HeoStar3111
New member
Một phi công và nhà sinh vật học biển đã trải qua những phút giây sinh tử kinh hoàng khi động cơ máy bay đột ngột tắt giữa không trung. Câu chuyện được kể lại nghe mà rợn người luôn ấy!
Vào ngày 18/4, trong lúc đang khảo sát động vật hoang dã trên Vịnh California, điều không ai muốn xảy ra đã xảy ra với chiếc máy bay Cessna 182. Động cơ đột ngột ngưng hoạt động giữa không trung, và phi công chỉ có vài phút ngắn ngủi để quyết định số phận của cả hai người.
Cú hạ cánh khẩn cấp xuống mặt biển diễn ra theo cách tệ nhất có thể - máy bay lật ngược, kính chắn gió vỡ tan tành, để lại đầy vết cắt và vết xước trên người các nạn nhân. Chiếc máy bay nhỏ sau đó nhanh chóng chìm xuống biển.
Nhưng plot twist ở đây là phi công vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, hướng dẫn hành khách thoát hiểm một cách có phương pháp. Sau vài giờ trôi dạt trên biển, may mắn có một tàu gần đó phát hiện và cứu họ. Họ đã liên lạc được nhờ một bộ đàm hàng hải nổi lên cùng các mảnh vỡ từ vụ tai nạn.
Ông Mike Macdonald - phi công người Canada - đã chia sẻ lại từng chi tiết của phút giây kinh hoàng đó: "Khi động cơ dừng lại, máy bay đột nhiên trở nên rất yên. Cảm giác đau đớn ập đến: Ôi trời, có vấn đề rồi! Ở độ cao 1.500 feet so với mặt nước, chúng tôi chỉ có 3 phút để chuẩn bị cho vụ va chạm với nước. Trong 90 giây đầu tiên, tôi đã cố gắng khắc phục sự cố, nhưng tôi sớm nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng khắc phục sự cố và khởi động động cơ, tôi sẽ không chuẩn bị được cho vụ va chạm với biển."
Phần kể tiếp theo nghe mà thót tim: "Vào giây cuối cùng, cảm giác như một con quái vật biển vươn tới, tóm lấy chúng tôi và kéo chúng tôi xuống nước. Tôi có thể thấy bạn đồng hành đang vật lộn dưới nước. Cô ấy vẫn nằm ngửa trên ghế và nước ngập đến cằm. Cô ấy hét lên: 'Tôi không thể ra ngoài. Tôi không thể ra ngoài'. Vì vậy, khi tôi bơi về phía cô ấy, tôi nhắc cô ấy: 'Tháo dây an toàn, tháo dây an toàn'. Rất nhanh chóng, cô ấy tháo dây an toàn và lăn ra. Tôi túm lấy cô ấy và kéo thắt lưng của áo phao cứu sinh của cô ấy ra khỏi máy bay."
Nguồn: soha.vn
Vào ngày 18/4, trong lúc đang khảo sát động vật hoang dã trên Vịnh California, điều không ai muốn xảy ra đã xảy ra với chiếc máy bay Cessna 182. Động cơ đột ngột ngưng hoạt động giữa không trung, và phi công chỉ có vài phút ngắn ngủi để quyết định số phận của cả hai người.
Cú hạ cánh khẩn cấp xuống mặt biển diễn ra theo cách tệ nhất có thể - máy bay lật ngược, kính chắn gió vỡ tan tành, để lại đầy vết cắt và vết xước trên người các nạn nhân. Chiếc máy bay nhỏ sau đó nhanh chóng chìm xuống biển.
Nhưng plot twist ở đây là phi công vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, hướng dẫn hành khách thoát hiểm một cách có phương pháp. Sau vài giờ trôi dạt trên biển, may mắn có một tàu gần đó phát hiện và cứu họ. Họ đã liên lạc được nhờ một bộ đàm hàng hải nổi lên cùng các mảnh vỡ từ vụ tai nạn.
Ông Mike Macdonald - phi công người Canada - đã chia sẻ lại từng chi tiết của phút giây kinh hoàng đó: "Khi động cơ dừng lại, máy bay đột nhiên trở nên rất yên. Cảm giác đau đớn ập đến: Ôi trời, có vấn đề rồi! Ở độ cao 1.500 feet so với mặt nước, chúng tôi chỉ có 3 phút để chuẩn bị cho vụ va chạm với nước. Trong 90 giây đầu tiên, tôi đã cố gắng khắc phục sự cố, nhưng tôi sớm nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng khắc phục sự cố và khởi động động cơ, tôi sẽ không chuẩn bị được cho vụ va chạm với biển."
Phần kể tiếp theo nghe mà thót tim: "Vào giây cuối cùng, cảm giác như một con quái vật biển vươn tới, tóm lấy chúng tôi và kéo chúng tôi xuống nước. Tôi có thể thấy bạn đồng hành đang vật lộn dưới nước. Cô ấy vẫn nằm ngửa trên ghế và nước ngập đến cằm. Cô ấy hét lên: 'Tôi không thể ra ngoài. Tôi không thể ra ngoài'. Vì vậy, khi tôi bơi về phía cô ấy, tôi nhắc cô ấy: 'Tháo dây an toàn, tháo dây an toàn'. Rất nhanh chóng, cô ấy tháo dây an toàn và lăn ra. Tôi túm lấy cô ấy và kéo thắt lưng của áo phao cứu sinh của cô ấy ra khỏi máy bay."
Nguồn: soha.vn