Phi công cứu 439 người thoát chết trong gang tấc, ẵm luôn 10 tỷ tiền thưởng

50e9c73d3bb89b16ea10.png


Không phải trên phim đâu nha mọi người ơi! Một anh phi công của China Eastern Airlines vừa được tặng 3 triệu nhân dân tệ (gần 10 tỷ đồng luôn á) nhờ màn phản xạ thần thánh cứu cả trăm mạng người khỏi tai nạn kinh hoàng giữa 2 chiếc Airbus.

eb7e43bf9ee89cb4c5f2.png


Hôm 3/11 vừa rồi, hãng hàng không China Eastern Airlines chính thức trao thưởng 3 triệu nhân dân tệ (tương đương 9,8 tỷ đồng) cho phi công He Chao sau sự việc rùng mình ngày 11/10. Anh này đã đưa ra quyết định trong tích tắc nhưng cực kỳ sáng suốt, cứu sống 147 hành khách trên máy bay mình điều khiển.

e82b246adaf40d639093.jpg


Chuyện như này nè: Anh He Chao đang lái chiếc Airbus 320 chở 147 khách từ sân bay Hồng Kiều đi Thiên Tân thì bất ngờ... plot twist! Một chiếc Airbus 330 lao ngang qua đường băng ngay lúc anh chuẩn bị cất cánh.

830fb25776a513b30bc1.png


Dù chiếc A320 đang chạy với tốc độ cao rồi, nhưng trong chớp mắt, anh He Chao đã quyết định cất cánh sớm, bay vọt lên vượt qua đầu chiếc A330 và tránh được thảm họa kinh hoàng. Mà các bạn biết khoảng cách giữa 2 máy bay là bao nhiêu không? Chỉ có 19m thôi nha! Còn giữa 2 cánh máy bay thì chỉ 13m thôi á! Hú hồn quá đi!

442944bb58798efa2924.png


Nếu không có quyết định này, chắc chắn cả 439 hành khách trên cả 2 máy bay đều gặp nguy hiểm tính mạng rồi.

Sau khi điều tra sơ bộ thì phát hiện ra lỗi ở bộ phận điều khiển không lưu. Do 2 bộ phận này không trao đổi thông tin chuẩn xác nên chiếc A330 đã lăn ra đường băng sớm trong khi chiếc A320 đang chuẩn bị cất cánh. Ối dồi ôi! ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top