TepYeu1338
New member
Chuyện buồn quá đi mất! Ngày 9/10 vừa rồi, một phi công của hãng Turkish Airlines đã không may qua đời ngay trong buồng lái, khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp luôn. Theo CBS đưa tin, chuyến bay ban đầu định bay từ Seattle (Mỹ) sang Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng phi công Ilcehin Pehlivan bất ngờ đổ gục giữa hành trình.
Tình huống siêu căng lúc đó! May mắn còn một phi công và một phụ lái đã nhanh trí quyết định cho chiếc Airbus 350 hạ cánh xuống New York ngay. Nhưng thương thay, ông Pehlivan đã qua đời trước khi máy bay kịp chạm đất
"Phi công của chiếc Airbus 350, trong chuyến bay TK204 từ Seattle đến Istanbul đã ngã gục trong chuyến bay", người phát ngôn của hãng bay cho biết. "Sau khi thực hiện sơ cứu tại chỗ không thành công, phi công còn lại và một phụ lái đã quyết định hạ cánh khẩn cấp. Nhưng ông ấy đã qua đời trước khi máy bay hạ cánh".
May là chiếc máy bay đã đáp an toàn xuống New York lúc 6h sáng ngày 9/10, và tất cả thành viên còn lại trên chuyến bay đều bình an vô sự.
Nghe mà thương quá! Ông Ilcehin Pehlivan đã làm việc tại Turkish Airlines từ năm 2007, tức là gần 17 năm cống hiến rồi. Lạ nữa là lần kiểm tra sức khỏe định kỳ hồi tháng 3 vừa rồi, ông vẫn khỏe re, không phát hiện vấn đề gì hết. Hãng bay đã đăng lời chia buồn trên trang chủ luôn á.
"Thay mặt cho Turkish Airlines, chúng tôi cảm nhận được sự mất mát to lớn và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng nghiệp và những người thân của ông ấy", đại diện hãng bay chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn