BossNangHN
New member
Câu chuyện này nghe sao mà drama như phim Hollywood vậy mọi người ơi! Một ca sinh nở cực hiếm vừa xảy ra tại California (Mỹ), khi một chị phụ nữ phát hiện mình đang bầu đủ tháng chỉ vài ngày trước khi vào phòng mổ cắt bỏ u nang buồng trứng siêu to khổng lồ. Nghe mà choáng luôn á!
Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị Suze Lopez, 41 tuổi, làm y tá khoa cấp cứu tại thành phố Bakersfield. Trước khi chuẩn bị vào ca mổ theo lịch hẹn, chị được làm xét nghiệm thai kỳ định kỳ và bùm - kết quả dương tính luôn!
Các bác sĩ sau đó phát hiện chị không chỉ có bầu thôi, mà còn đang mang một em bé đủ tháng phát triển bên ngoài tử cung, bị che khuất hoàn toàn phía sau một khối u nang buồng trứng nặng gần 10 kg. Nói thật là kiểu "plot twist" khủng khiếp luôn!
Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện thai nhi nằm ngay phía dưới khối u nang buồng trứng khổng lồ của chị Lopez. Tưởng tượng cảnh này mà thấy không thể tin nổi!
Chị Lopez đã trải qua một ca phẫu thuật đặc biệt tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles), nơi các bác sĩ vừa đỡ em bé ra đời vừa cắt bỏ khối u nang. Ca mổ phức tạp này có sự tham gia của khoảng 30 nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau - đúng chuẩn team work mạnh mẽ!
Sau khi em bé chào đời, chị Lopez bị xuất huyết nghiêm trọng, buộc đội ngũ y tế phải truyền tổng cộng 11 đơn vị máu để ổn định tình trạng. Nghe mà thấy nghẹn nghẹn lòng luôn!
Em bé được đặt tên là Ryu, nặng 3,6 kg khi sinh. Ryu có mái tóc dày cực đáng yêu và được chuyển ngay đến khoa hồi sức sơ sinh (NICU) để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, xét trên hoàn cảnh đặc biệt như này, tình trạng sức khỏe của Ryu là đáng kinh ngạc lắm luôn!
"Tôi thực sự choáng ngợp trước cậu bé này. Em đã vượt qua mọi tỷ lệ rủi ro" - bác sĩ Sara Dayanim, chuyên gia trẻ sơ sinh tại Cedars-Sinai Guerin Children's, chia sẻ trong đoạn video đi kèm thông báo chính thức. "Đây là một trường hợp gần như không tưởng".
Nghe câu chuyện của chị Lopez mà thấy sao mà drama vậy trời! Chị được phát hiện mang thai khi chuẩn bị phẫu thuật loại bỏ u nang buồng trứng nặng khoảng gần 10 kg, khối u lành tính nhưng đã phát triển âm thầm trong nhiều năm. Do vốn có chu kỳ kinh nguyệt không đều và thường xuyên khó chịu vùng bụng, chị không hề nghi ngờ mình đang có bầu. Kiểu này ai mà đoán được đúng không? 
Chị đã thông báo tin vui cho chồng là Andrew ngay tại một trận đấu bóng chày của đội Los Angeles Dodgers. Lãng mạn ghê! Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, chị Lopez bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội và phải nhập viện khẩn cấp tại Cedars-Sinai.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện huyết áp của chị Lopez tăng cao bất thường. Sau khi tiến hành xét nghiệm máu, chụp MRI và siêu âm, họ xác định đây là một trường hợp thai ngoài tử cung ở ổ bụng cực kỳ hiếm. Thai nhi nằm gần gan, phần lưng tựa lên tử cung. Nghe mà tưởng tượng không nổi luôn!
"Chính em bé phát triển phía sau khối u đã đẩy các cơ quan khác ra ngoài, khiến bệnh nhân không hề biết mình đang mang thai," bác sĩ John Ozimek, Giám đốc y khoa khoa Sản và Chăm sóc Thai kỳ nguy cơ cao tại Cedars-Sinai, cho biết. Ông nhấn mạnh: "Một thai kỳ sống sót và phát triển xa khỏi tử cung đến mức này gần như chưa từng có tiền lệ."
Theo thống kê, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 2% tổng số ca mang thai, trong đó 95% xảy ra ở vòi trứng. Thai ngoài tử cung trong ổ bụng chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp, và đều được xem là đe dọa tính mạng, do nguy cơ vỡ cơ quan và xuất huyết nghiêm trọng. Phần lớn các trường hợp như vậy không thể duy trì thai kỳ. Nói chung là nguy hiểm lắm!
Tuy nhiên, y văn thế giới vẫn ghi nhận một số ca cực kỳ hiếm khi thai ngoài tử cung ở ổ bụng được phát hiện muộn nhưng vẫn cho ra đời những em bé khỏe mạnh. Và chị Lopez là một trong số đó!
Trong trường hợp của chị Lopez, các bác sĩ phải đồng thời xử lý nhau thai và hệ mạch máu bám trong ổ bụng, loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ và đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con. Nghe mà thấy stress hộ luôn!
"Đó là một thử thách chưa từng có, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công," bác sĩ Michael Manuel, chuyên gia ung thư phụ khoa tại Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center, chia sẻ.
Chị Lopez cho biết chị đã mong mỏi có thêm con suốt nhiều năm. Hiện tại, chị đã có một con gái ở tuổi thiếu niên.
"Tôi không thể tin rằng sau 17 năm cầu nguyện và cố gắng, tôi lại mang thai thật sự," chị Lopez xúc động nói. "Giờ đây tôi trân trọng mọi điều nhỏ bé nhất. Mỗi ngày đều là một món quà, và tôi sẽ không bao giờ lãng phí nó." Nghe mà muốn khóc luôn á!
Nguồn: kenh14.vn
Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị Suze Lopez, 41 tuổi, làm y tá khoa cấp cứu tại thành phố Bakersfield. Trước khi chuẩn bị vào ca mổ theo lịch hẹn, chị được làm xét nghiệm thai kỳ định kỳ và bùm - kết quả dương tính luôn!
Các bác sĩ sau đó phát hiện chị không chỉ có bầu thôi, mà còn đang mang một em bé đủ tháng phát triển bên ngoài tử cung, bị che khuất hoàn toàn phía sau một khối u nang buồng trứng nặng gần 10 kg. Nói thật là kiểu "plot twist" khủng khiếp luôn!
Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện thai nhi nằm ngay phía dưới khối u nang buồng trứng khổng lồ của chị Lopez. Tưởng tượng cảnh này mà thấy không thể tin nổi!
Chị Lopez đã trải qua một ca phẫu thuật đặc biệt tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles), nơi các bác sĩ vừa đỡ em bé ra đời vừa cắt bỏ khối u nang. Ca mổ phức tạp này có sự tham gia của khoảng 30 nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau - đúng chuẩn team work mạnh mẽ!
Sau khi em bé chào đời, chị Lopez bị xuất huyết nghiêm trọng, buộc đội ngũ y tế phải truyền tổng cộng 11 đơn vị máu để ổn định tình trạng. Nghe mà thấy nghẹn nghẹn lòng luôn!
Em bé được đặt tên là Ryu, nặng 3,6 kg khi sinh. Ryu có mái tóc dày cực đáng yêu và được chuyển ngay đến khoa hồi sức sơ sinh (NICU) để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, xét trên hoàn cảnh đặc biệt như này, tình trạng sức khỏe của Ryu là đáng kinh ngạc lắm luôn!
"Tôi thực sự choáng ngợp trước cậu bé này. Em đã vượt qua mọi tỷ lệ rủi ro" - bác sĩ Sara Dayanim, chuyên gia trẻ sơ sinh tại Cedars-Sinai Guerin Children's, chia sẻ trong đoạn video đi kèm thông báo chính thức. "Đây là một trường hợp gần như không tưởng".
Nghe câu chuyện của chị Lopez mà thấy sao mà drama vậy trời! Chị được phát hiện mang thai khi chuẩn bị phẫu thuật loại bỏ u nang buồng trứng nặng khoảng gần 10 kg, khối u lành tính nhưng đã phát triển âm thầm trong nhiều năm. Do vốn có chu kỳ kinh nguyệt không đều và thường xuyên khó chịu vùng bụng, chị không hề nghi ngờ mình đang có bầu. Kiểu này ai mà đoán được đúng không?
Chị đã thông báo tin vui cho chồng là Andrew ngay tại một trận đấu bóng chày của đội Los Angeles Dodgers. Lãng mạn ghê! Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, chị Lopez bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội và phải nhập viện khẩn cấp tại Cedars-Sinai.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện huyết áp của chị Lopez tăng cao bất thường. Sau khi tiến hành xét nghiệm máu, chụp MRI và siêu âm, họ xác định đây là một trường hợp thai ngoài tử cung ở ổ bụng cực kỳ hiếm. Thai nhi nằm gần gan, phần lưng tựa lên tử cung. Nghe mà tưởng tượng không nổi luôn!
"Chính em bé phát triển phía sau khối u đã đẩy các cơ quan khác ra ngoài, khiến bệnh nhân không hề biết mình đang mang thai," bác sĩ John Ozimek, Giám đốc y khoa khoa Sản và Chăm sóc Thai kỳ nguy cơ cao tại Cedars-Sinai, cho biết. Ông nhấn mạnh: "Một thai kỳ sống sót và phát triển xa khỏi tử cung đến mức này gần như chưa từng có tiền lệ."
Theo thống kê, thai ngoài tử cung chiếm khoảng 2% tổng số ca mang thai, trong đó 95% xảy ra ở vòi trứng. Thai ngoài tử cung trong ổ bụng chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp, và đều được xem là đe dọa tính mạng, do nguy cơ vỡ cơ quan và xuất huyết nghiêm trọng. Phần lớn các trường hợp như vậy không thể duy trì thai kỳ. Nói chung là nguy hiểm lắm!
Tuy nhiên, y văn thế giới vẫn ghi nhận một số ca cực kỳ hiếm khi thai ngoài tử cung ở ổ bụng được phát hiện muộn nhưng vẫn cho ra đời những em bé khỏe mạnh. Và chị Lopez là một trong số đó!
Trong trường hợp của chị Lopez, các bác sĩ phải đồng thời xử lý nhau thai và hệ mạch máu bám trong ổ bụng, loại bỏ khối u buồng trứng khổng lồ và đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con. Nghe mà thấy stress hộ luôn!
"Đó là một thử thách chưa từng có, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công," bác sĩ Michael Manuel, chuyên gia ung thư phụ khoa tại Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center, chia sẻ.
Chị Lopez cho biết chị đã mong mỏi có thêm con suốt nhiều năm. Hiện tại, chị đã có một con gái ở tuổi thiếu niên.
"Tôi không thể tin rằng sau 17 năm cầu nguyện và cố gắng, tôi lại mang thai thật sự," chị Lopez xúc động nói. "Giờ đây tôi trân trọng mọi điều nhỏ bé nhất. Mỗi ngày đều là một món quà, và tôi sẽ không bao giờ lãng phí nó." Nghe mà muốn khóc luôn á!
Nguồn: kenh14.vn