Phạt "yêu râu xanh" cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy chung cư chỉ 200k – netizen phẫn nộ

LinhLili2863

New member
Ơ kìa, cơ quan chức năng kết luận hành vi của Đỗ M.H. không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ xử phạt hành chính thôi nha!

Ngày 18/3, trao đổi với PV, đại diện Công an Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã xử phạt Đỗ M.H. (37 tuổi, quê ở Hải Phòng) vì có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn một nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm, nằm trên đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính.

Theo đó, H. bị công an phạt 200.000 đồng (đọc đi đọc lại vẫn thấy sốc ). Trước đó, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân, công an quận xác định hành vi của H. không cấu thành tội phạm.

Sự việc diễn ra như thế nào?

Khoảng 22h ngày 4/3, chị Phan Hà (nạn nhân - đã đổi tên) năm nay 20 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cùng bạn bước vào thang máy lên tầng 21 tòa chung cư Golden Palm.

Lúc đó trong thang máy còn có gã đàn ông mặc áo kẻ sọc caro bước vào sau và một người trung tuổi khác.

Bạn của chị Hà xuống ở tầng 9, người trung tuổi xuống ở tầng 17. Và đây là lúc drama bắt đầu...

0ee9a25355676e6e2d03.jpg


Khi chỉ còn 2 người, gã đàn ông áo caro quay sang bắt chuyện, xin số điện thoại với mục đích "làm quen" (uhm... creepy vl ).

Vì không muốn cho số nên chị Hà nói mình đã có chồng con rồi. Vừa dứt lời, thang máy đến tầng 19, cửa mở nhưng hắn ta không ra. Thay vào đó, gã tiến dần đến áp sát chị Hà, dồn ép vào góc, giữ đầu và ghé sát mặt vào cưỡng hôn luôn!

"Khi thang chạy đến tầng 21, tôi đẩy hắn rồi thoát ra ngoài", cô gái 20 tuổi kể lại.

Ngay hôm sau, Hà đã làm đơn trình báo công an và báo cáo ban quản lý tòa nhà.

Plot twist: Hơn một ngày sau khi clip phát tán rộng rãi, một phụ nữ sống cùng tòa chung cư liên hệ với chị Hà, tiết lộ mình cũng từng bị gã này sàm sỡ nhưng im lặng vì không muốn chồng con biết chuyện. Tức á!

Và sau đó?

Đến ngày 13/3, giữa Hà và đối tượng H. có buổi làm việc tại Công an quận Thanh Xuân. Hai bên thỏa thuận H. sẽ xin lỗi công khai trước toàn bộ cư dân tòa nhà Golden Palm nhưng sau đó hắn ta lấy cớ hoãn vì... sợ bị hành hung (?!).

Hai bên tiếp tục hẹn xin lỗi công khai tại trụ sở công an vào sáng 16/3 nhưng H. lại thất hẹn tiếp. Chơi kiểu "ghost" hả trời?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top