Phi công Mỹ "xịn sò" với body size XXL - Bay lên là... "về trời" luôn chắc! ✈️

7f2d21ff75fc35c65621.jpg


Giờ này muốn làm phi công Không quân Mỹ dễ hơn xưa nhiều nha! Họ đang hạ chuẩn chỉ số mỡ trong người xuống còn 26% BMI cho anh và 36% cho chị để... tuyển cho đủ người thôi

91cb328d53166691fe1b.jpg


Thực trạng là Không lực Hoa Kỳ (USAF) đang thiếu người trầm trọng, nên bắt buộc phải "nhắm mắt" hạ thấp yêu cầu sức khỏe của các ứng viên xuống.

Giờ đây, USAF chấp nhận tuyển tân binh có mỡ cơ thể lên đến 26% (nam) và 36% (nữ) luôn nhen! Hồi trước thì chuẩn nghiêm ngặt hơn nhiều: nam chỉ được 20% và nữ 28% thôi.

Đại tá nghỉ hưu Viktor Baranets - chuyên gia quân sự của tờ Komsomolskaya Pravda đã "bóc phốt" trong cuộc phỏng vấn với PolitRussia rằng béo phì là "quốc nạn" của người Mỹ mà họ chịu thua từ mấy chục năm trước rồi

"Hiện giờ công dân Hoa Kỳ đã đạt mức béo phì khủng khiếp luôn á. Ngày càng nhiều người không đủ chuẩn vào quân đội. Vậy nên buộc phải nới lỏng tiêu chí thôi", ông Baranets chia sẻ.

291abf1405d0bec78a2c.jpg


Không lực Hoa Kỳ đành phải... "hạ chuẩn" tuyển phi công lái máy bay chiến đấu vì thực tế quá khắc nghiệt

Theo vị chuyên gia người Nga này, bất kỳ bác sĩ quân y nào cũng hiểu rõ là phải có những chuẩn mực nghiêm ngặt dành riêng cho phi công quân sự, và mấy tiêu chí này được kiểm soát siêu kỹ.

7cada892a7093bbd089a.png


Vậy nên các phi công chiến đấu của Không quân Mỹ nếu thừa cân, khi bay ra ngoài làm nhiệm vụ thực chiến có thể sẽ... "lên thiên đường mãi mãi" luôn đó

"Trên bầu trời, phi công phải chịu tình trạng quá tải cực kỳ nghiêm trọng. Nếu lượng mỡ quá nhiều thì áp lực sẽ khiến người ta ngạt thở ngay.

Ở bất kỳ quân đội chuyên nghiệp nào, những vấn đề như này đều được coi trọng lắm", nhà quan sát quân sự nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top