NgocStar418
New member
Ôi trời ơi, lại thêm một phép màu nữa rồi mọi người ơi! Một chàng trai 18 tuổi vừa được tìm thấy trong đống đổ nát ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành người thứ ba được cứu sau 198 giờ (tức gần 8 ngày luôn á!) kể từ trận động đất siêu kinh hoàng đó.
Theo CNN tiếng Thổ, bạn Muhammed Cafer Cetin 18 tuổi này vẫn còn cử động được ngón tay khi được khiêng lên nữa cơ đấy Tưởng tượng nằm dưới đống đổ nát cả tuần mà vẫn sống, quả là một kỳ tích thực sự!
Trước đó không lâu, đội cứu hộ cũng vừa cứu được hai anh em ruột từ đống đổ nát của toà chung cư ở tỉnh Kahramanmaras. Theo hãng thông tấn Anadolu, em Muhammed Enes Yeninar 17 tuổi và anh trai Baki Yeninar 21 tuổi đã được đưa vào bệnh viện, mặc dù tình trạng cụ thể của hai anh em vẫn chưa được công bố.
Con số đau lòng lắm mọi người ơi Số người thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt mốc 37.000 rồi.
Các đội cứu hộ vẫn đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người may mắn, nhưng thực tế đau lòng là nhiều đội đã bắt đầu rút lui do nhiệt độ quá thấp khiến cơ hội sống sót gần như bằng không Đội Ba Lan cùng nhiều nhóm quốc tế đã thông báo sẽ rời đi vào ngày 15/2.
Tại thành phố Aleppo của Syria, ông Martin Griffiths - người đứng đầu cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết thời gian cứu hộ "sắp khép lại", và giờ nhiệm vụ chính là đảm bảo chỗ ở, thực phẩm và trường học cho những người còn sống sót.
Ở thành phố Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, các máy xúc đã bắt đầu phá bỏ những toà nhà hư hại nặng và dọn dẹp đống đổ nát. Ánh đèn xanh từ xe cứu thương sáng lên trên những con phố vẫn chưa có điện - cảnh tượng siêu ảm đạm luôn
Theo cập nhật đến ngày 13/2 của Cơ quan quản lý thảm hoạ và tình huống khẩn cấp, Thổ Nhĩ Kỳ có 31.643 người chết, còn Syria là 5.714 người.
Thiệt hại của Thổ Nhĩ Kỳ lên tới khoảng 84 tỷ USD luôn nha! Bộ trưởng Đô thị Murat Kurum cho biết khoảng 42.000 toà nhà đã sập cần được tháo dỡ gấp, tổn thất nghiêm trọng xảy ra khắp 10 thành phố.
Nhiều người dân và lực lượng phản ứng đầu tiên tỏ ra hoang mang trước tình trạng thiếu nước, thực phẩm, thuốc, túi đựng thi thể và cần cẩu ở vùng thảm họa. Không ít người chỉ trích phản ứng chậm chạp và cục bộ của Cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ.
Đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng 6 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong 2 thập kỷ cầm quyền. Ông có thừa nhận xảy ra nhiều vấn đề trong phản ứng ban đầu, nhưng khẳng định tình hình đến giờ đã được kiểm soát rồi.
Đáng buồn là trận động đất này còn khiến một số người Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ với hàng triệu người tị nạn Syria đang sống ở đây Người Syria cho biết họ bị cáo buộc cướp bóc, bị đuổi khỏi các lều trại và bị xúc phạm nữa.
Nguồn: soha.vn