MiuNana9287
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thấy rùng mình luôn á! Sau khi ân ái xong, "phi công" này bất ngờ sát hại bạn tình rồi cuỗm luôn tiền vàng, xe máy của nạn nhân bỏ trốn như phim vậy
Theo điều tra, vào tháng 5-2015, anh Hoàng Văn Tám (43 tuổi, ở thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đi làm ăn ở tỉnh Hải Dương thì quen với bà Nguyễn Thị Hạt (54 tuổi, ở xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).
Sau đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau, coi như couple luôn.
Được một thời gian, Tám cho bà Hạt 17 triệu đồng để trang trải công việc. Đến ngày 3-1-2016, Tám đến nhà bà Hạt để đòi lấy lại tiền. Sau bữa tối, thay vì về thì Tám ngủ lại nhà người này.
Rạng sáng 4-1, sau khi ân ái thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Tám bóp cổ cho đến khi bà Hạt tắt thở Đối tượng gom hết vàng bạc, tiền và lấy luôn xe máy của nạn nhân BS: 34N1 - 7083 chạy về Tuyên Quang.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và bắt khẩn cấp Tám. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tám đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện tại, công an đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn