CunNho9989
New member
Một anh phi công không quân Mỹ vừa thoát chết trong gang tấc khi chiếc F-35 của mình bị rơi ngày 28/1 trong lúc tập trận tại căn cứ Alaska. May quá nhảy dù kịp thời!
Theo đại tá Paul Townsend - ông chỉ huy phi đoàn tiêm kích 354 chia sẻ trong họp báo, anh phi công này gặp phải "sự cố trong khi bay" nhưng đã may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Eielson.
Anh phi công đã báo tình trạng khẩn cấp ngay khi còn ở trên không, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện tại anh ấy đã ổn định và đang được chăm sóc tại bệnh viện rồi nha!
Không quân Mỹ thông báo vụ tai nạn diễn ra vào đầu giờ chiều thứ Ba (28/1), khiến chiếc máy bay bị hư hỏng nặng luôn.
Căn cứ Không quân Eielson nằm cách thành phố Fairbanks khoảng 40km về phía nam.
Ông Townsend cũng cho biết không quân Mỹ sẽ tiến hành "cuộc điều tra kỹ lưỡng với hy vọng giảm thiểu khả năng những sự việc như vậy xảy ra lần nữa". Safety first mà!
Căn cứ Eielson được giao nhiệm vụ trông nom 54 chiếc F-35 từ năm 2016, với hơn nửa tỷ USD được rót vào để xây 36 tòa nhà mới và hàng chục khu tập thể, phục vụ khoảng 3.500 phi công và gia đình họ.
Với khả năng bay hơn 12 giờ liên tục, F-35 có thể tiếp cận hầu hết mọi nơi ở phía bắc bán cầu chỉ trong một nhiệm vụ. Xịn xò phết đấy!
Tháng 5/2024, một chiếc F-35 khác trên đường từ Texas đến Căn cứ Không quân Edwards gần Los Angeles cũng bị rơi sau khi phi công dừng tiếp nhiên liệu ở New Mexico. Phi công lúc đó bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.
Hồi tháng 10 năm ngoái, cuộc điều tra của thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ lỗi cho phi công của một chiếc F-35 vì đã nhảy dù khi không cần thiết, khiến chiếc máy bay chiến đấu này bay không người lái trong 11 phút trước khi bị rơi ở vùng nông thôn Nam Carolina năm 2023. Chuyện này drama lắm luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Theo đại tá Paul Townsend - ông chỉ huy phi đoàn tiêm kích 354 chia sẻ trong họp báo, anh phi công này gặp phải "sự cố trong khi bay" nhưng đã may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ không quân Eielson.
Anh phi công đã báo tình trạng khẩn cấp ngay khi còn ở trên không, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Hiện tại anh ấy đã ổn định và đang được chăm sóc tại bệnh viện rồi nha!
Không quân Mỹ thông báo vụ tai nạn diễn ra vào đầu giờ chiều thứ Ba (28/1), khiến chiếc máy bay bị hư hỏng nặng luôn.
Căn cứ Không quân Eielson nằm cách thành phố Fairbanks khoảng 40km về phía nam.
Ông Townsend cũng cho biết không quân Mỹ sẽ tiến hành "cuộc điều tra kỹ lưỡng với hy vọng giảm thiểu khả năng những sự việc như vậy xảy ra lần nữa". Safety first mà!
Căn cứ Eielson được giao nhiệm vụ trông nom 54 chiếc F-35 từ năm 2016, với hơn nửa tỷ USD được rót vào để xây 36 tòa nhà mới và hàng chục khu tập thể, phục vụ khoảng 3.500 phi công và gia đình họ.
Với khả năng bay hơn 12 giờ liên tục, F-35 có thể tiếp cận hầu hết mọi nơi ở phía bắc bán cầu chỉ trong một nhiệm vụ. Xịn xò phết đấy!
Tháng 5/2024, một chiếc F-35 khác trên đường từ Texas đến Căn cứ Không quân Edwards gần Los Angeles cũng bị rơi sau khi phi công dừng tiếp nhiên liệu ở New Mexico. Phi công lúc đó bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện.
Hồi tháng 10 năm ngoái, cuộc điều tra của thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ lỗi cho phi công của một chiếc F-35 vì đã nhảy dù khi không cần thiết, khiến chiếc máy bay chiến đấu này bay không người lái trong 11 phút trước khi bị rơi ở vùng nông thôn Nam Carolina năm 2023. Chuyện này drama lắm luôn!
Nguồn: kenh14.vn