Một ngôi làng thuộc vùng Altay, phía đông nước Nga vừa có quyết định siêu ý nghĩa: đặt tên đường theo trung tá Oleg Peshkov - vị phi công anh hùng đã ngã xuống trên chiến trường Syria
Trung tá Oleg Peshkov là cơ trưởng lái máy bay cường kích Su-24. Ông đã hy sinh sau khi máy bay bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, rồi bị lực lượng phiến quân Syria tấn công khi đang nhảy dù xuống
Theo RT dẫn nguồn từ thông báo của chính quyền khu vực Altay ngày 2/12, một con đường ở ngôi làng Kosikha sẽ được đặt tên Peshkov. Không chỉ vậy, một tấm bia tưởng niệm cũng sẽ được đặt tại Barnaul - thủ phủ của vùng này để tri ân vị cơ trưởng dũng cảm.
Lãnh đạo địa phương còn quyết định trao học bổng mang tên Peshkov cho ba sinh viên tại trường nội trú chuẩn bị theo đuổi nghề phi công. Quá ý nghĩa luôn!
Trung tá Oleg Peshkov được an táng vào ngày 2/12 tại thành phố Lipetsk, miền tây nước Nga - quê hương của ông.
Buổi lễ có sự góp mặt của Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev và thống đốc khu vực Oleg Korolev. Ông Korolev cũng cam kết sẽ đặt tên đường và đại lộ ở thành phố Lipetsk để tôn vinh vị phi công anh hùng này.
Ngày 25/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng cho trung tá Peshkov danh hiệu cao quý: Anh hùng nước Nga ️
Quay lại sự việc ngày 24/11, máy bay cường kích Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Cả hai phi công đã kịp nhảy dù thoát thân, nhưng cơ trưởng Oleg Peshkov không may bị phiến quân nổi dậy Syria bắn trúng, còn đại úy Konstantin Murakhtin may mắn được giải cứu. Hiện tại, Murakhtin đang điều trị tại một bệnh viện ở Moscow.
Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng họ bắn hạ Su-24 vì máy bay Nga xâm phạm không phận của mình. Tuy nhiên, phía Moscow kiên quyết khẳng định máy bay chỉ hoạt động trên lãnh thổ Syria mà thôi.
Nguồn: soha.vn