gục ngay trên lãnh thổ của họ rồi, nơi phải gánh chịu toàn bộ đòn tấn công", ông cho biết.
Phía quân đội Nga hiện vẫn im thin thít, chưa có bình luận gì về vụ việc này cả.
Cơ quan chức năng Ba Lan đang tiếp tục điều tra vụ việc, có cả chuyên gia Ukraine tham gia nữa đó.
Còn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thì lên tiếng về vụ tên lửa rơi ở tỉnh Lublin, khẳng định không có căn cứ nào để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu cả.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki dự kiến sẽ nhận báo cáo chi tiết từ chính phủ về vụ việc này, nhưng không triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ rạng sáng 30/7, khi chính quyền Ba Lan xác nhận một tên lửa Nga đã rơi xuống lãnh thổ của họ sau đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
"Anh phi công Ukraine đã theo sát quả tên lửa này, nhưng không thể bắn hạ được, và phải quay máy bay lại ngay trước khi chạm biên giới Ba Lan 20 giây", Thứ trưởng Tomczyk giải thích. Lý do? Máy bay Ukraine không thể xâm phạm không phận Ba Lan vì có nguy cơ bị F-16 của Ba Lan "chào hàng" luôn đó!
Theo vị Thứ trưởng này, thường thì quân đội Nga chỉ phóng khoảng 10-20 tên lửa mỗi đợt. Nhưng hôm 30/7, con số lên tới... 70 quả! Khủng khiếp chưa!
"Phải nói thêm là phần lớn số tên lửa này đã bị quân đội Ukraine hạ gục ngay trên lãnh thổ của họ rồi, nơi phải gánh chịu toàn bộ đòn tấn công", ông cho biết.
Phía quân đội Nga hiện vẫn im thin thít, chưa có bình luận gì về vụ việc này cả.
Cơ quan chức năng Ba Lan đang tiếp tục điều tra vụ việc, có cả chuyên gia Ukraine tham gia nữa đó.
Còn Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thì lên tiếng về vụ tên lửa rơi ở tỉnh Lublin, khẳng định không có căn cứ nào để nghĩ rằng Ba Lan là mục tiêu cả.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki dự kiến sẽ nhận báo cáo chi tiết từ chính phủ về vụ việc này, nhưng không triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia.
Nguồn: soha.vn