Ôi trời ơi, drama này nặng đô quá đi! BBC vừa phải ra tay sa thải một phát thanh viên kỳ cựu vì một bài đăng cực kỳ nhạy cảm và gây tranh cãi.
Chuyện là thế này, hôm 8/5, Daniel Baker - một phát thanh viên lão làng của chương trình radio BBC 5 Live đã đăng lên Twitter một bức ảnh khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh gồm một người đàn ông da trắng và người phụ nữ da màu đang dắt tay một chú khỉ mặc quần áo, đội mũ, kèm dòng chú thích: "Em bé hoàng gia rời bệnh viện". Và đương nhiên, đây là ám chỉ đến con trai mới sinh của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.
Ai cũng biết mẹ của Meghan là người Mỹ gốc Phi, nên bài đăng này rõ ràng mang hàm ý phân biệt chủng tộc cực kỳ nghiêm trọng. Netizen nổi điên luôn, chỉ trích ầm ầm!
Sau khi nhận ra mình "chơi lớn" quá, Baker vội vàng xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi, nói rằng không có ý đó và hối hận vì "trò đùa" của mình. Nhưng BBC không cho qua đâu nhé!
Phía BBC đã lên tiếng cực kỳ nghiêm túc: "Đây là sai lầm nghiêm trọng về cách nhìn nhận, đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi hướng đến. Daniel là một phát thanh viên xuất sắc nhưng sẽ không dẫn chương trình hàng tuần với chúng tôi nữa". Tạm biệt luôn!
Thế nhưng anh chàng Baker 61 tuổi này lại không vui tí nào với quyết định sa thải. Ông cho rằng những lời kêu gọi sa thải là "trò giả tạo" và BBC "đã ném ông khỏi xe buýt". Drama nhiều tầng lớp thật đấy! Biết đâu được, Baker là một tên tuổi khá lớn trong làng báo chí Anh, từng làm cho The Times, tạp chí Empire và gắn bó với BBC từ tận năm 1989 cơ đấy.
Để hiểu rõ hơn về bối cảnh, cặp đôi vợ chồng Meghan Markle đã đón con trai đầu lòng vào hôm 6/5, trễ hơn dự sinh một tuần. Hai ngày sau đó, họ giới thiệu bé Archie Harrison Mountbatten-Windsor với báo giới. Sự ra đời của bé Archie thực sự là một cột mốc quan trọng đối với xã hội Anh vì đây là đứa trẻ mang hai chủng tộc đầu tiên trong hoàng gia nước này.
Thật buồn khi biết rằng Meghan đã trở thành mục tiêu của nạn thóa mạ và phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội từ khi thông báo mang thai. Nghiêm trọng đến mức Cung điện Kensington vào tháng 3 còn phải tuyên bố sẽ tập trung nguồn lực để xóa các bình luận tiêu cực nhằm vào nữ công tước xứ Sussex. Thương Meghan quá đi!
Nguồn: tinhte.vn
Chuyện là thế này, hôm 8/5, Daniel Baker - một phát thanh viên lão làng của chương trình radio BBC 5 Live đã đăng lên Twitter một bức ảnh khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Ảnh gồm một người đàn ông da trắng và người phụ nữ da màu đang dắt tay một chú khỉ mặc quần áo, đội mũ, kèm dòng chú thích: "Em bé hoàng gia rời bệnh viện". Và đương nhiên, đây là ám chỉ đến con trai mới sinh của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.
Ai cũng biết mẹ của Meghan là người Mỹ gốc Phi, nên bài đăng này rõ ràng mang hàm ý phân biệt chủng tộc cực kỳ nghiêm trọng. Netizen nổi điên luôn, chỉ trích ầm ầm!
Sau khi nhận ra mình "chơi lớn" quá, Baker vội vàng xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi, nói rằng không có ý đó và hối hận vì "trò đùa" của mình. Nhưng BBC không cho qua đâu nhé!
Phía BBC đã lên tiếng cực kỳ nghiêm túc: "Đây là sai lầm nghiêm trọng về cách nhìn nhận, đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi hướng đến. Daniel là một phát thanh viên xuất sắc nhưng sẽ không dẫn chương trình hàng tuần với chúng tôi nữa". Tạm biệt luôn!
Thế nhưng anh chàng Baker 61 tuổi này lại không vui tí nào với quyết định sa thải. Ông cho rằng những lời kêu gọi sa thải là "trò giả tạo" và BBC "đã ném ông khỏi xe buýt". Drama nhiều tầng lớp thật đấy! Biết đâu được, Baker là một tên tuổi khá lớn trong làng báo chí Anh, từng làm cho The Times, tạp chí Empire và gắn bó với BBC từ tận năm 1989 cơ đấy.
Để hiểu rõ hơn về bối cảnh, cặp đôi vợ chồng Meghan Markle đã đón con trai đầu lòng vào hôm 6/5, trễ hơn dự sinh một tuần. Hai ngày sau đó, họ giới thiệu bé Archie Harrison Mountbatten-Windsor với báo giới. Sự ra đời của bé Archie thực sự là một cột mốc quan trọng đối với xã hội Anh vì đây là đứa trẻ mang hai chủng tộc đầu tiên trong hoàng gia nước này.
Thật buồn khi biết rằng Meghan đã trở thành mục tiêu của nạn thóa mạ và phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội từ khi thông báo mang thai. Nghiêm trọng đến mức Cung điện Kensington vào tháng 3 còn phải tuyên bố sẽ tập trung nguồn lực để xóa các bình luận tiêu cực nhằm vào nữ công tước xứ Sussex. Thương Meghan quá đi!
Nguồn: tinhte.vn