MunXanh715
New member
Cháu Nguyễn Bảo Ngọc (sinh 26/7/2013, Hà Nội) là một mẫu nhí xinh xắn, đáng yêu với năng khiếu nghệ thuật được nhiều người yêu mến trên các sân khấu. Nhưng giờ đây, ước mơ của bé đang phải tạm gác lại vì một căn bệnh quá đỗi hiểm nghèo
Ngày 30/12, tại khoa Cấp cứu Thần kinh BV Việt Đức, bố mẹ cháu Bảo Ngọc đang túc trực bên giường bệnh không rời. Bé vẫn chưa thể nằm yên, liên tục phải chịu đựng những cơn đau khiến em vật vã xoay mình trên giường bệnh...
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Huyên (mẹ bé), thời gian trước đó con gái vẫn đi học bình thường và tham gia đều đặn các chương trình nghệ thuật theo sở trường. Ai ngờ giữa tháng 12 vừa qua, khi đang ngồi học trên lớp, bé bỗng có biểu hiện chóng mặt. Cô giáo gọi gia đình đón Bảo Ngọc về khám tại phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán con bị cảm do viêm A cấp và sốt virus. Ban đầu bé chỉ sốt nhẹ khoảng 38 độ kèm theo chóng mặt thôi.
Nhưng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vào khoảng 10 giờ ngày 14/12. Bảo Ngọc bắt đầu đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục nên được gia đình đưa tái nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để theo dõi.
Tại đây, bé được xét nghiệm và các bác sĩ nghi ngờ bị nhiễm trùng thần kinh, cho chuyển qua Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.
Chị Huyên kể lại, trên đường chuyển viện con gái vẫn nói chuyện được nhưng cơn đau càng lúc càng tăng. Ngay khi tới viện, cháu được chụp cộng hưởng từ và phát hiện có nguy cơ xuất huyết não kèm khối lạ trong não kích thước khoảng 4-5cm
"Trong lúc này cháu bắt đầu bị chèn dây thần kinh hô hấp dẫn đến hôn mê và phải dùng tới máy thở. Khoảng 20 giờ cùng ngày bác sĩ ngoại khoa đã chỉ định cho mổ nội soi gấp để hút dịch trong não kịp cứu sống con", người nhà cháu Bảo Ngọc kể lại.
Sau ca mổ khẩn cấp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận đầu cháu có khối u lớn nằm tại vị trí khu thần kinh trung ương. Dịch nhìn thấy qua phim chụp là do khối u đã bị vỡ ra, gây ứ dịch trong não làm cháu hôn mê bất tỉnh.
"Trước tình hình này, gia đình tôi ai cũng đều sốc và đau buồn vì quá đau lòng. Thậm chí đến lúc này bệnh viện và gia đình xác định con gái khó qua khỏi (gần như chết lâm sàng). Bác sĩ gọi gia đình bàn bạc và có tư vấn cho cháu về BV Đa khoa Đức Giang để được gần nhà, mẹ được chăm con, sống giờ nào thì hay giờ đó", người mẹ kể trong xót xa.
Nhưng với niềm tin "còn nước còn tát", gia đình chị Huyên dành mọi sự tin tưởng, trao phó tính mạng con gái cho các bác sĩ.
"Khi không còn hy vọng, mọi sự đã trao phó hết cho các bác sĩ, thì đúng đêm Giáng Sinh, vợ chồng tôi nhận được thông báo ca mổ đã thành công. May mắn cho gia đình, cháu như sống lại và hiện tại con gái tôi đã tự thở", anh Nguyễn Công Cường - bố của mẫu nhí nói trong hy vọng.
Không rời con một bước, chị Huyên tiếp tục nói về sự sống mong manh phía trước của Bảo Ngọc trong nước mắt: "Con mới qua được lần thứ nhất để lấy dịch. Sau đó các bác sĩ tư vấn, nếu con tự thở thì sẽ được chuyển BV Việt Đức".
Hiện tại, các bác sĩ cho biết cháu phải sớm mổ lấy khối u đang nằm ở vị trí nguy hiểm.
"Tình trạng của cháu do khối u lớn lại nằm ở vị trí nguy hiểm. Các bác sĩ không nói về số tiền cho những ca mổ tiếp theo, nhưng gia đình tôi đã gặp gỡ các bác sĩ đầu ngành để nghe tư vấn thì được biết, chi phí cho gói mổ là rất lớn vượt ra ngoài khả năng tài chính của gia đình. Gia đình rất mong cộng đồng sẻ chia và giúp đỡ để đưa cháu về với người thân", mẹ cháu Bảo Ngọc nghẹn ngào chia sẻ.
Chị Huyên lấy chồng cùng quê Bắc Giang sau đó chuyển ra Hà Nội kiếm sống. Cuộc sống khó khăn khiến anh Cường phải vào miền Nam làm ăn xa để có tiền trả nợ. Anh chị có 3 con, hai đứa đã lớn còn bé Bảo Ngọc sở hữu nét đẹp trời ban và năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, hình ảnh cháu Bảo Ngọc hồn nhiên, yêu đời trong những bộ trang phục trên các sàn diễn nhí đã để lại nhiều ấn tượng
Sự sống của bé Bảo Ngọc đang bị đe dọa từng ngày bởi những diễn biến không thể lường trước của bệnh tật. Hơn lúc nào hết, bé đang rất mong chờ vào sự chung tay giúp đỡ của các bác, chú, cô, anh chị hảo tâm để có cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ đang dang dở. Hi vọng một ngày không xa, Bảo Ngọc sẽ lại tươi cười trở lại sàn diễn với những khán giả yêu mến bé
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
- Mẹ cháu Bảo Ngọc - cô Nguyễn Thị Huyên
- SĐT: 0972954155
- STK: 19035258006010 - Ngân hàng Techcombank
Nguồn: kenh14.vn