Phát ớn với những cảnh tượng thực sự khó coi trên xe buýt

Voi024321

New member
Một đoạn clip ngắn tổng hợp những cảnh tượng thực sự "bá đạo" trên xe buýt ở Trung Quốc khiến dân tình chỉ biết lắc đầu vì ngán ngẩm quá trời quá đất luôn

Được ghi lại trong đoạn clip dài hơn 1 phút là 5 cảnh tượng trên xe buýt ở Trung Quốc mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên: "Chướng tai gá mắt" là ít!

5fd3174ab2d3953fe43b.jpg


Clip lột tả thói vô ý thức của một bộ phận người dân Trung Quốc khi đi xe buýt, mà xem xong chỉ muốn... bó tay.

Đầu tiên là cảnh một cô gái trẻ vừa đưa cả hai chân lên ghế xe buýt vừa vô tư ăn dưa chuột và lướt điện thoại. Thoải mái như ở nhà hẳn luôn!

Tiếp đến là cảnh một hành khách mang theo cả quần áo, thau chậu và xà phòng, tranh thủ giặt giũ giữa lối đi chật hẹp phía cuối xe. Alo anh ơi, đây là xe buýt chứ không phải tiệm giặt là đâu ạ?

Cảnh quay thứ 3 thậm chí còn "bá đạo" hơn khi một nhóm thanh niên ngang nhiên lập bàn ăn, mở hội uống bia và đánh bài ngay trên xe buýt. Nhìn cái chất như tổ chức party di động vậy!

Còn người đàn ông ở cảnh quay sau đó thì dường như đang mang hẳn không gian của một khu bếp nhỏ nhà anh ta lên phương tiện giao thông công cộng luôn.

787136f8a732be90d6da.png


Không hiểu người đàn ông này nghĩ gì khi mang bia và đồ ăn lên xe buýt, ngang nhiên ngồi ăn trước mặt mọi người. Bên cạnh những chai bia đã uống gần cạn là một chiếc nồi cơm điện đựng đồ ăn. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn ngó, người này thản nhiên ngồi đánh chén như ở nhà mình. Chill phết đó!

Cảnh quay cuối cùng có lẽ nhiều cô gái không dám nhìn. Thực sự khó có thể chấp nhận một hành vi thiếu văn minh đến mức như vậy trên xe buýt được á!

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chỉ sau 7 tiếng được đăng tải, sản phẩm tổng hợp này đã được gần 200.000 lượt xem, cùng với đó là những ý kiến bình luận phản ánh quan điểm riêng của từng cư dân mạng.

"Ai nói là người Trung Quốc đại lục không có tự do? Hãy nhìn xem, họ có thể làm bất cứ việc gì họ muốn...", một người có nickname Martin Kung bày tỏ sự mỉa mai dành cho những người vinh dự được báo chí Trung Quốc "điểm mặt". Mỉa mai mà đúng luôn đó!

Một người khác, có lẽ không phải là người dân của quốc gia đông dân nhất thế giới thì bình luận rằng: "Có lẽ thời gian tới tôi sẽ phải tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng khi đến Trung Quốc để được... cười cho đã". Xem như một trải nghiệm văn hóa luôn ha!

Trước cảnh tượng "ngang trái" này, nhiều cư dân mạng cho rằng, chính phủ Trung Quốc cần phải đưa ra các quy định và chế tài xử phạt thích đáng, để những hành vi cẩu thả, bừa bãi như đoạn clip phản ánh không tái diễn, gây mất mỹ quan.

Thế nhưng, vẫn có ý kiến bênh vực những người "vô tổ chức" trong đoạn clip với lý do: "Người Trung Quốc chúng tôi sống đơn giản và sáng tạo. Hãy nhìn xem, những người đó họ đang cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ rồi". Ủa sao lại bênh được chứ?

Đây không phải lần đầu tiên, những hành vi vô ý thức đến khó hiểu của một bộ phận người dân Trung Quốc khi tham gia phương tiện giao thông công cộng được phản ánh trên mạng.

Bênh vực có, mỉa mai có, bức xúc có, thế nhưng tóm lại, có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, hình ảnh trong đoạn clip đã khiến phần đông những người theo dõi cảm thấy khó chịu và phát ớn.

Bởi lẽ không phải tự nhiên, một trang báo điện tử uy tín của Trung Quốc là Shanghaiist tổng hợp lại đoạn clip này nếu không muốn nêu bật sự thật xấu xí, để từ đó gửi đi thông điệp với hy vọng quần chúng sẽ lấy đó làm gương để tránh lặp lại hành vi tương tự. Hy vọng mọi người sẽ ý thức hơn thôi!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top