ThoBabe6332
New member
Một huyền thoại của làng phát thanh Việt Nam đã ra đi! Tối 21/11, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh - người đã đi vào ký ức của biết bao thế hệ khán giả với câu mở đầu huyền thoại "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng" đã qua đời ở tuổi 84.
Theo chia sẻ từ gia đình, bà Hồ Mỹ Hạnh đã từ giã cõi đời lúc 21h50 tối 21/11, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ tang của bà được tổ chức từ sáng 22/11 tại nhà riêng ở xã Bình Mỹ, TPHCM.
Nhắc đến bà Hồ Mỹ Hạnh là nhắc đến một biểu tượng của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng (tiền thân của HTV ngày nay). Câu dẫn truyền hình huyền thoại "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng" từ giọng đọc của bà lần đầu vang lên vào ngày 1/5/1975 đã khắc sâu vào trí nhớ của biết bao người.
Sinh năm 1942, bà Mỹ Hạnh từng tham gia phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn chống Mỹ từ năm 1959. Đầu tháng 4/1975, bà được chọn vào đoàn cán bộ tiếp quản Đài truyền hình Sài Gòn. "Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất", bà từng tâm sự.
Trong buổi phát sóng đầu tiên đó, bà Hồ Mỹ Hạnh đọc thông báo của Ủy ban Quân quản thành phố về những nhiệm vụ trước mắt tại Sài Gòn - Gia Định, cùng thông báo của Ban giám đốc đài về lịch và thời lượng phát hình.
Khoảnh khắc lịch sử! Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn hình, bà Mỹ Hạnh cùng đồng nghiệp Hữu Phước đã cất lên câu dẫn đầy xúc động: "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng"
Nhận tin buồn này, MC Võ Huỳnh Tấn Tái của HTV đã rất xúc động chia sẻ: "Vĩnh biệt một huyền thoại của truyền hình thành phố sau ngày giải phóng. Vừa gặp và giao lưu cùng cô trong sự kiện 50 năm HTV. Còn nhớ, khi đó tập thể đã nỗ lực để đón cô về chung vui trong dịp đặc biệt. Cũng chính bởi mọi người quá hiểu về những điều vô thường năm tháng và tình hình sức khỏe của cô, phần giao lưu trên sóng truyền hình rất ngắn nhưng đầy cảm xúc. Nhớ mãi nụ cười đôn hậu của cô".
Nguồn: soha.vn
Theo chia sẻ từ gia đình, bà Hồ Mỹ Hạnh đã từ giã cõi đời lúc 21h50 tối 21/11, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ tang của bà được tổ chức từ sáng 22/11 tại nhà riêng ở xã Bình Mỹ, TPHCM.
Nhắc đến bà Hồ Mỹ Hạnh là nhắc đến một biểu tượng của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng (tiền thân của HTV ngày nay). Câu dẫn truyền hình huyền thoại "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng" từ giọng đọc của bà lần đầu vang lên vào ngày 1/5/1975 đã khắc sâu vào trí nhớ của biết bao người.
Sinh năm 1942, bà Mỹ Hạnh từng tham gia phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn chống Mỹ từ năm 1959. Đầu tháng 4/1975, bà được chọn vào đoàn cán bộ tiếp quản Đài truyền hình Sài Gòn. "Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất", bà từng tâm sự.
Trong buổi phát sóng đầu tiên đó, bà Hồ Mỹ Hạnh đọc thông báo của Ủy ban Quân quản thành phố về những nhiệm vụ trước mắt tại Sài Gòn - Gia Định, cùng thông báo của Ban giám đốc đài về lịch và thời lượng phát hình.
Khoảnh khắc lịch sử! Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn hình, bà Mỹ Hạnh cùng đồng nghiệp Hữu Phước đã cất lên câu dẫn đầy xúc động: "Đây là Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng"
Nhận tin buồn này, MC Võ Huỳnh Tấn Tái của HTV đã rất xúc động chia sẻ: "Vĩnh biệt một huyền thoại của truyền hình thành phố sau ngày giải phóng. Vừa gặp và giao lưu cùng cô trong sự kiện 50 năm HTV. Còn nhớ, khi đó tập thể đã nỗ lực để đón cô về chung vui trong dịp đặc biệt. Cũng chính bởi mọi người quá hiểu về những điều vô thường năm tháng và tình hình sức khỏe của cô, phần giao lưu trên sóng truyền hình rất ngắn nhưng đầy cảm xúc. Nhớ mãi nụ cười đôn hậu của cô".
Nguồn: soha.vn