BeoTutu4934
New member
Chắc không chỉ mỗi Faker mới thấy tức á, mà cả Wolf cũng muốn "đạp bàn" với lối chơi mà HLV Daeny đang bắt T1 áp dụng rồi đây!
Dạo này drama nội bộ T1 đang hot hòn họt trên mạng xã hội Hàn Quốc luôn. Chuyện là HLV Daeny cùng vài tuyển thủ muốn chơi safe, kéo dài trận về late-game, nhưng đội trưởng Faker lại không vibe với chiến thuật này.
Anh thậm chí còn thẳng thắn nói trên sóng truyền thông luôn, khiến fandom bị chia phe tranh cãi ầm ĩ. Nhưng mà Faker không phải người duy nhất bức xúc với T1 hiện tại đâu nhé. Giờ netizen đang mỉa mai đội là "T1 Red Wings" (chế từ Jin Air Green Wings - đội từng nổi tiếng với lối chơi ru ngủ, kéo dài trận đấu đến hàng tiếng đồng hồ)
Sau trận T1 thua Afreeca Freecs, nhiều tên tuổi lớn ở LCK đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của Faker. Trong đó có cả Fly - tuyển thủ của AF team thắng hôm đó. Anh này nói trong interview rằng Faker đang phải chơi hoàn toàn theo chỉ đạo của đồng đội, khiến đội trưởng T1 gần như chỉ đóng vai support cho team trong cả 3 ván.
BLV CloudTemplar còn cứng hơn, anh chỉ trích lối chơi T1 quá thụ động, chỉ ngồi chờ Faker và Keria mở giao tranh. Trong ván Faker bị bắt lẻ, CloudTemplar đã nói thẳng: "T1 hơn đối thủ 3.000 vàng trước tình huống đó. 3.000 vàng này đều nằm ở Faker. Thật vớ vẩn khi đổ hết trách nhiệm trận thua cho việc Faker chết lẻ. T1 đã có 2-3 tình huống có thể kết liễu trận đấu trước đó, nhưng họ không thèm đánh, vì cứ muốn chờ late-game."
Wolf - cựu tuyển thủ SKT (T1), còn tức đến mức chửi bới trên stream khi xem đội cũ thi đấu. Anh chàng này thậm chí còn có những lời lẽ đầy bất mãn được cho là nhắm vào Ban huấn luyện T1, dù không chỉ đích danh: "Thằng nào dí súng vào đầu mấy đứa bắt chơi kiểu này hả? Mấy đứa sợ lao vào combat một cái là nó bóp cò à? Thằng nào dạy mấy đứa bọn em chơi cái kiểu này thế hả? *** ** nhà nó!"
Thời hoàng kim của SKT với Wolf là thành viên chính, đội cũng nổi tiếng là bậc thầy kiểm soát trận đấu. Nhưng mà cách SKT 2015-2016 "nuôi late" khác hẳn bây giờ á.
Hồi Wolf còn chơi, SKT thường xuyên "gãy" cánh dưới vì cặp đôi Bang - Wolf không mạnh giai đoạn đầu. Thậm chí năm 2016 khi có Duke thay Marin thì đường trên SKT gần như chỉ "chơi với lính", do lối chơi của Duke kết hợp với meta đẩy lẻ lúc đó.
Nhưng đổi lại, SKT sở hữu khả năng combat cực mạnh. Faker, Bang và Wolf đều là những siêu sao "out trình" mọi đối thủ trong giao tranh 3v3 hay 5v5. Vì vậy dù chơi kiểm soát, SKT vẫn không ngại va chạm với đối thủ vì tự tin vào skill của mình.
Còn lối chơi T1 hiện tại thì... gây "buồn ngủ" vì quá thụ động trong những tình huống tiền giao tranh. Trong 4 trận gần nhất kể từ khi áp dụng lối chơi "Red Wings", chỉ có Cuzz và Faker là chủ động tìm cơ hội combat với đối thủ thôi.
Tuy nhiên, Cuzz cũng chỉ gank và giảm áp lực cho các đường, còn Faker sau khi bị phản hồi về việc "không phối hợp tốt với đồng đội", anh đã phải chấp nhận chiều theo lối chơi thụ động của HLV một cách... khá miễn cưỡng.
Chính vì thế các tuyển thủ T1 gần như bỏ qua mọi tình huống combat trước phút 30, ngay cả khi đó là những tình huống có cơ hội thắng. Đối thủ của T1 nắm rõ điểm yếu này nên không ngần ngại chủ động tấn công, biết rằng T1 thường mất nhiều nhịp xử lý trước khi quyết định có nên phản công hay không.
Nói thật thì chất lượng đội hình T1 hiện tại không thể so với SKT năm xưa. Vì vậy cũng không ai dám chắc nếu HLV Daeny chọn đấu pháp táo bạo và chủ động hơn, T1 có thể có kết quả tốt không. Faker không còn là ông vua đường giữa, Canna sa sút, Cuzz và Teddy phập phù, việc chủ động combat cũng là con dao hai lưỡi với T1.
Chỉ có điều, nếu chọn đấu pháp ít tiêu cực hơn thì T1 dù có thua nhưng ít ra còn "thua đẹp", chứ không phải thua theo kiểu bạc nhược và khiến cả khán giả lẫn đối thủ cũng phải ngao ngán như hiện tại.
Nguồn: kenh14.vn