Ối giồi ơi, chuyến bay từ London (Anh) đến Bratislava (Slovakia) của hãng Ryanair (Ireland) vừa trải qua một "drama" không tưởng khi phi công phải chuyển hướng khẩn cấp vì một nhóm hành khách người Anh làm loạn ngang trời!
Máy bay cất cánh từ sân bay Luton, London lúc khoảng 18 giờ (giờ địa phương) ngày 26-2. Chỉ sau 1 tiếng bay thì chuyện náo loạn xảy ra rồi. Cuối cùng, máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Schoenefeld ở Berlin - Đức luôn.
Theo cảnh sát Đức, bọn này cứ "làm lơ" yêu cầu của phi hành đoàn, còn gây nguy hiểm cho các hành khách khác trên chuyến bay nữa chứ. Nguy hiểm thật đấy!
Nhóm hành khách người Anh say xỉn này đã "tạo nghiệp" đủ kiểu, thậm chí đánh nhau tưng bừng khi máy bay đang bay ở độ cao hơn 9.000m (tưởng tượng coi kinh không ). Hoá ra họ đang tổ chức tiệc độc thân cho Joshua Mariner, 26 tuổi - một giám đốc công ty xây dựng sắp lên xe hoa.
Do "lên men" quá trớn nên cả đám mất kiểm soát, hành xử kiểu giang hồ luôn. Họ còn nổi giận khi các tiếp viên từ chối phục vụ thêm rượu (đúng rồi, đủ rồi nhé các bác ơi!
Thế là 2 người đàn ông trong nhóm bắt đầu tát và đấm nhau túi bụi ở lối đi. Hành khách chứng kiến còn kể có người lột đồ trước mặt 170 người khác trên máy bay nữa cơ (OMG! ).
Cảnh hỗn loạn này buộc phi công phải chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp xuống Berlin. 6 trong số 12 người đàn ông (bao gồm cả chú rể Mariner) bị bắt giữ.
Họ có thể phải đối mặt khoản phạt lên đến 27.330 USD/người và các tội dân sự theo luật An ninh hàng không. Đắt đỏ đấy các bạn ơi!
Tuy nhiên, anh trai của Mariner cho biết em trai mình không nằm trong số người bị bắt và được phép tiếp tục hành trình đến thủ đô Slovakia cùng với những người còn lại trong nhóm.
Phát ngôn viên hãng Ryanair lên tiếng: "Chuyến bay từ Luton đến Bratislava đã chuyển hướng đến Berlin sau khi một số hành khách gây rối trên máy bay.
Máy bay hạ cánh an toàn và cảnh sát đã bắt giữ những người này tại sân bay Schonefeld. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành vi gây rối vào bất kỳ thời điểm nào.
Sự an toàn cũng như thoải mái của khách hàng, phi hành đoàn và máy bay là ưu tiên số một của chúng tôi. Cảnh sát địa phương đang xử lý vụ việc".
Nguồn: soha.vn