Lực lượng ủng hộ ông Gadhafi hôm qua bất ngờ "flexing" sức mạnh với đợt phản công cực kỳ quyết liệt luôn các bạn ơi!
Cú phản đòn mạnh nhất diễn ra tại nhà máy lọc dầu ở Ras Lanuf - một thành phố bên bờ Địa Trung Hải ở phía bắc Libya. Phe Gadhafi đã "ném bomb" vào cổng chính của nhà máy, khiến ít nhất 12 binh sĩ của Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) phải nằm xuống không kịp. Một nhóm 5 xe của phe Gadhafi cố "bức tường" vào bên trong nhà máy lọc dầu nhưng bị chặn đứng rồi.
Còn ở Sirte - quê hương của ông Gadhafi và thị trấn Bani Walid phía nam thủ đô Tripoli thì tình hình căng hơn nữa á. "Không thể để Libya rơi vào tay bọn thực dân một lần nữa. Giờ chỉ còn cách chiến đấu đến cùng thôi!" - ông đại tá 69 tuổi tuyên bố trên truyền hình với giọng khá quyết liệt luôn.
Liên quân NATO không chịu thua kém khi lập tức "đáp trả" bằng cách khẳng định sẽ tiếp tục oanh kích các thành trì còn lại của chế độ Gadhafi, tập trung vào Sirte, Bani Walid và cả các "ốc đảo" ở miền nam như Waddan hay Sabha nữa.
Nguồn: soha.vn