CậuVàngQuạu
New member
Ôi trời ơi, ai ngờ một lần tuần tra thường ngày lại phát hiện ra chuyện kinh hoàng thế này!
Ngày 31/5 vừa rồi, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về một vụ việc khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Sáng 29/5/2026, trong lúc đang tuần tra trên tuyến đường trục xã Tân Thuận, Tổ tuần tra số 3 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã để mắt tới một chiếc xe tải trông khá "sus" và quyết định dừng lại kiểm tra.
Và rồi cái kết là... OMG! Trên xe chở tận khoảng 2,1 tấn tóp mỡ lợn đã qua sơ chế mà nhìn thì thấy đã mốc meo, còn bốc mùi hôi khủng khiếp luôn á. Lái xe thì khai là mua mấy thứ này từ Thanh Hóa và đang định chở lên Hà Nội để... bán cho người ta ăn nữa chứ!
Nhìn đống tóp mỡ đó mà ai cũng biết ngay là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rồi. Nếu để lọt vào tay người tiêu dùng thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là cực kỳ cao! May mà các anh CSGT tinh ý phát hiện kịp thời, ngay lập tức phối hợp bàn giao toàn bộ vụ việc và tang vật cho lực lượng Quản lý thị trường để xử lý theo đúng quy định.
Phải công nhận là các anh CSGT làm việc rất chủ động và có trách nhiệm, giúp bảo vệ sức khỏe cho bao nhiêu người dân đấy! Việc ngăn chặn kịp thời số lượng lớn thực phẩm bẩn như vậy thực sự đáng được khen ngợi, góp phần đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.
Nguồn: soha.vn