QueenMan2k4
New member
Cái vụ này drama quá trời! Trung Quốc tưởng lấy được "món quà vàng" nhưng cuối cùng lại mất trắng cả chiến đấu cơ J-8ll lẫn phi công khi đối đầu với máy bay do thám của Hải quân Mỹ gần đảo Hải Nam. Đúng là "tham thì thâm"
Đụng độ trên không: Chiến đấu cơ Trung Quốc bị xé đôi luôn
Story diễn ra vào ngày 1/4/2001 nha mọi người. Lúc đó có một máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ đang hoạt động gần đảo Hải Nam. Bay được gần 6 tiếng chuẩn bị về thì bất ngờ bị hai máy bay chiến đấu J-8II của Không quân Trung Quốc đến đánh chặn.
Vấn đề là một trong hai máy bay TQ cứ ép chiếc EP-3E phải chuyển hướng tới 3 lần liên tục, rồi thế là... thảm họa xảy ra. Phần đầu chiếc EP-3E đâm thẳng vào đuôi chiếc J-8II luôn
Vụ va chạm này khủng vãi: mũi máy bay Mỹ bị thủng lỗ chỗ, một cánh quạt văng ra ngoài và 2 trong 4 động cơ hỏng nặng. Chiếc EP-3E buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Linh Thuỷ trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.
Còn chiếc J-8II của TQ thì tệ hơn nhiều: cánh đuôi gãy, thân máy bay hư nặng. Phi công Vương Vĩ không kịp thoát ra khỏi máy bay và tử nạn luôn
Phi hành đoàn trên chiếc EP-3E sau khi đáp xuống đảo Hải Nam thì bị Quân đội Trung Quốc bắt giữ ngay tại chỗ. Phải đợi đến khi Washington và Bắc Kinh giải quyết xong vụ việc bằng đường ngoại giao thì họ mới được về vào ngày 12/4/2001.
Vụ này được xem là một trong những cuộc đối đầu quân sự căng nhất giữa máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc, nhất là khi có người mất mạng.
Mặc dù mất một máy bay chiến đấu và một phi công, nhưng việc Trung Quốc có cơ hội tiếp cận và "mổ xẻ" một trong những máy bay do thám xịn nhất của Hải quân Mỹ lúc đó thì đối với Bắc Kinh gần như là "trúng số" luôn ấy chứ.
Dùng cà phê để phá hủy máy tính do thám - IQ 200
Lockheed EP-3 ARIES II (Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System) là một trong những dòng máy bay do thám chủ lực của Hải quân Mỹ, được chế tạo dựa trên nền tảng máy bay săn ngầm P-3C Orion. Điểm khác biệt là EP-3 ARIES II không có phần đuôi dài chở từ kế và có thêm khối radar tròn ở bụng máy bay.
Với hệ thống trinh sát điện tử được trang bị, EP-3 có thể xác định và phân loại chuẩn xác các tín hiệu điện tử từ bất kỳ thiết bị quân sự nào của đối phương.
Có trong tay một chiếc máy bay do thám xịn như vậy đối với Trung Quốc đúng là "món quà" quý hơn vàng. Bởi Quân đội Trung Quốc không thể ngồi yên để các máy bay do thám của Mỹ (chủ yếu là EP-3 và RC-135) cứ lượn lờ gần không phận mà không làm gì cả. Chỉ cần chút lơ là là người Mỹ có thể phát hiện ra điểm yếu trong hệ thống phòng không của TQ rồi.
Do đó, nếu có trong tay một chiếc EP-3E sẽ giúp Trung Quốc có cách đối phó triệt để với các hoạt động do thám của Mỹ trong tương lai.
Mọi thiết bị do thám, dữ liệu tình báo hay nhiệm vụ mà chiếc EP-3E phải thực hiện gần đảo Hải Nam đều thuộc hàng "top secret" của Hải quân Mỹ. Việc chúng rơi vào tay Trung Quốc thì đúng là thảm họa tình báo rồi
Sau vụ va chạm với chiếc J-8ll, dù mất hai động cơ nhưng phi công EP-3E vẫn cố gắng giữ máy bay ở độ cao an toàn, đồng thời kéo dài thời gian để phi hành đoàn kịp tiêu hủy các thiết bị do thám và tài liệu nhạy cảm liên quan đến nhiệm vụ họ đang thực hiện gần đảo Hải Nam.
Điều đáng nói là không có sĩ quan nào trên chiếc EP-3E được đào tạo hay hướng dẫn cách xử lý tình huống kiểu này. Bởi theo thông lệ, họ chỉ được phép hạ cánh xuống biển và đợi lực lượng cứu hộ đến giải cứu thôi.
Trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", phi hành đoàn EP-3E quyết định làm một động thái đỉnh cao: đổ toán bộ số cà phê họ có vào các thiết bị điện tử, đồng thời ném mọi tài liệu về nhiệm vụ qua một cửa mở trên máy bay với hy vọng các thông tin mật sẽ an toàn trước Quân đội Trung Quốc. Dùng cà phê phá hủy thiết bị thì ai nghĩ ra được trời ơi!
Sau khi hạ cánh xuống căn cứ Linh Thuỷ, phi hành đoàn EP-3E bị Quân đội Trung Quốc thẩm vấn liên tục trong suốt 10 ngày trước khi được trả tự do. Còn chiếc EP-3E bị Trung Quốc tháo tung ra và được gửi trả về Mỹ trong tình trạng không thể tệ hơn thông qua sự trung gian của người Nga.
Nguồn: soha.vn