ThoMimi675
New member
Ối dồi ơi, câu chuyện này nghe mà muốn "what the heck" luôn á! Theo mấy nguồn tin từ đài CNN thì có một anh phi công Mỹ lái F-15 bị bắn rơi trên bầu trời Iran hồi tháng 4, và anh này kể lại cảnh tượng mà anh nhìn thấy trước khi phải nhảy dù xuống thì... rùng mình cực!
Nghe này, nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran bay lơ lửng và tụ tập trên trời theo kiểu một khối thống nhất, tạo thành đội hình kỳ quái trông y chang như một con sứa khổng lồ ấy! Không phải đùa đâu nhé!
Lời kể lần đầu được hé lộ này của anh phi công F-15 trong buổi thẩm vấn sau khi được đặc nhiệm giải cứu đã khiến giới tình báo Mỹ tranh cãi nảy lửa luôn, đến giờ vẫn chưa ngã ngũ được.
Nếu như anh phi công này thật sự đã nhìn thấy những gì anh mô tả - tức là một đội hình di chuyển đồng bộ như vậy - thì đây chính là một bước tiến đáng gờm trong năng lực UAV của Iran đó nha!
Một nguồn tin biết rõ câu chuyện của anh phi công đã chia sẻ với CNN: "Nhiều UAV kết nối với nhau và di chuyển như một thể thống nhất, với những chiếc nhỏ hơn bay bên dưới những chiếc lớn hơn trông như các xúc tu. Cảnh tượng ấy nhìn quái dị như trò của người ngoài hành tinh". Nghe mà tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi!
Một nguồn tin khác lại tiết lộ với CNN rằng anh phi công mô tả cảnh tượng lúc đó không khác gì một "bãi mìn UAV" giăng kín trên không luôn. Ối giời ơi!
Dù nguyên nhân chiếc F-15 bị bắn hạ trên không phận Iran vẫn đang được điều tra, 2 nguồn tin cho biết đội hình UAV kỳ lạ kể trên có thể chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự việc.
Đây là máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trong cuộc xung đột này nha. Anh phi công được cứu sau vài giờ nhảy dù, còn sĩ quan hệ thống vũ khí phải lẩn trốn trên núi hơn một ngày mới được giải cứu Hiện chưa rõ người này có nhìn thấy dàn UAV hay không.
CNN lưu ý một chiếc cường kích A-10 khác của Mỹ cũng bị bắn hạ trong chiến dịch giải cứu, nhưng may là phi công đã kịp thời nhảy dù an toàn bên ngoài không phận Iran.
Giới tình báo Mỹ hiện vẫn tranh cãi nảy lửa về tính xác thực trong lời kể của anh phi công F-15, bởi người này bị chấn động não sau vụ rơi máy bay. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 anh này bị bắn hạ trong cuộc xung đột rồi, sau một sự cố bị lực lượng Kuwait bắn nhầm trước đó nữa. Hơi xui xẻo nhỉ
Các quan chức tình báo đặt vấn đề: Liệu thứ anh phi công này nhìn thấy là công nghệ tối tân thực sự của Iran mà Mỹ chưa biết tới, một đợt thử nghiệm kỹ thuật hay chỉ là ảo ảnh trên sa mạc?
Sự hoài nghi của giới tình báo thể hiện qua câu chất vấn phi công: "Anh có chắc mình đã thấy những gì vừa kể?". Hơi harsh nhỉ!
Trong khi đó, cả Không quân, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều né tránh hoặc từ chối bình luận về sự việc này. Hmm, sus quá!
Vụ việc diễn ra đúng lúc Mỹ và Iran đang trong lệnh ngừng bắn 60 ngày để đàm phán chấm dứt xung đột.
Nguồn: soha.vn
Nghe này, nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran bay lơ lửng và tụ tập trên trời theo kiểu một khối thống nhất, tạo thành đội hình kỳ quái trông y chang như một con sứa khổng lồ ấy! Không phải đùa đâu nhé!
Lời kể lần đầu được hé lộ này của anh phi công F-15 trong buổi thẩm vấn sau khi được đặc nhiệm giải cứu đã khiến giới tình báo Mỹ tranh cãi nảy lửa luôn, đến giờ vẫn chưa ngã ngũ được.
Nếu như anh phi công này thật sự đã nhìn thấy những gì anh mô tả - tức là một đội hình di chuyển đồng bộ như vậy - thì đây chính là một bước tiến đáng gờm trong năng lực UAV của Iran đó nha!
Một nguồn tin biết rõ câu chuyện của anh phi công đã chia sẻ với CNN: "Nhiều UAV kết nối với nhau và di chuyển như một thể thống nhất, với những chiếc nhỏ hơn bay bên dưới những chiếc lớn hơn trông như các xúc tu. Cảnh tượng ấy nhìn quái dị như trò của người ngoài hành tinh". Nghe mà tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi!
Một nguồn tin khác lại tiết lộ với CNN rằng anh phi công mô tả cảnh tượng lúc đó không khác gì một "bãi mìn UAV" giăng kín trên không luôn. Ối giời ơi!
Dù nguyên nhân chiếc F-15 bị bắn hạ trên không phận Iran vẫn đang được điều tra, 2 nguồn tin cho biết đội hình UAV kỳ lạ kể trên có thể chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự việc.
Đây là máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn rơi trong cuộc xung đột này nha. Anh phi công được cứu sau vài giờ nhảy dù, còn sĩ quan hệ thống vũ khí phải lẩn trốn trên núi hơn một ngày mới được giải cứu Hiện chưa rõ người này có nhìn thấy dàn UAV hay không.
CNN lưu ý một chiếc cường kích A-10 khác của Mỹ cũng bị bắn hạ trong chiến dịch giải cứu, nhưng may là phi công đã kịp thời nhảy dù an toàn bên ngoài không phận Iran.
Giới tình báo Mỹ hiện vẫn tranh cãi nảy lửa về tính xác thực trong lời kể của anh phi công F-15, bởi người này bị chấn động não sau vụ rơi máy bay. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 anh này bị bắn hạ trong cuộc xung đột rồi, sau một sự cố bị lực lượng Kuwait bắn nhầm trước đó nữa. Hơi xui xẻo nhỉ
Các quan chức tình báo đặt vấn đề: Liệu thứ anh phi công này nhìn thấy là công nghệ tối tân thực sự của Iran mà Mỹ chưa biết tới, một đợt thử nghiệm kỹ thuật hay chỉ là ảo ảnh trên sa mạc?
Sự hoài nghi của giới tình báo thể hiện qua câu chất vấn phi công: "Anh có chắc mình đã thấy những gì vừa kể?". Hơi harsh nhỉ!
Trong khi đó, cả Không quân, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều né tránh hoặc từ chối bình luận về sự việc này. Hmm, sus quá!
Vụ việc diễn ra đúng lúc Mỹ và Iran đang trong lệnh ngừng bắn 60 ngày để đàm phán chấm dứt xung đột.
Nguồn: soha.vn