GấuChúpChíp
New member
Cứ nghĩ "vận đen" chỉ có trong phim, nhưng hoá ra đời thực còn drama hơn cả! Một phi công lái máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã trải qua trải nghiệm "không muốn nhắc lại lần 2" khi bị bắn rơi tới 2 lần trong chưa đầy 1 tháng ở Trung Đông, mà vẫn sống sót để kể chuyện. Đúng là "tử thần gọi nhầm số" luôn!
Chuyện bắt đầu từ những ngày đầu xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Anh phi công giấu tên này (để bảo mật chắc luôn) cùng 5 đồng đội khác đã phải nhảy dù khẩn cấp sau khi 3 chiếc F-15E Strike Eagle bị hệ thống phòng không Kuwait... bắn nhầm vào ngày 2/3. Ơ kìa, friendly fire đấy các bạn ơi!
Nhưng mà tinh thần "ngã 7 lần đứng dậy 8" của các chiến binh này không phải đùa đâu nha. Bất chấp cú sốc vừa rồi, các phi công vẫn quay lại buồng lái sau đó 4 tuần để thực hiện nhiệm vụ ném bom ở Tehran.
Thế nhưng... plot twist đến rồi! Vận đen lại "ưu ái" một trong những phi công khi chiếc F-15E của anh bị trúng đạn trên không phận Iran vào ngày 3/4. Lần này thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Anh phi công phải nhảy dù lần nữa và bị thương nặng, nhưng may mắn được giải cứu sau vài giờ. Còn sĩ quan còn lại trên máy bay thì được cứu sau đó 2 ngày.
Thiếu tướng Không quân nghỉ hưu David Deptula - người từng lập kế hoạch tấn công chính cho chiến dịch Bão Sa mạc trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991 - phải thốt lên: "Đây là sự trùng hợp cực kỳ hiếm gặp. Giống như bị sét đánh hai lần vậy!"

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thì... im lặng như tờ, chưa có bình luận gì về vụ này.
Tháng 4 vừa rồi, sau khi 2 sĩ quan được giải cứu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã phát biểu tại Nhà Trắng đầy xúc động: "Lòng dũng cảm mà cả phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí thể hiện khi bị cô lập và trốn thoát khỏi đối phương là điều không thể diễn tả hết được."
Tướng Caine còn nhấn mạnh: "Sự gan dạ và tinh thần chiến đấu kiên cường của họ là kết quả của niềm tin tuyệt đối dành cho lực lượng cứu hộ, của quá trình huấn luyện, ý chí sinh tồn, cũng như quyết tâm trở về của họ."
Nguồn: soha.vn
Chuyện bắt đầu từ những ngày đầu xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Anh phi công giấu tên này (để bảo mật chắc luôn) cùng 5 đồng đội khác đã phải nhảy dù khẩn cấp sau khi 3 chiếc F-15E Strike Eagle bị hệ thống phòng không Kuwait... bắn nhầm vào ngày 2/3. Ơ kìa, friendly fire đấy các bạn ơi!
Nhưng mà tinh thần "ngã 7 lần đứng dậy 8" của các chiến binh này không phải đùa đâu nha. Bất chấp cú sốc vừa rồi, các phi công vẫn quay lại buồng lái sau đó 4 tuần để thực hiện nhiệm vụ ném bom ở Tehran.
Thế nhưng... plot twist đến rồi! Vận đen lại "ưu ái" một trong những phi công khi chiếc F-15E của anh bị trúng đạn trên không phận Iran vào ngày 3/4. Lần này thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Anh phi công phải nhảy dù lần nữa và bị thương nặng, nhưng may mắn được giải cứu sau vài giờ. Còn sĩ quan còn lại trên máy bay thì được cứu sau đó 2 ngày.
Thiếu tướng Không quân nghỉ hưu David Deptula - người từng lập kế hoạch tấn công chính cho chiến dịch Bão Sa mạc trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991 - phải thốt lên: "Đây là sự trùng hợp cực kỳ hiếm gặp. Giống như bị sét đánh hai lần vậy!"
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thì... im lặng như tờ, chưa có bình luận gì về vụ này.
Tháng 4 vừa rồi, sau khi 2 sĩ quan được giải cứu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã phát biểu tại Nhà Trắng đầy xúc động: "Lòng dũng cảm mà cả phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí thể hiện khi bị cô lập và trốn thoát khỏi đối phương là điều không thể diễn tả hết được."
Tướng Caine còn nhấn mạnh: "Sự gan dạ và tinh thần chiến đấu kiên cường của họ là kết quả của niềm tin tuyệt đối dành cho lực lượng cứu hộ, của quá trình huấn luyện, ý chí sinh tồn, cũng như quyết tâm trở về của họ."
Nguồn: soha.vn