Ối giời ơi, nghe xong vụ này mà rùng mình luôn á! Một anh phi công người Malaysia vừa "ăn gạch" vì cáo buộc buôn lậu hơn 70.000 viên thuốc lắc nặng tới 25kg vào Indonesia nha mọi người.
Anh phi công có tên viết tắt MSO, 39 tuổi, bị hốt tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta tối 29/7, ngay sau khi hạ cánh chuyến bay từ Kuala Lumpur. Mặc dù hải quan sân bay không tiết lộ tên hãng bay, nhưng mà theo số hiệu chuyến bay thì đây là phi cơ của Malaysia Airlines đó các bạn.
Và đỉnh điểm drama là đây: "Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Điều đó đồng nghĩa anh ta trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi đang điều khiển chuyến bay", Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức thuộc Cơ quan Hải quan sân bay, cho biết tại cuộc họp báo ở Jakarta chiều 31/7.
Ông Hengky nhấn mạnh luôn là điều khiến cơ quan chức năng lo lắng nhất chính là nghi phạm đang hành nghề phi công và vừa trực tiếp lái máy bay chở đầy hành khách từ Kuala Lumpur về Indonesia. Tưởng tượng ngồi trên máy bay mà phi công đang "phê" thì sợ không các bạn?
Khi khám xét hành lý của MSO, lực lượng hải quan phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc giấu trong vali ký gửi. Chưa hết đâu, trong hành lý xách tay còn có 4 gram methamphetamine (ma túy đá) để "sài" cá nhân nữa chứ.
Theo ông Hengky, nhiều khả năng MSO nghĩ rằng phi công và thành viên tổ bay đi qua làn kiểm tra riêng sẽ ít bị soi hơn.
"Có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, quy trình giám sát của chúng tôi được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người," ông nói.
Trong quá trình thẩm vấn, MSO khai đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Trước đó, anh này từng hai lần đưa ma túy vào Indonesia và một lần vào Malaysia. Dạo này làm "ship" ma túy hả trời?
Cảnh sát Indonesia cho biết họ nghi ngờ MSO là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Hiện tại người này đã bị khởi tố về hành vi buôn lậu ma túy rồi nha.
Theo luật Indonesia, tội danh này có thể bị tuyên tử hình hoặc tù chung thân luôn đó. Quốc gia Đông Nam Á này nổi tiếng với các quy định chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới á. Dù nhiều năm qua Indonesia tạm ngừng thi hành án tử hình, nhưng hình phạt này vẫn được duy trì trong hệ thống pháp luật đối với các tội phạm ma túy nghiêm trọng.
MSO khai với điều tra viên rằng anh ta được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 12.000 USD) nếu giao thành công số ma túy tại Jakarta. Vậy mà giờ toang hết rồi!
Malaysia Airlines lập tức vào cuộc điều tra
Trong thông cáo phát đi ngày 1/8, Malaysia Airlines cho biết hãng xem những cáo buộc nhằm vào phi công là rất nghiêm trọng và đã lập tức mở cuộc điều tra nội bộ ngay.
"Hãng sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật và các quy trình hiện hành," đại diện hãng cho biết.
Malaysia Airlines từ chối bình luận thêm trong khi cuộc điều tra của phía Indonesia vẫn đang diễn ra.
Hiện Indonesia vẫn còn hàng chục công dân nước ngoài nằm trong danh sách chờ thi hành án tử hình vì các tội danh liên quan đến ma túy, cùng với hàng trăm phạm nhân khác. Lần gần nhất nước này thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia và ba công dân Nigeria bị xử bắn.
Gần đây, Indonesia tiếp tục mạnh tay với các vụ án ma túy có yếu tố nước ngoài. Tháng 3 vừa qua, hai công dân Anh bị tuyên án lần lượt 9 năm và 11 năm tù vì buôn lậu cocaine vào đảo Bali. Đến tháng 6, cảnh sát Bali tiếp tục bắt giữ hai công dân Nga khi đang tìm cách đưa gần 8 kg nhựa cần sa (hashish) vào hòn đảo du lịch này.
