Ôi trời ơi, tin này nghe mà muốn sởn gáy luôn ý! Các cơ quan chức năng vừa phát hiện xương người trong bụng một con cá mập bị mắc lưới ở một hòn đảo thuộc Ấn Độ Dương, ngay sau khi có một người chèo thuyền kayak mất tích vào ngày 12/12. Hiện giờ vẫn chưa rõ đây có phải là xương của nạn nhân hay không nha các bạn.
Cụ thể là một người chèo thuyền kayak sinh năm 1970 đã được báo cáo mất tích khi đang có chuyến đi ra vùng biển ngoài khơi Saline-les-Bains vào 12/12 vừa rồi.
Theo báo Chicano địa phương đưa tin thì gia đình nạn nhân đã xác nhận trang sức tìm thấy trong bụng con cá mập chính là đồ của người thân xấu số của họ mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Nghe mà thương quá đi mất!
Các cuộc xét nghiệm pháp y vẫn chưa được thực hiện để xác nhận danh tính từ những mảnh xương này. Và điều đáng sợ là không ai biết được người đó bị cá mập cắn trước hay sau khi tử vong luôn á.
Không phải lần đầu xảy ra case này đâu nha! Trước đó cũng có vụ tương tự khi các nhà khoa học phân tích một con cá mập hổ ở ngoài khơi New Providence thuộc Bahamas.
Con cá mập này được thả về biển khi nó nhả ra... một cánh tay người!
Theo báo cáo của Lực lượng cảnh sát Hoàng gia Bahamas và phòng thí nghiệm nhận dạng Fairfax, sau khi tiến hành nhận dạng thì phát hiện ra đây là xương của hai người luôn, bao gồm chân phải, hai cánh tay và một phần thân. Kinh dị quá trời quá đất!
Đầu tháng 12 vừa rồi, một chị phụ nữ đang đi lặn biển đã bị một con cá mập khổng lồ cắn dứt luôn cánh tay ở Bahamas.
Chị Tiffany Johnson, 34 tuổi, cùng chồng đang bơi lội trên hòn đảo Paradise của Bahamas thì bị tấn công. Chồng chị là anh James Johnson bị ngã bệnh nên phải lên tàu trước, để lại Tiffany một mình. Chị đã bảo đảm với chồng rằng sẽ quay về tàu sau khi vui chơi trên biển thỏa thích. Ai ngờ...
Một case khác cũng không kém phần đau thương, một chị phụ nữ ở Bắc Carolina đã phải cố gắng hết sức để quay về tàu sau khi bị cá mập cắn. Kẻ săn mồi đã kẹp chặt hàm răng lên cánh tay phải của chị khi đang bơi dưới nước.
Cánh tay của chị đã bị xé toạc khi cô chống cự và vật lộn với con cá mập để nổi lên bơi về đất liền. Nghe mà thương quá huhu!
**Nhưng mà đừng quá lo lắng nha!**
Ngoài những trường hợp trên thì hầu hết các vụ cá mập tấn công con người rất hiếm khi xảy ra đâu nha các bạn!
Theo hồ sơ cá mập tấn công quốc tế, năm 2018 có tổng cộng 132 trường hợp ghi nhận bị cá mập cắn trên toàn thế giới.
Trong đó có 34 trường hợp là do cá mập bị con người khiêu khích nên mới tấn công họ (tức là tự nhiên đi làm phiền người ta á).
Phần lớn tai nạn xảy ra ở Mỹ – 32 trường hợp. Riêng bang Florida có 16 trường hợp bị tấn công theo báo cáo.
Những người lướt ván, bơi lội và lặn là nhóm có khả năng bị cá mập tấn công cao nhất nha. Các nhóm này chiếm tỷ lệ lần lượt là 53%, 30% và 6% theo thống kê trước đó.
Tuy nhiên, dù những nhóm này nằm trong "tầm ngắm" của cá mập nhất, nhưng những người bị tấn công, bị thương vẫn có thể hồi phục, rất ít trường hợp tử vong sau đó đâu!
Theo hồ sơ cá mập tấn công quốc tế chia sẻ với báo giới: "Trung bình mỗi năm trên toàn thế giới chỉ có 6 trường hợp bị tử vong sau khi bị cá mập tấn công.
Và ngược lại, những ngư dân đã giết khoảng 100 triệu con cá mập và cá đuối mỗi năm."
Nguồn: soha.vn