Rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng vì gan sập nguồn chỉ 1 tuần sau khi chuyển phôi IVF, chị H. 46 tuổi (Hà Nội) đã được cứu sống trong gang tấc nhờ lá gan từ người hiến tạng chết não. Câu chuyện này nghe mà tim đập thình thịch luôn á!
Ngày 7/5, PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghép gan thành công cho bệnh nhân nữ hôn mê gan sau khi bị suy gan cấp do viêm gan B không kiểm soát được.
Chị T.T.H từng trải qua nhiều ca phẫu thuật vì bị sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh. Chưa hết, chị còn vô sinh hiếm muộn, đặt phôi 3 lần đều fail. Ngày 14/4, lần thứ 4 chị được chuyển phôi, phải dùng nhiều thuốc hỗ trợ phôi và giảm co bóp tử cung.
Nhưng plot twist ở đây là chỉ 1 ngày sau, chị bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nói năng mất kiểm soát và kích động. Khi đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì phát hiện men gan tăng cao, không có thai trong buồng tử cung nên được chuyển cấp cứu sang Bệnh viện Bạch Mai.
Chỉ vài tiếng sau, tình trạng chị H. diễn biến siêu xấu: vàng da tăng dần, chức năng gan và tri giác giảm, sốt cao. Chị được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và được chẩn đoán suy gan cấp - bệnh não gan độ 3, trên nền viêm gan B. Các bác sĩ chỉ định phải ghép gan toàn bộ ngay lập tức!
Chồng chị sẵn sàng hiến gan cho vợ luôn, nhưng trớ trêu là cả hai không hòa hợp nhóm máu Khi đang ở lằn ranh sinh tử, tưởng chừng hết hope, thì phép màu xuất hiện - có lá gan phù hợp từ người cho chết não. Với ca hiến tạng này, các bác sĩ cũng thực hiện ghép tim và ghép thận cho những bệnh nhân khác nữa.
TS.BS Dương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng khoa học, Giám đốc bệnh viện đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn. Các bác sĩ rất đắn đo vì bệnh nhân có nhiều yếu tố tiên lượng nặng: suy gan tối cấp, hoại tử trên 80% nhu mô, suy đa tạng, tổn thương phổi nặng. Trong khi danh sách chờ ghép của bệnh viện có tới 30 người. Ghép cho bệnh nhân này thì bệnh nhân khác mất cơ hội - một quyết định khó đến nghẹt thở!
"Nếu không ghép gan cấp cứu thì khả năng tử vong của người bệnh rất nhanh, sự sống chỉ còn khoảng 24 giờ đến 48 giờ", bác sĩ Dương Đức Hùng chia sẻ.
Sau nhiều cân nhắc, dù biết xác suất thành công không cao, nhưng các y bác sĩ vẫn quyết định all-in cho chị H. Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Việt Đức áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất, chiến đấu từng phút giây trong phòng mổ để cứu sống bệnh nhân bằng mọi giá.
PGS.TS Lưu Quang Thùy, Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa, cho biết ca ghép kéo dài 9 tiếng, quá trình ghép diễn ra khá thuận lợi dù bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng nề. Đến ngày thứ 14, các xét nghiệm của bệnh nhân gần như về giới hạn bình thường, tổn thương phổi phục hồi. Bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy, tự ăn uống được, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Literally hồi sinh từ cõi chết đó mọi người ơi!
TS.BS Dương Đức Hùng cho biết, đây là trường hợp ngoạn mục. Lần đầu tiên hệ thống y tế Việt Nam thực hiện ghép gan cho bệnh nhân hôn mê do gan hỏng, suy gan tối cấp.
Sau 14 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể nói chuyện, gan mới đã thay thế được gan hỏng của bệnh nhân. Quyết định táo bạo nhưng có cơ sở khoa học, không duy ý chí của tập thể chuyên gia bệnh viện là hoàn toàn chính xác.
Tại Việt Nam hiện có hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan, thận, tim. Những ca ghép mô, tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tạng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại sự sống cho nhiều cuộc đời mới. Việc hiến tặng mô, tạng cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng của lòng nhân ái trong cộng đồng.
Ông Hùng đánh giá, việc thực hiện thành công ca ghép gan cho người bệnh suy gan tối cấp từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành Y tế Việt Nam nói chung và tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói riêng.
Nguồn: kenh14.vn