Nguồn: soha.vn
Anh phi công có tên viết tắt MSO, 39 tuổi, bị hốt tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, Jakarta tối 29/7, ngay sau khi hạ cánh chuyến bay từ Kuala Lumpur. Mặc dù hải quan sân bay không tiết lộ tên hãng bay, nhưng mà theo số hiệu chuyến bay thì đây là phi cơ của Malaysia Airlines đó các bạn.
Và đỉnh điểm drama là đây: "Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy người này dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Điều đó đồng nghĩa anh ta trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất kích thích khi đang điều khiển chuyến bay", Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, quan chức thuộc Cơ quan Hải quan sân bay, cho biết tại cuộc họp báo ở Jakarta chiều 31/7.
Ông Hengky nhấn mạnh luôn là điều khiến cơ quan chức năng lo lắng nhất chính là nghi phạm đang hành nghề phi công và vừa trực tiếp lái máy bay chở đầy hành khách từ Kuala Lumpur về Indonesia. Tưởng tượng ngồi trên máy bay mà phi công đang "phê" thì sợ không các bạn?
Khi khám xét hành lý của MSO, lực lượng hải quan phát hiện 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc giấu trong vali ký gửi. Chưa hết đâu, trong hành lý xách tay còn có 4 gram methamphetamine (ma túy đá) để "sài" cá nhân nữa chứ.
Theo ông Hengky, nhiều khả năng MSO nghĩ rằng phi công và thành viên tổ bay đi qua làn kiểm tra riêng sẽ ít bị soi hơn.
"Có lẽ anh ta nghĩ mình sẽ không bị kiểm tra. Tuy nhiên, quy trình giám sát của chúng tôi được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người," ông nói.
Trong quá trình thẩm vấn, MSO khai đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Trước đó, anh này từng hai lần đưa ma túy vào Indonesia và một lần vào Malaysia. Dạo này làm "ship" ma túy hả trời?
Cảnh sát Indonesia cho biết họ nghi ngờ MSO là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Hiện tại người này đã bị khởi tố về hành vi buôn lậu ma túy rồi nha.
Theo luật Indonesia, tội danh này có thể bị tuyên tử hình hoặc tù chung thân luôn đó. Quốc gia Đông Nam Á này nổi tiếng với các quy định chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới á. Dù nhiều năm qua Indonesia tạm ngừng thi hành án tử hình, nhưng hình phạt này vẫn được duy trì trong hệ thống pháp luật đối với các tội phạm ma túy nghiêm trọng.
MSO khai với điều tra viên rằng anh ta được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 12.000 USD) nếu giao thành công số ma túy tại Jakarta. Vậy mà giờ toang hết rồi!
Malaysia Airlines lập tức vào cuộc điều tra
Trong thông cáo phát đi ngày 1/8, Malaysia Airlines cho biết hãng xem những cáo buộc nhằm vào phi công là rất nghiêm trọng và đã lập tức mở cuộc điều tra nội bộ ngay.
"Hãng sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật và các quy trình hiện hành," đại diện hãng cho biết.
Malaysia Airlines từ chối bình luận thêm trong khi cuộc điều tra của phía Indonesia vẫn đang diễn ra.
Hiện Indonesia vẫn còn hàng chục công dân nước ngoài nằm trong danh sách chờ thi hành án tử hình vì các tội danh liên quan đến ma túy, cùng với hàng trăm phạm nhân khác. Lần gần nhất nước này thi hành án tử hình đối với tội phạm ma túy là vào năm 2016, khi một công dân Indonesia và ba công dân Nigeria bị xử bắn.
Gần đây, Indonesia tiếp tục mạnh tay với các vụ án ma túy có yếu tố nước ngoài. Tháng 3 vừa qua, hai công dân Anh bị tuyên án lần lượt 9 năm và 11 năm tù vì buôn lậu cocaine vào đảo Bali. Đến tháng 6, cảnh sát Bali tiếp tục bắt giữ hai công dân Nga khi đang tìm cách đưa gần 8 kg nhựa cần sa (hashish) vào hòn đảo du lịch này.
Nguồn: soha.vn