Chưa tới 7h sáng chùa Quán Sứ mới mở cửa nhưng đám đông đã kéo đến từ tờ mờ sáng rồi nè! Ai cũng xếp hàng ngoan ngoãn chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật - Quốc bảo xịn sò của Ấn Độ luôn
Sáng sớm 14/5, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), cảnh tượng dòng người đổ về cổng chùa thật sự choáng ngợp! Mọi người xếp hàng siêu nghiêm túc, im lặng, chắp tay thành kính chờ đợi giây phút được chiêm bái xá lợi Đức Phật - Quốc bảo thiêng liêng của Ấn Độ.
Ban tổ chức thông báo chùa sẽ mở cửa đón khách từ 7h sáng ngày 14/5. Nhưng mà theo ghi nhận của phóng viên thì từ 6h sáng, khu vực trước cổng chùa đã đông như trảy hội rồi! Phật tử từ khắp mọi miền kéo về, xếp hàng kiên nhẫn chờ vào lễ
Dòng người cứ đổ về ngày càng đông, nhanh chóng lấp kín vỉa hè rồi tràn cả xuống lòng đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du và Quán Sứ luôn. Lượng người siêu khủng nhưng tất cả vẫn lặng lẽ di chuyển, không chen lấn, không ồn ào, giữ trọn không khí trang nghiêm, thanh tịnh của một sự kiện tâm linh đặc biệt. Respect quá đi!
Giữa hàng người xếp dài trước cổng chùa, bà Lan (56 tuổi, quê Nam Định) đứng chắp tay trang nghiêm, mắt khép hờ, miệng khẽ niệm Phật. Bà kể cùng con cháu thuê xe từ quê lên Hà Nội ngay trong đêm 13/5 luôn. "Chúng tôi có mặt ở đây từ 1h sáng để giữ chỗ gần cổng chùa. Được tận mắt chiêm bái xá lợi Đức Phật là cơ duyên hiếm có trong đời, nên dù phải chờ bao lâu tôi cũng thấy xứng đáng", bà Lan xúc động chia sẻ. Tâm nguyện quá đỗi chân thành!
"Tôi chưa từng thấy chùa đông như thế này, nhưng ai cũng trật tự, không chen lấn", một phật tử cho biết. Văn minh cực kỳ!
Trước lượng người đổ về đông chưa từng thấy, lực lượng công an, dân phòng và đội ngũ tình nguyện viên được huy động tối đa để điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự và hướng dẫn người dân di chuyển theo làn quy định.
Những thông báo từ loa phát thanh được phát liên tục, nhắc nhở phật tử và người dân giữ trật tự, xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, để đảm bảo không gian tôn nghiêm và an toàn.
Nguồn: soha.vn